1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Đó là bộ phim Hồ sơ thần chết, hồi đó thì phim này với phim Tren từng cây số là đỉnh, ngoài ra có vài phim chiến tranh Bạch vệ có cái xe tăng to như cái nhà cũng hay. Sau này có TV màu thì có phim gì nói về ông lãnh đạo noà lở Lybia chiến nhau với quân Anh xem cũng hay lắm
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe tiếp tục đây - tao đi cắm trại hè ở thủ đức - lúc đó là lên 9,10 tuổi , chơi trò đánh trận giả , lúc đó ở làng đại học còn bãi đất trống nó đào mấy cái giao thông hào , dưới còn nguyên cả những ống sắt đựng thuốc bồi của đạn 105ly , tao mê lắm mà vác về nhà bán ve chai không được.
    Tao đi lang thang với ông già từ sân bay lên an nhơn, thông tây, rồi quang trung đồng dù , từ bên cát lái cho đến mỗi khi về quê , tao cứ thấy mấy cái bót, lô cốt là tao cứ hỏi cho ổng trả lời . Cái rồi lúc đó năm 83, 84 đi học về tao qua an phú thanh đa đi tắm sông , nghe lời mấy thằng lớn lội qua sông đội lục bình trên đầu bắt cò về ăn mà có bắt được đâu, cò nó khôn thấy mẹ . Cái qua an phú thảo điền, nhiều lúc gặp mấy thằng du kích mặc quần xắn gối, ôm M1 với lại M16 đứng thấy ghét .....
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thì tao cứ mỗi lần bị bịnh là bà già cạo gió bằng cái thẻ bài - cái thẻ bài này theo tao từ nhỏ - lúc này ở vn có cái màn đi học mà xách mấy giỏ xách giống như lính - tao coi phim ván bài lật ngửa thấy ở chợ nó có bán cái giỏ đựng mặt nạ con keo M17 tao để dành tiền mua về - mà cái giỏ củ xì tao đem về giặt tốn cả cục xà bông lux hehhe - cái rồi nhà định zoulou - lúc đó lương khô trung quốc hình con gấu đụng trong cái thùng sắt màu xanh *** ngựa bà già mua về, gở giấy dầu ăn cho biết .
    Sáng sớm tao súc miệng bằng cái ca inox của lính hồi trước , bà già còn giữ lại cái bidong nhựa của mẽo, đi đâu tao cũng đựng nước xách theo, nhiều lúc mua sâm lạnh đổ vào về uống đau bụng bỏ mẹ.
    Tao xăm xoi từ các giấy tờ về lính ở nhà từ tướng mạo quân vụ, bằng cấp lính , có cái của ông nội bằng tiếng tây cũng ráng lấy xem hình mặc dù tiếng pháp không rành luôn tiếng tây mù tịt !!
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Tao đọc sách củ , đọc mấy cuốn về CTTG2 , cái nào bằng tiếng tây thì ông già dịch cho nghe. Gần nhà tao có mấy cái kho quân dụng củ , mỗi lần đi ngang tao ngắm , rồi đi đào bi , đào đạn đem về chơi , lúc đó tha hồ lên kho đạn ở cầu đen đào chung quanh tường thành là có cả đống.
    1 lần có mấy ku đi câu cá vướng mìn với lựu đạn chết ngạt ở cầu đỏ , chạy đi coi chơi - gặp ông già kia giải thích nên mới biết thế nào là MK3 và M26. Cái tao hết dám tắm sông cầu đỏ, về cầu băng ky tắm mà cũng không được vì nó cạn nhách với lại có lần đang tắm thấy con mẹ kia đang rửa rửa cái bọc gì , cuối cùng mới biết là đi hốt cốt về bả rửa qua loa cho sạch đất. Tao chừa hết dám tằm mấy cái sông đó luôn.
    Coi cánh đồng hoang có màn chiếc UH quần - sau này đi dinh gia long ở lý tự trọng tao ngắm nó cả giờ , ước gì được leo lên đi 1 vòng chơi hehe , cái đến 30.4.75 tivi chiếu bắt đầu từ cuối tháng 3 về ngày này 10 năm trước, đêm nào cũng đúng 7h45 tối là tao ở nhà để coi cho đã .
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Rồi đến khi đổi tiền , sau đó là phong trào chiếu video ở quân khu 7 , lên đó mỗi lần di coi phim là cả ngày. Gần nhà tao thì có ông người nhái hải quân, cứ rảnh là sang nhà ổng ngắm mấy cái mô hình chiếc Uboat của ổng chưng trong tủ kiếng. Sau này ổng mất tich lúc trên đường qua mã lai hay nam dương gì đó.
    Cái tới trò nintendo, tao nhịn ăn sáng để dành tiền cúng cho 2 anh em của konami, rồi metalgear solide snake, rồi trò bắn vịt tao luyện cả ngày.
    Rồi mấy ông bác đi học tập về ở nhà tao, sáng nào cũng đi mua phở cho mấy ổng ăn để kể chuyện quýnh đấm cho tao nghe. hehe đọc mấy cuốn truyện nói về mẫy lão ác ôn, nợ máu nhất là nhảy dù- TQLC mà tao thấy đâu có gì đâu, nghe ổng kể chuyện thấy mà muốn đăng lính liền hehhe để được bắn súng.
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Có ông anh bà con làm huyện đội Long Đất - Vũng tàu , bắt vượt biên thu được cái ống dòm, tao năn nỉ quá chừng ổng mới cho 1/2 ống đem về nhà mỗi lần có mấy lão xách súng hơi bắn chim đem ra ngắm.
    Cái rồi để dành tiền mua thuốc pháo, hồi xưa cứ nghe nói thuốc đạn đổ ra là làm được pháo, đạn đào được mang về tao bẻ đầu đổ ra cho biết ở trong nó có gì , mà đâu có quấn pháo được đâu. Có mấy thằng ở xóm đi campuchia về cho mấy khoanh TNT mỏng dính như là bánh tráng , tao cầm về nhà mà cứ cầm xa thiệt xa vì sợ nó nổ hehê .
    Có lần phong trào đào máy truyền tin lấy bạc , tao xin cái xác PCR11 về ngắm chơi , mà nó nặng thấy mẹ .
    Cái đến phong trào nón jean thành nón lục giác lính kiểu TQLC màu rêu, nhớ lúc đó bán đâu 5000 , có bà dì bên tây dzià cho 2 anh em 50 FF đổi ra đâu được gần 30.000, tao đi ra dân sinh mua 1 cái - mà mẹ nó đội được đúng 1 tuần cô hồn nó đua của tao làm tao tiếc hùi hụi.
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cái rồi sang bên này - hehe lần đầu tiên bay lên trời sướng kinh người - sang đây về tỉnh ở nên cũng buồn bỏ mẹ. Có cái bảo tàng nói về trận đánh lịch sử ở nơi tao ở, tao vào xem, rồi cứ vào tiệm bán súng ngắm.
    Gần trường tao học có trung đoàn vận tải, nó chưng mấy chiếc tank từ thế chiến thứ 2 tao cũng chộp vài kiểu hình hehhe đến bây giờ cũng còn lâu lâu đem ra ngắm.
  8. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hà hà thấy anh em ở đây tâm sự lính vui quá nên kể đôi chuyện sao mà mình thích lính và súng đạn. Vậy nè mình lúc nhỏ xíu hà đi vô sân bay Biên Hòa với người thân thì thấy F5 như con chim cắt vậy thon thon mũi nhọn, thấy A 37 sơn rằn ri rồi vẽ mấy con quái điểu, cá mập nhe răng ra nhìn ghê lắm...Lúc đầu thì sợ sau quen dần rồi khoái lúc nào không biết. Rồi Mig 21 nhìn như chim én vậy. Rồi ngạc nhiên sao Mig 21 có đầu lõm ra lõm vào giống ...
    Đến 1979, Ponpot đánh mình dữ qua ông anh họ con bác học bách khoa viết đơn tình nguyện đi bộ đội, ông bà bác sợ quá không cho đi nhưng anh ấy nói ở trường có mấy ông sinh viên còn cắt máu viết thư tình nguyện ra chiến trường nữa nên bà bác cho đi, xong rồi ông này ra quân về đi học đại học lại lúc nào cũng nhắc đến Campuchia tự hào lắm rồi nói đến đơn vị của anh ấy có mấy người hy sinh rồi bị thương vào viện quân y 175...mình khoái lắm.
    Sau đó coi phim trên từng cây số đầu tiên năm 1980 gì đó có Ponpa, Playxanov...rối họng súng vô hình Ackhindechin la sỹ quan lái máy bay Đức Quốc Xã sau làm việc cho tình báo Đông Đức và KGB, rồi hồ sơ thần chết, 17 khoảnh khắc mùa xuân...
  9. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    HMm bác AK_M hạ hoả tý, nhiệt tình quá cứ tao mày suốt, lỡ có ông nào sinh năm 72 trở về trước chui vô tự ái thì hỏng đấy.
    TỚ thích quân sự bởi vì ... không thể không thích được. Nhà mình thì hầu như tất cả họ hàng đều đi bộ đội hoặc ngày xưa tham gia kháng chiến, ngày xưa cứ về quê tối nào cũng được các ông bà cô bác kể chuyện đánh Pháp, Mỹ. Ở nhà thì ông cụ là lính Trường Sơn đánh nhau mười ba năm chiến trường rồi nên ông kể chuyện suốt, mấy ông anh họ học ở học viện lục quân hồi còn đi học tuần nào cũng vào khề khà với ông cụ mình kể chuyện lính tráng đánh nhau, làm mình nghe nhiều phê luôn. Hơn nữa, nhà gần SB Gia Lâm, ngày nào mấy ông ở đấy cũng lôi ra tập, ngày thì mấy con Yak nhào lượn, rồi máy con AN-24 lưọn lờ, chán rồi mấy ông An-2 chở bọn lính tập nhảy dù, đêm đến thì mấy con Mi-8 lưọn nhức cả óc. Bộ đội ở đây thì toàn lính PKKQ, hồi xưa chả hiểu sao cứ kéo pháo cao xạ đi đi lại lại suốt, bọn tớ hay mò mẫm đi nhặt các tút đạn 37ly thậm chí cả 100 ly to đùng (hồi ấy sẵn lắm), về bán sắt vụn lấy tiền mua kẹo đũa với bánh quế. Chính vì thế mà tớ mê QSự rồi mê luôn lịch sử, mà trong QSự thì tớ mê máy bay nhất, hề hề. Tiếc mỗi cái ngày xưa được xem MB Yak nhào lộn phê lòi mắt, về sau có vụ MB rơi xuống khu dân cư gần đấy làm chết một cơ số người gồm phi công, cố vấn Nga và dân, vì thế mà mấy cái Yak bị chuyển hết đi rồi, cóc có dịp ngắm nữa.

    The Observer
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cái rồi lên Paris năm 90, đi lên khu chợ trời , toàn đồ lính gấp mấy lần khu dân sinh SG, phố lê duẩn HN thì so với nó chẳng ra cây đinh gì cả. Tao mua từ món, cứ chợ mở thứ 7, Cn, thứ 2 suốt ngày đi ngắm súng.
    Mua được cây súng bắn bi đầu tiên về nhà bắn tanh bành cái đồng hồ quả lắc có con chim đến giờ kêu cút cu, lò đầu ra là ăn đạn, rồi vác về nhà tạp chí quân sự.
    Đến CTVV1 , sau đó nó có bán vidéo về những hình ảnh chưa được chiếu ở TV, cũng mua về xem, mua luôn cả bộ VN thiên sử truyền hình khi xưa xem ở Vn mà nhiều khúc bị kiểm duyệt.
    Sang đức sau khi thống nhất, berlin có cả khu chợ trời bán đồ tiếp vụ PS mẽo, bán cả đồ lính nên cũng mua về vài món. Có lần mua nhằm cái ống dòm LX củ mà nó nói hồng ngoại nhìn được ban đêm, ai dè là đồ xì cút mất cả mấy trăm quan.

Chia sẻ trang này