1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đói quá nhượng sách quý

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heavenizen, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Được giá hời thì bán thôi. Ai khinh cũng được.
    Bán luôn Truyện Kể Năm 2000 có đề tặng của chính tác giả Bùi Ngọc Tấn. Giá mềm, chỉ vài trăm nghìn thôi. Không đến một triệu đâu.
    Còn thưa với chú Ho Mo, riêng với chú thì anh nói rằng, anh là con buôn chứ đeo phải sưu tầm hay thú chơi gì cả, lời là anh bán tuốt. Nhất là lời to
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Được giá hời thì bán thôi. Ai khinh cũng được.
    Bán luôn Truyện Kể Năm 2000 có đề tặng của chính tác giả Bùi Ngọc Tấn. Giá mềm, chỉ vài trăm nghìn thôi. Không đến một triệu đâu.
    Còn thưa với chú Ho Mo, riêng với chú thì anh nói rằng, anh là con buôn chứ đeo phải sưu tầm hay thú chơi gì cả, lời là anh bán tuốt. Nhất là lời to
  3. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đấu giá: Nghệ nhân và Margarita
    Ai trả cao thì bán
  4. vomosu

    vomosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đấu giá: Nghệ nhân và Margarita
    Ai trả cao thì bán
  5. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bạn duong_chieu__la_rung đã mua cuốn ý thức mới.
    Xin cảm ơn với sự trân trọng. Mình cũng xin cảm ơn anh gì mà bạn anh gọi là Sói, mình cũng rất mến anh vì tích cách của anh. (xin anh đừng phì cười).
    ----------------
  6. heavenizen

    heavenizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bạn duong_chieu__la_rung đã mua cuốn ý thức mới.
    Xin cảm ơn với sự trân trọng. Mình cũng xin cảm ơn anh gì mà bạn anh gọi là Sói, mình cũng rất mến anh vì tích cách của anh. (xin anh đừng phì cười).
    ----------------
  7. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bác Home nói câu này mà cũng nghe được
    Em là một đứa chả thích Văn Học đến mức biết làm thơ , làm văn . nhưng với bất cứ quyển sách nào của em thì đó là 1 thứ mà em quý nhất trên đời , Thà em bỏ một số thứ , còn hơn bỏ sách . Và giữ sách , cũng trở thành 1 thói quen , và là đam mê , dù em chưa có nhiều .
    Còn lại , bác nên xem lại mấy câu nói của bác , dễ gây mất lòng người khác . Người ta mem mới vào mà bác cứ mắng xơi xơi ... " mày" thế nọ .. "mày" thế kia ... Thật chịu bác luôn đấy .
  8. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bác Home nói câu này mà cũng nghe được
    Em là một đứa chả thích Văn Học đến mức biết làm thơ , làm văn . nhưng với bất cứ quyển sách nào của em thì đó là 1 thứ mà em quý nhất trên đời , Thà em bỏ một số thứ , còn hơn bỏ sách . Và giữ sách , cũng trở thành 1 thói quen , và là đam mê , dù em chưa có nhiều .
    Còn lại , bác nên xem lại mấy câu nói của bác , dễ gây mất lòng người khác . Người ta mem mới vào mà bác cứ mắng xơi xơi ... " mày" thế nọ .. "mày" thế kia ... Thật chịu bác luôn đấy .
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ôi- thế người khác phì cười có được ko ?
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ôi- thế người khác phì cười có được ko ?

Chia sẻ trang này