1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến lá rụng dầy đặc - rừng thay lá - có đêm hành quân di trúng nhằm chổ lá rụng , lún đến gần đầu gối - ku nào mà làm rớt cái gì cũng như mò kim đáy biển , rừng hăng hắc mùi hehhe nhớt nhớt thấy ghê - mỗi khi lấy nước suối hay nước sông mang về nấu uống vô nghe nó nhợn nhợn á - nhưng hehhe ăn mì gói vẫn chất lượng ISO 99999 - ngon như nước lẩu làng nướng bình chánh hé éh éh é
    Thông thường combat - binôme ( bi = 2 ) - tác chiến đôi - 2 thằng 1 tổ - 1 cái la bàn - 1 bản đồ - máy bay liệng xuống rồi makeno - cho mày tự mò mà đi thám sát nhá ku -
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hic, bác dám mơ thấy iem tệ quá nhe. Hì, cũng giống như em đọc bài bác thì liên tưởng ngay đến ....bợm nhậu. Trong tuần thì hơi bận nên lười post bài và trả lời, vì......thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan mà lị. Tối thay vì dịch bài cho box, đành cầm cuốn sách đọc vậy, ko thì lại lơ mơ ko hiểu. Nên cầm cuốn sách đặt lưng xuống giường là đi luôn, không có mộng mị chi hết. Nếu có thì chỉ vắt tay trên trán nhớ lại........ vũ điệu chào bàn thui Hic, thèm dã man.
    Bác AKM dạo này lười post bài thế, hay là chuẩn bị tu thân, rước ẻm sang?
    Hoan nghênh bác Hiếu tờ đờ, mong bác viết thêm vài câu chuyện về đời lính gian khổ cho anh em trong box mở rộng hiểu biết. Nhiều anh em chưa đi lính nên chưa nếm mùi, nhất là mùi huấn luyện gian khổ.
    Bác đi xe BT là xe gì thế, mô tả cho anh em coi được không ? Bác lốp hay bánh xích ?
    E hèm, xin phép góp ý bác chút. Nếu bác có ý kiến như vậy e rằng sẽ làm cho box thêm lạnh lẽo. Mỗi lần mình qua Kiếm hiệp cốc thấy người ta chuyện trò tâm sự vui vẻ thì rất thèm, bởi vì LSVH và KTQS nhiều khi không thân tình như vậy. Nhất là LSVH, mình không muốn nó thành Thảo Luận thứ hai nên đã rất ủng hộ bác topic Cột Điện với hy vọng rằng nó sẽ là nơi thành viên chát chít tâm sự.
    Tất nhiên chúng ta không nên chat chit vô tội vạ, mà cần có topic riêng để làm chuyện ấy. Vậy thì hãy coi topic này như vậy đi, để chúng ta có thể nói chuyện thân tình. Có vui không khi ta thấy các thành viên trò chuyện vui vẻ với nhau, khi box KTQS đã quá khô khan vì ....súng đạn. Quả thực, hơi nản khi thấy bác viết vậy. Chút ý kiến nhỏ.
    Sắp đến ngày 22 tháng 12 rồi, hãy làm cái gì cho box sinh động thêm.
     Sỹ Phú
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Nếu như KTQS cũng chat chit như các box khác có khi lại không thu hút được nhiều người đọc đến thế đâu bác spirou. Nếu ta chat chit trong khuôn khổ thì có lẽ cũng OK, ví dụ như mấy bài kể chuyện đời lính của bác AKM hay các bác khác ở đây. Còn nếu tự nhiên kể chuyện đi nhậu hay tán gái thì những người không khoái nhậu hoặc không khoái tán gái sẽ không thích đọc đâu bác.
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    _Câu này nói riêng với AK_M: YOU cho ME hỏi là topic này You lập ra nó có tên gì vậy, chit chat phải không, vậy ME và mọi người khác có được chit chat ở đây không vậy???? Hay là phải chit chat chuyện lính không thôi....?..
    -Thiết nghĩ AM_M lập ra topic này thì cho ý kiến về những nội dung nào được chit chat trong này nhé, ok?, còn các you khác thì khoan hẵn áp đặt tư tưởng cho mọi người!!!!
    -Tiện đây cũng xin nhắn cho ai đó là trong box này trước giờ chưa hề có ai bàn đến chuyện tán gái và nhậu nhẹt cả, còn chuyện pót vài hình ảnh kiểu như chỉ là đùa cho vui ai cũng biết thế cho nên đừng vội phát biểu linh tinh!
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 02/12/2003
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Em trích bài này từ nội quy của TTVNonline, mong các bác đọc và thông cảm.
    Phụ lục: Bài mang tính chất Spam
    Spam là gì:
    Những bài viết có tính chất sau sẽ được hiểu là bài spam:
    - Bài chỉ có mấy từ cụt lủn mang tính chất cảm thán: khùng, điên, chán, ừ, đồng ý, vote bác 5*?..hoặc bài ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề.
    - Bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc (emoicon)
    - Nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu (kể cả trong trường hợp dùng nhiều nick để gửi và hình thức có thể thay đổi một chút cho khác, nhưng vẫn mang cùng một nội dung).
    - Bài trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận (ví dụ đang nói đến học tập tự nhiên có người vào nói lạc sang hẳn chuyện tình yêu).
    - Bài mang tính chất chat, trao đổi cá nhân, buôn chuyện không thảo luận về chủ đề chung.
    - Những bài viết được gửi liên tiếp nhau của cùng một thành viên gửi trong 1 chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn (trừ những bài mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn).
    Ngoài ra, bài spam còn có những biến thể khác như trích dẫn lại bài của người khác và chỉ viết thêm vào một vài từ, viết xuống dòng liên tục những câu ngắn?v.v?
    Câu bài hay không câu bài
    ?oViệc gì tôi phải câu bài? đây là câu thường thấy của các thành viên khi bị xử lý. Trong nhiều trường hợp người gửi bài không có ý đó nhưng vô tình họ đã làm loãng diễn đàn, gây khó chịu cho các thành viên khác. Câu bài thường là vì thành viên muốn phá hoại hoặc nhiệt tình muốn xây dựng, vực dậy một diễn đàn, hoặc đơn thuần họ chỉ muốn gửi nhiều bài mà không ý thức được hậu quả của việc mình đang làm. Dù là câu bài do cố tình hay do vô ý thì bài viết đều là spam cần phải được xoá bỏ. Nếu là trường hợp phá hoại, các mod cần xử lý nghiêm (khoá nick). Nếu là trường hợp thứ hai, mod cần nghiêm túc và mềm mỏng nhắc nhở thành viên để họ nhận thức được việc mình đang làm, tránh làm lụt diễn đàn vì những bài viết thiếu ý nghĩa và chất lượng, hoặc trùng lặp đề tài.
    Những thành viên cố tình câu bài có hệ thống sẽ bị khoá nick vĩnh viễn và/hoặc xoá toàn bộ bài viết của thành viên đó.
  6. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Còn vì sao tôi thich Box quân sự. các bác đều biết bao nhiêu thành tựu khoa học công nghệ cho đến các phát minh mới nhất đều được áp dụng vào quân sự trước tiên. ví dụ như Máy tính và internet đúng không. thêm nữa có lẽ vì Box này dân chủ nhất. hiếm có chuyện đánh chửi nhau ở trong này.
    Trở lại chuyện quân ngũ. Các cựu binh đã từng đánh polpot thường khuyên là đi phục kích trong rừng thì đừng có mang lựu đạn làm gì. rừng nhiệt đới cành lá rậm rạm xen kẽ léng phéng rút chốt rồi ném, nó va vào cành cây bật trở lại thì ô hô coi như là tự tay bóp.... Vạy nên bọn tớ cứ mỗi thằng hai băng AK buộc kẹp đầu đuôi để thay cho nó tiện. một băng nét trong quần hì hì. may mà chưa phải đánh nhau với phỉ ( còn nhiều lắm ).
    Sau khi huấn luyện gian khổ được về Tây Ninh. lúc này đã là lính chiến. quá sướng bà con ạ chứ không nhủ các cụ nhà ta. ăn uống đầy đủ ngon lành có thời gian đi chơi tán gái và uống rượu, thỉnh thoảng có vụ cãi vã rồi đánh nhau.
    Mà nói thực với các bác, lính trẻ chúng tôi cũng được các cựu ninh khuyên là khi đánh nhau thật thì đừng có dại mà anh dũng đứng hiên ngang kẹp súng vào nách như rambo mà cần nấp cho kỹ đã rồi phán đoán hướng bắn để đáp lễ. tất nhiên là không thể nhằm bắn như bắn bia được.
    Mà quên tôi ở tận Nam Định, nếu muốn có chút lòng thành gửi tới TTVNOL để cùng duy trì hoạt động của mạng thì làm sao đây?
    DHG
    Được hieutd sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 03/12/2003
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bác vào xem topic này thử xem [topic]297191[/topic].
    Còn bác RW với bác Đức này , em thì có ý kiến thế này . Chủ đề này nói là chit chat nhưng thực ra là tâm sự về đời lính và chuyện tại sao mình máu me KTQS . Nếu bài viết vượt ngoài cái nội dung ban đầu là tâm sự đời lính như bác AK_M và bác hieutd đang làm hay vượt ngoài chuyện tâm sự tại sao mình máu me KTQS thì lạc đề hết cả . Còn nếu nằm trong tiêu chí của topic để mọi người thoải mái tâm sự (nếu muốn nói là chat chit cũng được ) để giảm căng thẳng ,thêm tình cảm cho box vốn khô khan thì chả sao cả .
    Mời mổi bác 1 ly nước mát cho hạ quả đây ( không phải là bia mà là nước mát có gas đó nhe )

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Các ku bác ở đây noí chuyện vui quá cho ku em tham gia với.
    Cũng như mấy ku bác, nhà em bên quân đội cũng đông.Vì em ở phía bắc nên nhà em không ai theo VNCH cả .Ông ngoại em và bố em đều đi B cả , ông em bị thương năm 72 do tăng nguỵ nó bắn, mất cả ngón tay nhẫn.Ông kể mấy chú bộ đội bên cạnh đều hy sinh hết còn mỗi ông em thoát được . Còn bạn cùng xóm với bố em đi B cùng đợt , sống chưa đến chục người. Chú em cũng đi cambốt đánh nhau suốt,mãi năm 90 mới về cưới vợ vì ông nội em lúc này đã già rồi.
    Hồi nhỏ nghe những câu chuyện chú em với bố em kể, em đã mê tít cái trò đánh đấm, mẹ em cũng hay mua truyện chiến tranh cho em đọc và kể những tấm gương chiến đấu dũng cảm cho em nghe. Em nhớ quyển truyện vỡ lòng của em là ''''Huế mùa mai đỏ'''' trong đó có đoạn anh gì mắt hiếng ấy cầm B40 khè cho bọn nguỵ một phát cháy đen thui nên mê hoả lực từ hồi ấy. Lớn lên dù tiếp cận với các nền văn học thế giới nhưng mà tủ truyện của em vẫn 3/4 là truyện chiến tranh, toàn LX với việt nam , ông em cũng có tủ truyện khổng lồ toàn truyện xuất bản trước 75 nhưng thằng em họ nó lại mang cuốn pháo hết
    Bọn bạn em nó bảo em hâm nên mới nghe nhạc đỏ, đọc truyện oánh nhau.Nghe chúng nó mà tức anh ách,nhưng mà tìm mãi cũng chả thấy ai giống em,nên nhiều lúc nghĩ lẩn thẩn: có khi mình cũng hâm thật . Từ khi vào cái box này em thấy hoá ra vẫn còn đầy người như mình..hic hic..thật là xúc động quá .
    Trên đây có mấy dòng tâm sự với các ku anh, mong các ku anh chỉ giáo thêm về kiến thức quân sự cho em thoả cái chí của mình.
                     vẫn là ta !
                     Chú ruồi sung sướng
                     Sống xứng đáng
                     Chết chẳng vấn vương
  9. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ah,cho iem chơi với,ông ba iem đi lính VNCH được mấy tháng thì trốn về,bị bắt rồi tra khảo nhìu wá nên bây giờ đen thui 1 cục,còn em thì thích súng ống lắm,trưa nào cũng trốn nhà đi lụm vỏ đạn như thằng dở hơi ý,
    black dragon
  10. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng khó quên nhất đó được nhìn thấy đoàn tàu quân sự của ta. Năm 1979, Tôi mới lên 5 tuổi. Hôm ấy Bố mẹ tôi đưa bà ngoại lên Hà Nội chữa bệnh (Nhà tôi ở Nam Định, một thành phố phía nam Hà nôi- cách 90 km Bác Antey2500 ạ !). Đang ngủ gà gật trên xe, bỗng bố tôi lắc mạnh vai và bảo dậy xem đoàn tầu quân sự đang từ Nam ra Bắc . Trời ơi ấn tượng kinh khủng. Bao nhiêu là xe tăng và đại bác được chuyên chở. Các bác thử nghĩ xem cái xe tăng to thế mà đoàn tàu nó chở một lúc mấy chục cái, rồi pháo lớn nữa( chắc là pháo tầm xa ). cả đoàn tàu dài phải đến 200 m. Rồi ở Hải hậu hải quân ta tập trận với hải quân Nga, máy bay của Nga ngố (chắc là SU 27) nó bay lượn trên đầu chỉ cách khoảng 150 m nhìn rõ cả ông phi công và chữ trên máy bay (nghe nói ở đợt này có một cái bị rơi do tai nạn).
    DHG

Chia sẻ trang này