1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tại em thấy zầy
    theo cấp bậc của VN nhé (chỉ tính sỹ quan thôi )
    Sỹ quan chỉ huy
    cấp uý
    *| thiếu uý
    **| trung uý
    ***| thượng uý
    ****| đại uý
    cấp tá
    *|| thiếu tá
    **|| trung tá
    ***|| thượng tá
    ****| đại tá
    Sỹ quan chuyên môn
    cấp uý
    *< Thiếu uý
    **< trung uý
    ***< thượng uý
    ***< đại uý
    cấp tá
    *<< thiếu tá
    **<< trung tá
    ***<< thượng tá
    ****<< đại tá
    bên chuyên môn thì hình như lên lon theo thâm niên là nhiều, nên đôi khi ta có thể thấy 1 thiếu tá lái xe :)
    em có thằng em họ làm bên hải quân deo lon **< tức là trung uý, nhưng mà là bên kỹ thuật với máy móc thôi, chứ không phải là chỉ huy chỉ hèo gì hết á
    thế này không biết có đúng hông, bác nào rành hơn giải thích em cái
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe tám tiếp - cái chuyện lon lá gát qua 1 bên, hehhe mốt bàn tiếp nhá mấy ku. Từ từ cũng tới mà ! Ok ?
    .... Lại tiếp chuyện tình rau muống biển của teo : 4 saut - trong đó 1 saut nhảy có dù phụ - 1 saut gaine , 1 saut gaine đêm, 1 saut đêm dù phụ . Thế là xong xuôi.
    Saut nhảy có dù phụ, thì kiểu bình thường, ra khỏi máy bay rồi thì nắm cái tay nắm giựt lên 1 cái, dù phụ là do chính thằng ku nhảy phải làm cho nó bọc gió chứ không có kiểu hoả tiển hay thăng thiên tự động kéo lên .
    Trường hợp mở dù phụ tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa , như dù chính bị lủng, hay 2 thằng bị quấn vào nhau khi ra khỏi máy bay, hay dây rối , hay người bị vướng vào dây nếu không gỡ ra thì lập tức bung dù phụ.
    Nắm cái tay kéo ra, cái rồi nó có 1 cái dù nhỏ xíu khoảng 20 cm đường kính , ôm hết mớ^dây lòng thòng bỏ xuống cái rồi buông ku dù mồi này ra, nó bay lên kéo thằng phụ theo, trong lúc đó mình phải nắm 2 bó dây - mỗi bó 12 sợi dũ về 2 phía cho dù nó bọc gió. Dù phụ không có tay lái , nên lái bằng dù chính nếu còn sử dụng được - trường hợp dù chính bất sử dụng thì thao tác kéo dù phụ không như dù chính, mà phải kéo bằng tay, mệt bỏ mother vì nó không có lỗ thoát khí, nên nếu kéo quá thì nó cứ bọc gió bay lên trên.
    Cái rồi nếu được thì bỏ dù chính, còn không thì ngắt 1 bên cho dù chính rớt xuống 1 bên , xong lại đáp bằng dù phụ , hic hic, nhảy cái saut này xong ná thở , nội cái khi xuống đất phải chia dù ra khi mà 2 cái nó quấn vào nhau, gỡ không đuợc thì đành ôm của nợ mang về , nặng bỏ mẹ !!
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Đến lượt em "Tâm sự người lính trẻ" nhé.
    Chả hiểu sao mà em thích vũ khí thế. Em thích từ hồi bé tí à. Hồi đó toàn chơi gươm súng nỏ tự tạo, chia hai phe bắn nhau, bị nó bắn tên một phát giữa trán. May mà không lệch sang bên nào, không thì khi lớn lên, chắc chắn nếu có bộ phim nào về cướp biển chột mắt em giành vai chính khẩn trương, khỏi cần hoá trang. Rồi em còn đóng giả bộ đội, bẻ cành lá giắt sau lưng làm ngụy trang, sau đó bê mìn (gạch) ra ngoài đường chặn xe tăng (ô tô), xem nó chẹt vào nhảy tưng tưng, thằng lái xe chửi ỏm tỏi.
    Lần đầu tiên em được cầm khẩu súng thật, nếu không tính việc tuần nào cũng đi Bảo tàng Quân đội để chạm vào tàu bay tàu bò hoặc leo trộm lên mấy cái thiết giáp, là hồi em 13-14 gì đó (khoảng năm 91-92). Chả là bố thằng hàng xóm nhà em làm phi công lái máy bay. Ông ý được phát, hoặc thủ được một khẩu Browning. Nó mang ra khoe em. Hai thằng nghịch nghịch chĩa vào mặt nhau. Tự nhiên chả hiểu nhấn vào đâu mà lòi ra viên đạn ở nòng (Cái này bác nào hiểu cơ chế của súng lục thì giải thích giùm em với). Hai thằng xanh mặt. May mà chưa bóp cò, chứ nếu không, sau này em chả đóng cướp biển chột mắt nữa, mà đóng ma thủng đầu. Rồi hai thằng lại hý hoáy tìm cách lắp đạn vào để khỏi ăn đòn, mãi mới tìm được nút ấn gần báng súng để băng đạn lòi ra và nhấn đạn vào.
    Thế rồi có một dạo em bỗng ghét bộ đội. Lần đó, em đứng nói chuyện với một chú lính đứng gác ở phố Lý Nam Đế (Chả là trước kia nhà em cũng ở phố này, số 81). Chú ý nói một câu thế này, chả biết đùa hay thật: "Quân đội nhân dân là Quân dận nhân đôi. Quân dận nhân đôi là Quân dận nhân hai. Quân dận nhân hai là Quân hại nhân dân". Thế là em có ác cảm với mấy chú lính "hư hỏng"
    Đến bây giờ, sở thích về súng ống đạn dược vẫn không hề lay chuyển trong em. Trước khi có box này, em hay tham gia vào box tiền thân của nó là An ninh, xem các bác Levanle2001 và mấy bác nữa em không nhớ tên post bài. Bây giờ, nhờ có box này, sự hiểu biết của em về vũ khí cũng tăng đáng kể, đủ để loè ối chú chả biết gì, hehehe
    t@
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé - gì mà đạn lại chui ra ở đầu nòng như thế hả ku, cái nòng như dzầy hổng lẽ lớn lắm hay sao , lại có viên đạn chui ra như con dế thế hic hic, cầm cây độp (súng) nghĩ hoài không ra)
    Cái loại P38 mẽo xài càng khó, cho dù có là semi - automa.. lắc đi nữa, hoạ may lúc đó ku kéo cái nòng lến 1 phát, vì đã có 1 viên lến rồi nên viên kế khi kéo nó đẩy viên đang lến sẳn nhảy ra , teo nghĩ chắc là vậy á, chứ còn chuyện nguyên 1 viên chui tọt , híc híc, hoạ may có súng săn mà thôi
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hu hu, có bác nào giải thích giùm em hiện tượng này với. Không thì bác AK_M cứ hé hé hé em, tủi thân à nha.
    <P align=right><FONT face=System color=activecaption size=5>t@</FONT></P>
    [/quote]
    hé hé hé - cho tất cả các ku ở đây giải thích đó, trúng teo chịu chầu nhậu ok hé hé hé ku T coi hình nhá ,
    Cái này mượn đở các kiểu Browning 9mm sau này - lục hết tài liệu khi xưa về handgun - bọn mẽo hay sử dụng nhiều về Colt 45 dành cho bộ binh , hay "^bọn chuột hang chui địa đạo" , ngay cả sĩ quan mẽo - VNCH cũng chơi loại này - trừ các kụ ngồi bàn giấy hay tướng tá cấp cao, chơi Browning mà thôi ,
    Cho dù ku có ấn cái viên đạn từ cái chổ hêhhhe cái này không biết gọi là gì hết - tiếng việt o biết kêu làm sao - thì không thể nào viên đạn nó chui lọt hé hé hé
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé nhưng cuối cùng ku anh mày quá thông minh hêhh tự khen vì đã tìm được câu trá lời như sau để teo hé hé hé thêm vài cái nữa cho ku mày tủi tiếp , trá lời như sau :
    Có thế ông già ku bạn ku xài Browning loại nhỏ cở 7.65 rồi thì đạn không có (7.65 tức cở đạn 30) nên luợm của ku Browning 6.35 (tức cở đạn 25 ) hehhe cho nên 2 ku nghịch phá đạn nó nhỏ hơn nòng nó chui ra như con đỉa chui ra mủi ku khi còn cái thời ku bụng phệ vì sán sơ mít hic hic
    7.65 hay 6.35 thì đạn nó lớn hơn cở 22 LR 1 tí nhá hé hé hé
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Lão già AK_M đọc thơ con két của tớ không có phát biểu cảm tưởng gì à?
    Chú T ơi, tui đọc bài của chú mà cười quặn cả ruột, hehehe, bây giờ thỉ biết tại sao ở Nam Cực cái gì cũng lôi nhân dân vào, QĐND, cảnh sát ND, công an ND, hải quân ND, không quân ND.......hehe chắc vì Dân thì nhiều lắm chỉ việc Nhân lên thôi,hihihiiiiiii
    BE COOL!
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Có một nửa thằng em đây.
    Gọi là có một nửa vì ,đã có thằng nào dám đổi tất cả để được vào học ở một trường sĩ quan quân đội chưa, nhưng bây giờ lại là một thằng dân sự 10000000%.
    Thằng em đi lính, cũng theo đồng bọn trốn trại, uống rượu, hút thuốc, đánh nhau. Rồi thi vào HVKTQS, chẳng ôn tập học hành gì, đỗ luôn. Dưng mà mấy ông trong trường chế thằng em hư. Nên bi giờ suốt ngày chăm bẵm bản vẽ. Chuyện súng ống chỉ kể chơi trên này thôi, không gần được nữa.
    Kể ra cũng đến chết mới hết hận thật, nhưng bi giừ, mấy bản vẽ rối rắm không cho hận.
    Hồi mới về, nước mắt dài ngắn, dưng mà học tập, tài liệu và quan trọng nhất là bạn bè, rượu chè làm mọi việc trôi đi thôi. Cũng buồn, bi giờ mà đi chơi đâu nói chuyện ATGM hay chiến hạm bị coi là UFO, nên chui vào xứ này. Nhìn ảnh bác nhảy dù đã wá xá. Thằng em mới chỉ được đi trên xe bọc thép và tập lái tank thôi.
    Nhớ hôm bắn RPG-7V, đơn vị thiếu xạ thủ, thằng em phải bắn. Đạn không trúng mục tiêu. Viện đạn thiếu tầm rơi ngay trước bia bằng tre, cái bia yếu bị liều phá định hướng thổi đổ liền, thế là được tính trúng........10 điểm luôn buồn cười wá. Ngày ấy, thằng em vác khẩu AK, rồi tiến lên RPD, rồi RPK nhẹ hơn tí, lúc cuối là khẩu đại liên PKMS 12 kg. Tên A trưởng khuân ....... nòng dự trữ, suốt ngày cáu kỉnh...vì sắp đến ngày ra quân về nhà.
    Thằng em cũng chỉ nhớ về lập luận bố trí mìn và hiện tượng phá nổ vỏ đạn trong ổ bắn đại liên (gây ra vỏ đạn đứt súng hóc). Cũng nhớ hiện tượng: phần lớn lính cối.......không biết ngắm cối. Hi hi hi hi hi.
    Trong lính, nhớ nhất là mang ống lươn: RPG-2(B-40). Nhẹ như lông hồng. Đạn nó cũng buồn cười, đuôi xoè như bông hoa, vuốt cánh hoa chụm vào mới nhét đươc vào súng. Thằng nào mang B-40 thích nhất.
    Thích nữa là M-79, toàn nhôm, nhẹ bỗng, đạn như trứng gà.
    Súng ngắn K59 thằng em mới chỉ được tập súng tháo kim hoả thôi. Thời ấy, trộm cắp nhiều, người ta sợ mất súng nên làm như vậy.
    Nhưng thích nhất là không phải mang súng. Có mấy tháng "được" lên rừng ăn trộm gỗ. Sĩ quan hồi đó nghèo lắm, xa nhà, mà lương cấp uý có nhịn tiêu cũng 4 tháng mới mua được a xe đạp nội. Thế là, tổ chức cho lính đi ăn trộm gỗ rừng. Vào rừng, thoáng không kỷ luật và tập.
    Nhìn thấy một ông vác khẩu K63 gỉ, vào rừng rồi chiều mang ra một giỏ gà rừng. Thằng em liền móc đế điều cầy, cũng được chục vên đạn. Của tội: đi cả ngày chỉ nghe tiếng gà kêu, không gặp con nào mà bắn.
    Cuối cùng, tìm thấy một con xám xám trông như sóc đang chuyền cành. Con ôn vật nó dừng lại dương mắt nhìn thằng em. Thằng em liền khẽ khàng dương súng (sợ nó chạy), ngắm cẩn thận (mặc dù tầm có 4 met). Bòm u u u u ...ù ù ù ù...
    Con ôn vật rơi liền, thằng em chạy lại vồ, nó co cẳng chạy mất. Thì ra là con vật non, trốn mama đi chơi, tò mò chưa thấy người bao giờ và bị tiếng súng làm giật mình rơi xuống đất.
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cảm tưởng thì không - cảm thường hàn thì có, hé hé hé đọc xong phát ... hí hí hí - ớn chè đậu luôn .Gặp cái quỷ server lại error giận quá tắt mother máy di ngẻo sau khi nghe phone ku gọi mà sau đó vô không được hhehê
    Ku huyphúc hehe cũng biết lái tank nữa à, teo thì sau này đi lấy bằng lái VAB - chiếc thiết giáp tợ M113 hhêh từ từ cho ku coi hình nhá . Tranh thủ post hình - kể chiện sau nhá bà con, không cái quỷ này lại bị error , bắt mình phải log in sau khi viết miệt mài - mother nhà nó

Chia sẻ trang này