1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    mother , ta dzià ta tám box ta - chẳng qua box lạ mà ta bực mình - cải nhau cái éo dzì không biết - toàn chủ đề như hạch lao ; tiếp tục đây :
    3 tuần trôi nhanh nhanh lẹ , xong cái mục đich chính trở thành mũi đỏ hehhe mũ mà mũi còn đỏ luôn vì hơi bị oai tí -
    Có tú tài anh đi binh nhất
    Lính nhảy dù mũ đỏ oai kinh
    Tối ngày như khỉ leo cây
    Nhảy hào, nhảy hố, máy bay nhảy dù
    Dzià đại đội - trung đội cối - mấy ngày đầu thao tác - súng famas, lựu đạn với lại chống tank LRAC 89 , ngán nhất cái màn trời nắng chan chan xỏ bộ đồ NBC đội cái nón lính mà còn đính thêm mặt nạ con heo 1 kính .
    2 thằng 1 tổ - combat binome - chiến đấu cặp - giúp nhau thay đồ biểu diễn, 1 toán 12 thằng bị lùa vô lò sát sinh, ban đầu mỗi thằng 1 ống thở ''hêhh dịch kiểu này o biết bà con hiểu o ta ?
    Tức là cái hộp tròn để lọc khí á , rồi 2 thằng 1 cái chia nhau xài, mà cái lò sát sinh cứ vài ba phút trên nóc nhà nó liệng vô 1 trái hơi ngạt, lâu lâu chèn thêm cái chớp nháy cho hoa mắt thấy đường chơi, rồi đến cuối cùng 4 thằng 1 ống cứ đi vòng vòng phòng thay phiên nhau vít ra, viét vô mà thở. Thằng ku nào chịu o nổi thì đa^jp cửa nó mở cho ra.
    Cuối cùng nửa tiếng trôi qua, mở cửa ra thằng nào cũng nước mắt nưóc dãi, nước mxui dàn dụa , khạc nhổ um sùm như mưa, ói iết thấy gớm ....
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hmmm, ông này dám chê box ta.
     Sỹ Phú
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    LỊCH giống y lươn chán thấy bà
    SỬ gì kinh quá, chửi thằng cha
    VĂN chương như khỉ, y con lĩ
    HÓA kiếp dùm em mới thích là
    há há há ....... hổng lẽ teo khen sao hả ku , đã nói khen nhờ chửi phải chịu chứ hứ hứ hứ
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác ây kie em ơi
    À a. Bác deo bộ đồ phòng hoá hiện đại mà còn kêu ca a nha. Thằng em đây thực hành tấn công đội hình đại đội, đánh chiếm một điểm cao 400, bắn đạn thật, mang phòng hoá. Bác Ây kie em à, đây là bộ đồ phòng hoá do cả Nga chế tạo từ những năm 50, tức là một túi cao su kín, thông nhau, lại còn đổ vào đấy một ống tiêm thuốc gì gì nữa không biết. Được nửa giờ là hai kính mờ, mắt cũng cay xè. Nước mồ hôi chảy ra ngập đến bắp chân, mà lại thở bằng miệng(để dùng lưỡi đóng mở van khí), khỏi nói mùi vị thơm lừng thế nào. May mà tập, chứ thật thì khéo tránh được chất độc không còn bàn, chết vì ngộ độc chất lấy dấu của Tôn ngộ Khỉ là chắc.
    Em đang tiến đến một hoả điểm, theo kế hoạch là ném lựu đạn, chờ B-41 nổ xong xung phong. Veò trước mắt: vỏ đạn của trung liên hỗ trợ bay qua mặt. Hú vía, tại không nghe thấy gì mà. Trung đội trưởng (lúc đó là giáo viên) phải gạt chân một chú không nó xung phong sớm quá, dễ xung phong đến âm ti lắm.
    Kem dưỡng da Goloa gọi bộ đồ đó là grand mother luôn. Lúc cởi ra, người nhăn nheo trắng nõn. Mùi đại đội 9 làm chó chạy mấy ngày không về. Thế mà không được nghỉ. Còn phải tẩy hoá vũ khí. Tí thì ngất.
  7. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn, mình là AK_M. Hôm nay mình xin tâm sự với các bạn về cuộc đời quân ngũ của mình. Đầu tiên, xin tự giới thiệu, mình rất hiền lành, ngoan ngoãn, không bao giờ biết chửi bậy. Mother cái mạng này chạy như phìu.
    Đây là ngày đầu tiên mình vào lính. Ngoài trời lúc này đang 42 độ C (Mà C ở đây là cái gì vậy các bạn nhỉ, nghe sao giống thức ăn cho lính quá vậy - Ration C).
    t@
  9. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1

    Những ngày đầu tiên vào lính sao mà đen đủi quá trời. Đang ngồi chụp ảnh trên chiếc xe cải tiến thì bỗng dưng nó lăn bánh, báo hại mình lia hết cả băng FAMAS vì trượt cò...
    t@
  10. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1

    ... Rồi thằng bò dzâm mở cánh cửa ô tô đúng lúc mình đang trèo lên chụp ảnh
    t@

Chia sẻ trang này