1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Điểm tập trung - cái này chụp sau này , cái khúc nhú lên là cây famas hehe nhìn kỷ thấy bên góc phải có tên của thằng ku này đây .
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Em đọc được rồi ạ, chữ "Võ", ghi theo họ của bác
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Sau này đi hành quân đa số nhảy có gaine, xuống đến nơi thì súng đạn , ba lô lấy ra, còn dù thi cứ để y chan, mai mốt về thu lại , còn không thì có tụi nó đi nhặt lại chứ hơi đâu mà đi vác theo cho nó nặng, có làm mền đắp cũng không xong, thằng ku nào nói mền dù ấm là ông đấm cho 1 phát gảy răng nhá
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe ửa , tiếng phú lang sa đọc không đánh vần la Vô - kiểu như nó đọc Vô Vi Nam á , mà Vô khi đọc lại giống như kiểu đồng âm với từ VEAU ( cũng đọc là vô) nghĩa là con bò con - nên sau này khi biệt phái về đại đội thám sat yểm trợ - hình post sau, còn trung đội cối thì lại là biểu tượng con bò tót nên biệt danh teo lấy cho khẩu đội là Bò Điên 1 - 6 thằng chỉ có tao biệt danh bò con - đề lô cối, mấy thằng còn lại là Bò sún, bò bịnh, bò xxx ( thằng này hay ăn xong là xxx , ngủ cũng xxx nữa) bò dzâm, với lại bò hành , thằng bò hành gốc a rập khoái ăn cái món bánh mì a rập của hy lạp lai thổ nhĩ kỳ gồm khoai tây chiên với lại sốt aricha cay bỏ mother
    Teo - bò sún ngồi sau, với lại bò bịnh
    u?c randomwalker s?a vo 05:39 ngy 19/10/2003
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Ku bò dzâm - chuyên ảnh khỏa thân dán đầy phòng, mấy tháng sau khi nhập ngũ nó được xuất ngũ vì má nó chết -
  6. pyka_xakepa

    pyka_xakepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    hic hic đến giờ thì em ko thể dửng dưng đứng nhìn thiên hạ được nữa rồi. Em cũng post cái quá khứ của em một chút nhé.
    Bố em đã từng là một sĩ quan quân đội, hic hic, sau khi ông giải ngũ, trở về nhà ông vẫn giữ cái kỉ luật sắt thép của lính. Mà ngày trước trẻ con hiếu động, thế mà em lại phải lớn lên trong cái kỉ luật quân đội rắn như đinh đóng cột vậy, còn nhớ 9 h là phải lên giường đi ngủ, ko buồn ngủ cũng phải lên giường, ấy thế mà cuối cùng nhắm mắt ngủ lúc nào ko biết. Sáng thì 5 h dậy, rồi bị bắt tập võ, ông già em dạy hic hic giờ thì em cảm thấy thời gian tập luyện đó thật có ích, nhưng hồi xưa cứ mỗi lần bị lôi dạy là em ấm ức lắm nhé.
    Cũng may trong kỉ luật thép có được bàn tay chăm sóc của người phụ nữ VN đó là mẹ em các bác ạ. Bao nhiêu trận đánh nếu ko có bà thì chắc hai anh em em giờ ăn cám rồi. Em hồi bé ko được tiếp xúc với súng như một số bác "may mắn" vậy đâu. Món binh khí đầu tiên của em là gậy, ôi xời món này quen thuộc quá, bị lĩnh suốt. Nhưng ngoài gậy ra em còn có một thanh đoản đao, một thanh trường kiếm, một cái rìu, một quả lựu đạn, một cái điện đàm (tất cả đều = nhựa), nhưng chưa hết đâu, em còn có hai món hay hơn, đó là ống nhòm, mà em đã kế thừa của ông nội, nhờ có cái này mà em mới có được thằng hàng xóm để chơi trận giả. Còn món nữa là khẩu súng nhựa bắn đạn gạch, mèn ơi, nhớ lại lần đó mới đau khổ, em dùng súng nhằm bắn ngay vào kính ô tô của người ta ... ôi thôi kết cục thế nào chắc các bác cũng biết, súng thì ra đi, mà người thì ở lại với roi vọt lằn trên người. Trước đây em ghét lính bởi căm ghét cái gọi là kỉ luật của con nhà lính, nhưng bây giờ thì thay đổi rồi, cảm ơn "kỉ luật thép" đã làm cho em cứng rắn hơn. Và tự lúc nào em đã yêu thích các loại vũ khí, nhưng toàn là vũ khí cổ như dao, kiếm, côn, gậy .... và em cũng đi sâu tìm hiểu về mật mã hơn, yêu thích ngồi một mình để giải mã mà tìm cách tạo ra các loại mã hơn cả.
    Mong rằng gặp được những người cùng sở thích để cùng nhau tranh luận. Em chỉ giới thiệu sơ qua vì sao em thích KTQS, vì sao yêu lính, đơn giản bởi vì tuổi thơ như thế, yêu thích từ lúc nào chẳng biết. Xin hết. Nhưng lính thời nào thì rượu với thuốc lá là ko thiếu được ha` ha`, nhưng rươu thì em uống chư thuốc thì mời mọi người thôi. Hết rồi đó.

     zдин за все., все за одного -- Рfка 'э,о
     Ko giai thich, ko thanh minh, muon biet thi tu tim hieu --Рfка 'э,о
  7. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Hô hô, đọc đến trang 6 thấy bác làm thơ kiểu ***** MUÔN TUỔI, buồn cười ghê. Em cười chả phải thơ bác dở (tất nhiên là không hay bằng thơ em, hehe), mà thấy bác cũng lai láng phết.
    Thật lòng, trong này em rất nể các bác về sự hiểu biết quân sự cũng như tính điềm đạm mà ít box trên này có được. Còn đối với bác AK_M, em nể bác vì bác đã từng nghe em, hehe. Cái hồi em hướng dẫn cho bác cách gõ tiếng Việt, sau đó bác đã sửa liền cho anh em đọc bài dễ dàng hơn.
    Thôi, em đọc tiếp trang 7 đây.
    t@
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Em góp ý câu này:
    Bây giờ tao mới cười khè
    Kể ra mình cũng có tè dụ em

    nghe vần hơn ạ
    t@
  9. saosa

    saosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nghe chúng mày nói chuyện hoá ra thằng nào cũng thích lính cả,tao nghe muốn tưc lộn cả tiết,nhưng sao không thấy ai là sĩ quan nhỉ,đã có thằng nào dám đổi tất cả để được vào học ở một trường sĩ quan quân đội chưa,hay là thích nhưng sợ nghèo không thằng nào dám vào.Tao đã bỏ tất cả để thi vào trường quân sự,thi đến quá tuổi thì mới thôi(nhưng mà trượt...hic...hic,thiếu nửa điểm nữa thì trúng tuyển vào Học Viện Hải Quân,đến chết tao cũng không hết hận).Sau đó tao mới thi vào các trường dân sự nhưng mẹ tao không đông ý,vì nhà tao rất nghèo,không có điều kiện.Dể đến bây giờ tao phải lang thang làm cửu vạn kiếm sống...hic hic thôi không nói nữa kẻo tao khóc mất.
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Oé , nếu có thằng ku sĩ quan nào ở đây thì có lẽ sĩ quan đã về vườn - chứ còn tại ngũ thì ai lại điên đâu mà tâm sự - lộ hết mẹ nó ra làm sao ? Không có sĩ quan lấy hạ sĩ quan được o dzậy ? Mà lính nước ngoài không như kiểu VN 1 tháng lên 2 cấp nhảy vượt từ binh nhì lên hạ sĩ đâu nhá ku !!

Chia sẻ trang này