1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

    hhehe bắc chước vài box khác, nên tạm lặp ra cái này cho anh em bà con có nơi tâm sự nhá , đừng có mà quyậy um sùm lên á không thì teo kêu thằng con lừa sĩ phú xoá à nha :

    Tớ tâm sự loài chim biển trước nhé rồi tới bà con nhá : - thông cảm văn chương viết lách thuộc loại trường làng nên không hay ho gì - bà con xem - đọc khen nhờ chửi chịu- dân bụi đời mà
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Con lừa sỹ phú chỉ xoá bài bên box Lịch sử văn hoá được thui bác Khô Mực à ... hehe mà bây giờ cũng ko xoá được nữa. Muốn xoá phải đợi 1 thời gian nữa, nhưng ko biết là đến bao giờ.
    Em tự bạch trước nè : em thích lính vì xem phim hành động nhiều wé ... hehe, đâm nghiền. Nghiền nên lục lọi sách vở tài liệu về lính tráng chơi. Ban đầu là mấy trang trong fas, sau đó là mấy cái trang quân sử của tụi .... hehe nhạy cảm .
    Nếu được đi lính em chỉ mong được ở vị trí cầm quân hoặc tham mưu ở cấp tiểu đoàn bộ binh hoặc tương đương.
    Vũ khí yêu thích của em theo thứ tự là M-16, MP5, AK M báng xếp, M79 phóng lựu, M1 garand và M72 chống tăng quên không kể thằng Colt 45 - 1911 nữa. Em đang khoái mua một con MP5 marui đây nhưng mà mắc oé, gần 250$ lận.
    Đến lượt các bác ..... hehe
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Còn em nhá:
    Hồi 1 tuổi nhìn thấy thằng hàng xóm cầm khẩu súng nhựa mà mê tít, thế là đòi nằng nặc các cụ mua cho một khẩu ( he he bây giờ vẫn còn ảnh đang cầm súng đó). Lớn lên một tí thì ngày nào cũng đánh trận giả với mấy thằng cùng chung cư, he he, các loại súng nhựa của Tàu khựa bán nhan nhản thì em không khẩu nào không biết.
    Cấp 2, trong giai đoạn nhận thức, thấy phim của mấy pác Liên Xô, lính Đức trông xịn thật => mê bộ quân phục=> khoái lính Đức.
    Cấp 3, Nghiền ngẫm all tài liệu liên quan đến lính nazi, rồi nhảy sang nghiên cứu vũ khí=> lúc nào cũng súng, đến cái tay lúc nào cũng trong tư thế lên đạn.
    Hiện nay => dính vào gái gú cho nên hơi bị sao nhãng vấn đề quân sự, cần được trau dồi thêm.
    Em xin hết ạ!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hhehe tới teo - truyện hơi bị dài - kể theo văn chương bụi đời mười lăm năm xa xứ không còn làm luận văn tiếng việt - có sao nói vậy nhá - hehhe có kể nhạc vàng làm ơn đừng xoá - nói trước đó mốt đờ àààààààààààà
    Cả nhà gốc lính - cả tây lẫn ta 2 phe trước sau giải phóng - tháng 4.1975 gần ngày GP , nhớ đâu lúc gần GP đi dự đám cưới ông bác - đại úy mũ đỏ dù 20.04.1975 - chú rể , quan khách đều đeo súng mặc đồ trận - tới chừng 28.04 thiết quân lực , cầu bông có mấy chiếc thiết giáp đóng tại chổ với dây kẻm gai lung tung, từ bà chiểu ông bà già chở tao đi bác sĩ khám mắt vì tao ăn mì múc mì dơ lên cao quá rồi thả xuống nên nước sôi nó bắn vào mặt nên mắt nhắm tịt ngòi.
    Đáng lẽ bay đi mẽo cả nhà - vì có ông bạn quen ông già là pilote UH nhưng không đi cái rồi GP, thằng ku anh dẫn ra đường xem tăng , tao cứ thấy tank nó đi ngang là đường nó có lổ, nên cứ đòi đi coi tank nó chạy về phía nào hehhe lần theo dấu vết ai dè nó mất tiêu.
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày tao cứ ôm cấy súng , ăn ngủ đi học cái gì tao cũng vắt sau lưng hehhe làm như ngon, 1 lần di học ra thấy chiếc M113 chạy về đổ mấy người bị bắt vì vượt biên , tao tan học ra 12h trưa mà cứ đứng ngắm chiếc xe cho đến chiều mới chịu về.
    Cái rồi quýnh campuchia , lúc đó cứ thích đọc báo coi có tin tức quýnh nhau gì không. Đi sở thú mà tao cứ tưởng chuồng cọp côn đảo nó nằm trong đó hehe , cái rồi tao biết đạp xe, mỗi lần đi sở thú là lại tót ra ngoài bảo tàng tội ác mỹ ngụy ở võ văn tần mà xem cả ngày, đến nổi nhớ cả từng khu từ khu pháp - mẽo - qua campuchia polpot đến mấy vụ ********* nhà thờ cái gì sơn đó, rồi mai quốc túy , lê văn hạnh, võ đại tôn.
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Bác AK_M là ai trong hai ông tướng trên ấy đấy, trông cũng kháu khỉnh ra phết nhỉ!
    À, quên! Còn vụ họ hàng là lính nữa, ông cụ nội nhà em xuất thân là quan huyện, sau lên làm thanh tra án sát gì gì đó không nhớ, không biết các bác có biết vụ vàng sầm sơn hay không nữa, cụ bị Pháp quản thúc vì không chịu nộp vàng cho Pháp. Cụ tức hộc máu. Sau về quê ở, cụ có 12 người con cả thảy, năm 54 có 3 bà vào Miền nam theo chồng, bà cả có ông chồng làm tỉnh trưởng , con trai 1 ông làm Đại tá cảnh sát, một ông trung tá bộ binh ở SG( cả hai ông giờ đều ở Mẽo cả)..... còn 2 bà kia thì thằng em cũng không nhớ, về phải hỏi lại ông nội.
    Ngoài bắc họ hàng có 3 ông, một ông làm Đại tá binh đoàn 11 QDNDVN, còn 2 ông kia thi cung chẳng nhớ chức gì nữa.
    Lâu lâu ông nội kể chuyện, em mới nói, nếu mà bây giờ chưa thống nhất mà còn chia làm 2 miền như Triều Tiên chắc các ông giết nhau chiến trường cũng chẳng biết ai là ai nữa....... may quá!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Thằng ku anh mày cầm súng đó ku à hêhh cái kia là anh tao hehe .
    Tiếp tục cái, mấy ông bác gửi đồ về cho , dạo đó đâu có mà usd ra mà nhận , toàn đường , gạo ngưòi ta chung cho mình , gửi cái radio cassette đầu tiên về , ở nhà còn mấy băng nhạc củ , tao mở nghe, cái rồi từ đó tao ghiền nhạc lính nhất là Duy Khánh , Chế Linh, tao cứ nghe đi nghe lại đến nỗi thuộc lòng mà dạo đó nhạc lính CH này thì lại bị cấm.
    Tự nhiên thích bản Mùa xuân lá khô - thích hết mấy bài tâm sự về lính. Tao lại ghiền cải lương, nhớ hồi đó có : Tìm lại cuộc đời - Giang Châu - Thanh Tuấn đóng mặc đồ rằn ri tao thích lắm hehe, rồi khách sạn hào hoa, rồi đến cái tuồng gì mà tao quên mẹ nó tên rồi, nói về Chú ba chăn vịt - chiến đoàn trưởng chiến đoàn TQLC quay về với cách mạng , tao cứ thắc mắc cái vụ chiến đoàn, mãi sau này ông bác học tập cải tạo về mới giải thích .
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Em thích lính vì bố em, ông ngoại em cũng là lính. Hồi bé tẹo (4-5 tuổi) được đi xem chiếu ở trong cơ quan tía phim về chiến tranh ở Việt Nam với Mỹ, thấy bắn nhau thấy hay hay.
    Biết đọc thì mẹ em toàn mua mấy quyển chuyện chữ về những tấm gương chống Pháp, Mỹ. Có lần vớ được quyền truyện chiến đấu của lính Xô viết đọc hay quá thành ra mê lính Nga. Rồi xem phim Liên Xô oánh nhau với quân Đức, thấy hay. Em nhớ được xem cái phim gì (quên mất tên rùi) có 6 chiến sỹ Liên Xô (có một thiếu tá đã từng là lính Nazi ) trong vùng quân Đức chiếm, đã quậy phá quân Đức bét nhè.
    Đến lúc đi học cấp 2, có cả đống chuyện chiến đấu, tình báo của nước ngoài, việt nam. Em bán hết tất cả chuyện tranh để mua chuyện chữ như vậy đấy ạ.
    Bây giờ biết lên net thì cái box mình hay thật!


  9. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Phim này có đoạn : "Truy tìm tên Hécman Dandec, đặc điểm nhận dạng, có vết sẹo ở cổ, phía tay trái, rất may là hắn không thể chạy thoát được"
    Đúng không bạn!?
    Xem lâu rồi mình không nhớ rõ lắm nhưng chỉ thấy vô lý là lính Đức xả súng vào đám Hitler Jugend trong một nhà thờ vì nghi rằng đồng chí HD đang trốn trong đó( và đúng là thế thật) chẳng lẽ quân Đức ngu thế sao?
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái đấy nói lên sự tàn bạo hơn là ngu ngốc ,thà giết lầm còn hơn bỏ sót .
    Nói về vì sao em mê quân sự thì hồi năm em đi học tiểu học thì chiến tranh vùng vịnh sắp nổ ra ,hồi đó thì trong lớp em có 1 thằng rất to con nhà rất giàu nó khoe rằng chú nó là Đại Tá bên Mỹ nó dám tuyên bố chả có chiến tranh đâu nếu có thì chú tao lấy súng bắn chiến tranh luôn .Em ức lắm chiến tranh chứ có phải việc gì tầm thường hay vật gì cụ thể mà lấy súng bắn được nhưng nó cứ nói bướng ,tức quá đè nó ra đập cho 1 trận bầm dập .
    Sau đó nghe đài với báo nói phong phanh về khả năng sử dụng bom hạt nhân em mới hỏi cậu của em là bom hạt nhân là gì thế thì cậu em trả lời là : bom hạt nhân là bom chứ toàn nhân bánh trong đó ,nổ ra thì bánh văng đầy mặt mình ăn không kịp thì mình chết .Em nhất quyết không tin nhưng cậu em cứ bảo thế nên ức lắm quyết tâm tìm hiểu cho ra chân tướng .
    Từ đó em ham mê nghiên cứu về quân đội chiến tranh và quân sự.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này