1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua em có coi phim NO MAN ISLAND trong đó nói về chiến tranh giửa Serbia và Chesina .Lực lượng gìn giử là bình là Lính Pháp .
    Cốt truyệt là có 4 tên lạc vào khu giửa 2 chiến tuyến . 1 tên bị bắn chết , 1 tên tưởng chết rồi nên bị đặt 1 trái mìn cóc dưới lưng để giết mấy thằng lật xác lên(nhưng tên này còn sống ) 2 tên bị thương ,thế là lính Pháp thuộc biên chế LHQ đến .
    Trông mấy thằng thấy mà tội nghiệp chả ai nói tiếng Pháp còn nói tiếng Anh thì gặp mấy cu chỉ biết có Yes yes với no no mà thôi .Không biết lúc đi làm nhiệm vụ lính gìn giử hoà bình anh AK_M đã từng gặp trường hợp như thế chưa nhỉ ??

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Em thấy phim của bác Ăn hành tây cũng giống với một phim mà xem cách đây khoảng 2 năm. Nội dung phim nói về cuộc xung đột ở Nam Tư cũ. cũng có thằng nằm trên quả mìn như thế. Lính gìn giữ hoà bình của Pháp đến chẳng biết làm gì đành gọi bọn lính Đức-chuyên gia gỡ mìn đến (Chắc tính người Đức cẩn thận nên giỏi việc gỡ mìn, ở Quảng Trị toàn thấy chuyên gia Đức sang gỡ mình cho mình). Thằng lính Đức này đến, xem xét một lúc rồi cũng bó tay. Lính gìn giữ hoà bình còn gọi điện đến cho một tướng (hình như là tổng chỉ huy lực lượng gìn giữ hoà bình thì phải) đi trực thăng đến nhưng tất cả đều bỏ đi cả. Chằng làm được gì nữa!!!!
    --------------------------------------------------
    Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại
    Ngu dốt + Quyền lực = Thảm họa
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đúng là phim ấy đấy bác ạ ,xung đột nội bộ làng anh làng tôi lẩn lộn với nhau cả .
    Trong phim có đoạn 2 anh lính của 2 bên cải nhau xem ai là người gây chiến ,cuối cùng thằng cầm cây súng bắt thằng kia phải chấp nhận là bên nó gây chiến trước sau đó tình thế đổi thay thằng kia cướp được súng thế là bắt thằng này phải nhận là bên mình gây chiến trước .
    Kết cục bi thảm anh lính thứ 3 thì LHQ đành bó tay không cứu được .2 thằng lính kia thì do thù hằn nhau nên canh me lúc người ta đang không chú ý quay sang giết nhau ,1 tên bắn tên kia chết tên còn lại bị binh lính Pháp bắn chết .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    He he
    Mổ xẻ riết nên mệt, hôm nay làm sống lại chủ đề của bạn già AK_M, hôm qua chả biết sao mà teo nằm mơ thấy đi lính dù làm thế nào mà lại đi chung với AK_M và ku Spirou. Lúc nhảy dù ra chả biết sao mà cái dù của teo nó không thèm bọc gió làm teo rớt như cục đá , rồi teo nhắm ngay lão AK_M chụp vô người nó , nó bung cái dù ra rồi hai thằng rớt xuống đất cái đùng,hehehe nặng quá mà. Sau đó thì thấy ku Spirou chân đang đi cà nhắc......tay ôm đống dù lùng bùng .....hehe chắc lâu ngày không gặp tự nhiên teo nhớ hai đứa bạn một già ốm nhách, cao nhòng, thằng kia thì trắng như cục bột, dáng thư sinh mà khoái tank hehee, còn teo thì đen thui hihi.
    wow, mấy ku ơi, box nhà mình bây giờ có nữ thiệt hả ta, không biết có ngày diện kiến không vậy, từ nay chắc phải ăn nói lúc nào cũng đàng hoàng,hehee, nhưng đây là chỗ chat chit coi như thùng rác của box nhà tụi mình , mà teo thì đang pót mấy cái bài mổ xẻ thấy nó khô khan quá thì cũng chuyển qua cách xưng hô tếu tếu cho nó vui
    SOME THINGS ARE NOT MEANT TO BE FOUND!
    SOMETHING IS NOT MEANT TO BE FOUND!

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 30/11/2003
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Em nhắc lại để các bác chú ý là chúng ta không có chat chit linh tinh đâu. Topic này sống được là vì nó ít nhiều liên quan đến quân sự qua mấy câu chuyện của các bác lính, người chưa biết gì vào đọc cũng thấy khoái. Còn nếu bác Đức muốn xả street bằng cách câu bài chat chit như các box khác thì trước sau gì Antey2500 cũng cứ nội quy mà dện đấy bác ạ.
  6. coolz

    coolz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ông đi lang thang này hắc quá,cái gì cũng nội qui nội qui,cứng nhắc quá
  7. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    AK_M đi linh cho tây sướng thật. Tớ đi lính cho ta chả có gì thú vị cả. Vào lang thăm nhân dân là các cụ đóng chặt cửa vì sợ mất con gái, mất trộm chuối, vặt trụi cây làm lá nguỵ trang..vv..v.
    Mà tớ là lính bộ binh cơ giới ngồi xe BT đấy. thuộc dạng thiện chiến đó. chỉ tiếc đi lính thời bình nên không có cơ hội làm anh hùng hì hì. (đùa chút thôi).
    Không bít AKM đi lính bên đó có chia bè phái không. chứ bên này chia ra thành các các hội. Đầu gấu nhất là Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nam ĐỊnh. hồi huấn luyện mấy lần quân ta đánh quân mình.
    Công nhận đi lính dược rèn luyện nhiều. Ở trung đoàn huấn luyện các bố nhà ta hay ra cổng ( trên đồi mà) ị bậy. Có lần Sư trưởng xuống thăm tân binh. thế là, các chú được xếp thành hàng dài lấy tay bốc chuyền cho nhau. hé hé chuyền đến người cuối thì chả còn gì nó khô bết vào tay. lấy tay chùi vào nhau.Rồi đang đêm đông thì báo động, súng bị rơi dưới hồ, nhảy xuống mò. rồi chạy bộ mấy chục km cùng với ba lô súng đạn.
    Bây gời nghĩ vẫn còn kinh, may mình thi đỗ ĐH để bây giờ có việc làm tử tế. chắc là do được tôi luyện ở quân đội.
    DHG
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hé hé h éhé thấy bà con vớt lại chủ đề của mình - chứ không thì nó chìm mother như Uboat ăn thủy lôi hêhhhê nên teo cũng dzô lại kể chuyện tám tò te tí nữa - Thank you - Merci - Gracỉa - Khấp - Aligator - Tố Chè - Xa la ma li kum - Hậu Tạ - Cám ơn tấm thậm tình của bà con cô bác box nhà ta nhá há há há - tiếp đây .........
    Không nhớ tám đến đâu nhưng tiếp tục chuyện hành quân .. xa dẫu có nhiều gian khổ đây : Cái địa hình miền nam phú lang sa thích nghi cho bọn dù , đóng rải rác khắp các nới, ngoại trừ trung đoàn Rô`ng 13 - lính chuyên nghiệp đóng tuốt gần đất bỉ , còn bao nhiêu thì rải rác khắp miền nam - đến tận biên giới tây ban nha - và andorra vương quốc hàng xa xỉ phẩm rẻ như bèo..
    Phú lang sa đất rộng - đồi núi - thung lũng - nhất là mấy rặng núi miền nam - rồi sông hồ bao la - rừng rú dầy đặc nhưng khổ nổi đất vừa rộng vừa rẻ , bọn tây mũi lõ nông dân mua để dành đó - không cất lâu đài mà lại dùng để nuôi bò - gia súc thả rông - hàng rào lại chơi bằng kẻm đóng cọc như là mạng nhện , mà nó lại chơi điện 12V vào vì sợ bò nó xổng, mother làm mỗi khi băng rừng - hay băng đồng ku nào lớ quớ bị giật tê tái - teo cũng bị giựt vài ba lần tỉnh ngủ ...........
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    ... Rừng rậm thì không nhữ rừng nhà ta - cấy cối nó ốm - cao hêhh như tao - gai gó um sùm - nhất là cái loại cây ngứa - bà mẹ nó, ku nào lỡ mà lăn vô bụi trúng nhằm nó thì suốt đên nằm đờn ca tài tử nam bộ - vì cái dòng cái gai này mặc dù teo trị bằng cách hờ lửa đốt như phong lông mà nó cũng chẳng thèm biến hehhe nên đi rừng thì áo phải thắt nút cổ lại, xỏa tay dài xuống ngay cả khi trời nóng chết mother, bao tay mang vào - tối ngủ không dám nằm gần bụi mắc công ngủ lăn vào thì chít mẹ
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ngứa bằng cây mắc mèo ở VN hông anh , để hè này anh về em đem ít mắc mèo cho anh thử ,cái này mà trét lên ghế thì mặc quần jean cũng dính chấu . Chỉ có nước chổng mông lên cho hơ thì mới hết ngứa thôi , mà cái vụ chổng mông cũng chưa chắc nửa

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này