1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe chơi cái con khỉ , trong hình là chụp sau này khi về trđ rồi, nhưng thằng ku thảy nó cũng coi kỷ lắm, nếu như cái dây mà ku siết chặt quá, hay lòn dưới hán mà lệch 1 bên thì lúc ra máy bay sẽ thấy thế nào là đau khổ nhá há há há
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Saut đầu tiên máy bay nó bay chậm rì, cửa bật lên từ lâu, lần lượt mỗi hàng đứnng dậy, xếp ghế vào - ghế mình ngồi là ghế bật xuống, móc dây vào - dây SOA (Système Ouverture Automatic - Hệ thống mở tự động) 1 đầu là cái khóa , đầu kia nó móc vào cái dù, chính nhờ cái dây này khi nhảy ra khỏi máy bay thì nó kéo cho cái dù bung ra. Dây dù cuộn và xếp lại , lớp này trên lớp kia, cột bằng dây thun hhee trông sợi dây thun chẳng khác nào cái condom nhưng rất chắc. Coi hình có cải mảnh nhỏ văng ra là cọng dây thun á .
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    hehe bà con ngủ mình thức tám tiếp - hic hic chẳng hiểu sao từ nhỏ đã thích mấy cái dù , thích cái thời bà bu còn đi bán, hay mỗi lần lãnh đồ về có bịt ni lông trắng bự là chôm để làm dù, bịt lớn thì cho thằng lý tiểu long ăn 20, bịt nhỏ thì cho cái hình thằng lính kêu là gì quên me rồi, hổng phải xì ku đái ăn có 5 nha, thằng lính có xách cây bazôka á đức sì líp. Làm xong cuốn lại quăng lên rồi đứng ngắm hehe sưóng tè tè hé hé hé....
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Trời cuối đông (tháng 2) lạnh lẽo, mặc đồ nhiều nhưng cũng thấy ra mồ hôi, nhất là ở tay với lưng, cửa máy bay mở, gió đưa bần bật , 2 bên mỗi hàng đều chuẩn bị , y chan như lúc thực hành trên mô hình.
    1 thằng thảy đứng sau lưng 1 ku trong thế vịn 2 tay ở cửa chuẩn bị đợi lệnh GO ....Chẳng nhớ đứng thứ mấy nữa nhưng hình như gần cuối hàng, cỡ thứ mười mấy hay hai mươi . Gió đến nổi chẳng nghe nói khỉ gì , phải hét to vào lỗ tai như bị điếc . 1 Thằng thảy nữa đi kiểm tra lại dây SOA coi có móc đúng chiều hay không, và dây SOA có bị xoắn hay không, tại cái quỷ này mà nó bị xoắn hay là móc lộn bên dễ bị treo lũng lẳng sau khi ra máy bay lắm.
    Mình là hàng thứ 1 nhé , nếu đứng dựa vào thành máy báy , thì nếu như từ đầu máy bay nhìn xuống mình sẽ ở bên tay phải, còn hàng thứ 2 , 3 nó ngồi đối diện mình , hàng thứ 4 nó nàm sát hông máy bay bên trái - hàng này sẽ nhảy cùng với mình 1 lượt nhưng tụi nó lại móc dây SOA ngược lại .
    Mình đứng hàng 1, nhảy cửa bên phải thì chân phải để trước để khi mình tiến lên sát đến cửa sẽ quay 1/4 vòng rồi phóng ra bằng chân phải , như vậy tiện hơn, cái này chỉ là đi học, chứ sau này thì búa xua chân nào cũng được, miễn sao cái dây SOA phải móc đúng là ok. Đứng nhảy cửa bên phải thì tay trái sẽ cầm dây SOA, chứ tay phải cầm là ngược, tại nó bị chéo, SOA luôn luôn cầm tay đối diện với cửa ra, khi nhảy tiến sát đến thằng "thảy" đưa nó sợi dây rồi GO.
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe "te te te " đèn xanh lá cây chớp lên rồi mấy thằng trên mình nó di chuyển, chơi theo nó. Chẳng nhớ diễn biến sau nữa mà nó lẹ khiếp , nghe 1 cái bịt , phóng ra khỏi máy bay, đầu cuối xuống, mắt mở ra thấy chao đảo .
    Cái cảm giác lần đầu cứ như là đang trượt nước từ trên cao xuống mà không có cái đồ trượt. Rồi tự nhiên người nó bốc lên cao 1 cái như có bàn tay nắm cổ kéo lên , hê hê hê sướng - sợ - khoái - nhưng cũng hơi bị run vì khi ra cửa liếc xuống thấy đường, nhà cửa bé tí hehhe.
    Ngó lên trên vòm dù ăn no gió, ngó quanh quẩn chẳng thấy thằng nào, nhìn ngang thì 1 đống, phỉa trên còn thấy chiếc máy bay xa tít , 2 cửa ra 1 lúc thảy nốt 2 hàng còn lại .
    Công nhận đồng ruộng y chan như cái ô cờ, đủ màu sắc , dưới chân thì cái bãi đáp 4 góc 4 bãi khói đánh dấu, dưới có cái đài chỉ huy, tụi nó bắt loa lớn ơi là lớn gọi lên cho mấy thằng nhảy trước đang sắp đáp xuống chuẩn bị tư thế đáp, chân chụm lại hơi bị khụya 1 tí , đừng thẳng quá mà gảy giò.
    Cái rồi liếc thấy gần tới, cũng chụm chân , nghe cai bịch, lộn 1 vòng đứng dậy , cái dù còn hơi no gió nên chưa chịu xẹp , phải chạy ngược gió kéo nó cho nó nằm xuống đất.
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Rồi thì ku nào ku nấy tự động cuốn dù, chạy ra xa cho cái dây nó thẳng, xong cuốn lại theo kiểu vòng số 8 , cũng vẫn giữ nguyên cái nón sắt trên đầu hêhh tại vì đôi khi gặp trường hợp nón từ trên trời rơi xuống .
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    À, chơi thằng nhảy dù kiểu này thì hồi xưa em cũng chơi hoài. Hồi đó em còn chơi gập nó lại rồi cho vào máy bay giấy phóng lên cao, giữa đường hết đà phóng thì thằng dù tự động phi ra ngoài vì quán tính nó lớn hơn cái máy bay giấy.
    Em còn nhớ năm hết tết đến là nghịch thuốc pháo thôi rồi ...
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Xong thì nhét nó vào lại cái túi của nó, rồi đeo lại như lúc chưa nhảy , xong chạy bộ về điểm tập trung, có khi gần cây số hic hic

  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này