1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Steyrau

    Steyrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0


    hehhe mời bà con tham gia cuộc thi tuyển diễn viên cho bộ phim mới sắp được khởi quay vào năm tới nhá há há há
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1

    Sau đó đến lượt thẳng "Thảy". Chả hiểu nó thù oán gì mình mà nó giả vờ đến kiểm tra rồi nó cắt đứt hết dây dù...
    t@
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    ... Khiến cho mình phải như thế này đây:
    t@
  4. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Thôi, chủ nhân vào rồi, em té đây, hehe.
    Không biết số phận bác AK_M nhà mình ra sao, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ
    t@
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    hehhe tiếp đây hehhe trước khi lên đường ... khuya nay mình trực đêm buối cơm chiều ăn vội ngay , đèn dường chưa kịp lên mình đã phi khỏi nhà ...
    hé hé ku T đóng vai chính bộ phim hả he he he ...
    Hết màn súng ống tới đi học hành , à quên , sau khi lãnh cái bằng dù về mới biết thế nào là kinh dzi. mother 5h sáng đi từng phòng thằng lính canh đánh thức 5h30 tập họp rồi , sau này cái qui tắc này khỏi tuân theo, tại thằng nào sau 3 tháng học cũng có tiền lai rai, không ăn sáng thì mặc xác mày nhưng cũng phải đúng hẹn là 6h có mặt để làm vệ sinh phòng ốc trước khi sang ngày mới ...
    5h sáng đến tận 19h , nhạc lính nó mở y chan như tụng kinh, ở đây tải file o được nhiều, nếu được teo se cho mấy ku nghe , nào là bài hát : Thánh Saint Michel - boss của nhảy dù, hết rồi đến bài Oh la fille của dù, xong đến bài hát trung đoàn .. cái gì lính dù là anh em, quên rồi, xong rồi bài hát : La Mort - thần chết của đại đội - mà nó hát kinh lắm, nghe mà sởn ốc - nhất là chiều lạnh lẽo đi gát mà nghe nhạc, bà mother, nghe xong mà muốn đập mother cái loa
    Đại đội có bài hát này do chính cái huy hiệu là hình thần chết cầm liềm - cưởi con ngựa trên nền huy hiệu dù, bài hát khá phổ biến của các đại đội yểm trợ, khi đi đầu bước đầu hát cái ghẻ này hết cho đến khi duyệt binh cũng y chan.
    Thằng ku làm chuẩn cất tiếng hét lên thì mấy thằng sau làm thẻo xong là cất bước, nhảy dù đi chậm hơn so với bộ binh, tính ra 64 thay vì 88 bước - cái này hình như có nói lâu lắm rồi thì phải .
    Qua đến chuyện trung đội , 3 tuần đầu tiên vào lính, thỉnh thoảng gọi dzià nhà cho bà bu, thứ 7 chủ nhật đâu được đi dâu, cho đến hết 3 tháng mới về phép lần đầu ...
    Về trung đội 6 thằng ôm 1 cây cối, gạp thằng trung sĩ nhất gốc đen thui cây củi nổi tiếng ác ôn, nhiều khi nó đi ngang thấy thằng ku nào chểnh mảng là ăn hít đất , có lần lau nòng cối, lau bằng cây thông nòng ,nó thò cái tay vào khuyấy rồi rút ra , hễ còn đen thui lui là khứa chơi nguyên chai bia đang uống dở vào - lính mà bia có 3 quan 1 chai , xong allez - gratte - cạo đi mấy con - cạo = thông bằng giẻ á .....
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Anh AKM nói sơ chút về cối cho em với: cách thức bắn, dy chuyển sắp đặt cối, loại cối? Merci
     Sỹ Phú
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em thay linh Meo tap khac bac AKM nhi. May thang sy quan bat khoang 1 trung doi ( em thay co 30 thang) mang mat na phong chong hoi doc lua` vao cai lo` cai sat'''' sinh, sau do'''' xep 3 hang ngang, lan luot tung hang bat dau coi mat na. ra, dung hit mot loai khoi'''' trang do tui sy quan dot len, rui tui no thi nhau ho sac sua, nuoc mieng nuoc mat nuoc mui ( ko bit co'''' d ai ra quan khong thoi,hehehe) chay ra het tron..nhin tom lam kia...Em thac mac khong biet chat do'''' la` chat gi` the ah.?
    <P><STRONG><FONT face="Courier New">  [red]I''M HALF THE MAN I USED TO
    mother, rõ ràng viết reply mà tự nhiên nó bắt log in lại bữc quá quá : cái chất lựu đạn cay là CS nhưng hỗn hợp - ở đây khi huấn luyện nó xài các tuyp nhỏ như là ống si rô á , nó như là mấy cái mẫu thử dầu thơm à hhehe nghĩ ra rồi , nó nhỏ giống như là ống vanise hhehe nhưng cất kỷ lắm à chứ o để bậy bạ mẹ lính nó tưởng dầu thơm xức vô mặt là bỏ má má đi câu cá á
    Cái lựu đạn tập luyện thường nó giống như gas ở bình gá xịt của mấy ku bảo vệ hay cảnh sát á , kiểu lacrymogène nhưng nhẹ hơn, cở 75 phần dầu chứ không đến 100% đâu, nhiêu đó cũng đủ ngất ngư rồi ku à.
    Ku NB HP 81 hả, cái mặt nạ 1 kính là loại sau này thôi, chứ teo cũng xài khi luyện tập loại 2 kính , giống kiểu con heo M17 hay XM208 sau này, nhẹ hơn nhưng nó cũng kỳ vì cartouche của nó sau này hình như không chế nữa hay sao mà nó bỏ á

  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehe só rì bà con lạc đề tí nhé , hehhe cho ku con lừa đi kiếm thông tin thêm, tại có nhiều từ teo không biết dịch là sao, nhưng cũng ráng nói ... bậy cho ku hiểu nhá há há há
    Có vấn đề;
    Bạn không thể upload file vào thư mục của người khác, hành động này và IP của bạn đã được ghi lại để xem xét!
    Đóng cửa sổ
  9. Steyrau

    Steyrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cha chả, tự nhiên không cho load nữa à, thôi khỏi load hình, nói chay chơi hêhhhê
    Mọc ta là gì hở ngoại ? Mà cô giáo dạy đừng yêu .....
    Bài tập làm văn đầu tiên em mần tả thằng ku 120 mát mẻ nhà em cho các bác xem xong chấm điểm nhá !!! há há
    Mọc ta - hay gọi Mortar tiếng phú lang sa viết là MORTIER - an nam phiên dịch đọc kiểu tây u là Móc hay Mọc Chê - hay Mọt Chê hay Móc Ti Ê - có nghĩa là cái cối - cối đây là cối giả chứ không phải cối xay gió, lúa hay gạo ; là loại cối giả đậu , giả gạo giả chày, giả cua đồng, giả mắm còng, mắm cáy, là cối giả có cái cây kiểu tiếng chày trên sóc bom bo - buôn làng của ku da đen đức sì líp hay cái cối giả trầu của ngoại sờ bi ru hay nhai khi còn thời bảo đại ở truồng đạp xe đạp nơi cố đô huệ.
    Thằng ku cối - gồm 3 bộ phận chính, ngọai trừ đạn ra nó có nhũng phần như sau ; đế cối, thân cối - bộ phận nhắm - hay ngắm . hay cái gì nữa thì tùy bà con hiểu nhá .
    Móc chê ai chê mặc kệ hêhh có từ thưở cuối - đầu thế kỷ vừa qua nhưng mãi đến CTTG2 các loại như 60, 81,120MM stanđả kiểu ngày nay mới xuất hiện
    PS : trong CTTG 2 này có rất nhiều loại nhé, như ku lùn nhật bản có 50mm cá nhân hay là mẽo có 105mm nhưng sau này không xài nữa ....
    u?c randomwalker s?a vo 03:59 ngy 26/10/2003
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    cối nè
    Bi giừ, cối 60mm chỉ dùng cho một người. các bộ phận làm bằng nhôm nhẹ bỗng. Cỗi cũng được có khối lùi và nạp đạn sau như đại bác. Trinh sát cối bây giờ chỉ thị laze qua vô tuyến. Cối đặt trên xe bắn liên thanh.
    Cối trước đây thì đơn giản: 50mm,60mm,82mm,120mm,130mm,150mm.

Chia sẻ trang này