1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khong Phai dau bac A. Chac la Mig-25 day .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 06/12/2003
  2. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    to: Bác Sờ Pi rủ: Xe BT tức là xe bọc thép ấy mà xe zinkhơ chở quân ấy nhưng thùng xe bọc thép lá
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 06/12/2003
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa em có đọc được mẩu chuyện cười thế này:
    Một anh bộ đội được một cô phóng viên dễ thương nhờ viết một bài "hồi ký" về chiến tranh chống Tàu ở biên giới. Cô nhờ anh viết một bài khoảng 2000 từ, sau đó sẽ duyệt lại và đưa lên ban biên tập. Bài văn anh viết như sau:
    Hôm đó, tôi nấp trong chiến hào . Bọn Tàu tràn lên, tôi vớ lấy khẩu súng máy, và bắn pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng ...... ( đúng 1983 phát )
  4. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác AK M đi lính phú lanh sa kể nghe vui quá em củng tham gia. Thời lúc còn là học viên của trường QS lúc học bài a bộ binh tiến công địch ngoài công sự , sao khi ra thao trường làm xong các công tác hậu cần bảo đảm , các phân đội đã vào vị trí , đội hình địch đã bắt đầu triển khai , a trưởng ra lệnh ,
    tổ bộ binh (bb) 1 lợi dụng địa hình địa vật bám sát mục tiêu chiếm góc bắn có lợi dùng B41 tiêu diệt xe tăng địch
    Tổ bb 2 sử dụng hoả lực bắn thẳng AK RPD bắn chia cắt bộ binh với xe tăng địch .sau khi nghe tiếng B41 nổ thì vận động áp sát xung phong cùng tổ bb3 nổ súng bắn gần bắn găm tiêu diệt địch
    tổ bb 3 vận động áp sát sau khi nghe tiếng B41 nổ thì vận động áp sát xung phong nổ súng bắn gần bắn găm tiêu diệt địch .
    SAu khi B41 nổ các tổ đều làm đúng theo kế hoạch bổng nhiên không nghe tiếng RPD khoảng 5giây sau nghe tiếng thằng Hà bắn RPD la lên báo cáo , báo cáo a trưởng em chết ,a trưởng liền hỏi làm sao mày chết , Hà dõng dạt báo cáo : dạ em đạp mìn của bọn phản bội,a trưởng hỏi thằng nào gài: dạ thằng Tuấn tổ 3 tối qua nó ăn thịt chó mà không uống rượu ,......** mìn gì mà lỏng lét tiêu đôi giầy của tao rồi .
    Còn lúc ra trường bắn để bắn B40 ở Long Thành , khi tới lượt bắn thằng Ngọc dân Thái Bình lên bắn sau khi bóp cò đạn thì toé lửa nhưng không ra khỏi súng Ngọc chờ khoản 4-5g thấy đạn vẫn không đi nó liền quay lại phía sau chổ giáo vên đang ngồi ( toàn là 2// trở lên ) mà cây B40vẩn còn trên vai ... nó nhoẻn miệng cười rất thấy thương : thưa thầy đạn không nổ , ........cả bàn giáo viên hoảng hồn còn người dẩn bắn vội la lên quay lại , thì vừa quay lại thì viên B40 làm một cái ào bay đập vào núi nổ cái ầm đất đá văng tứ tung mai....thằng Ngọc chảy nước luôn .
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    [Gửi bác AK_M em mới tham gia box này thôi, thấy bác khí thế quá nên buôn vài chuyện lính tráng vậy.
    Bác đi lính Tây, lại lính dù nữa, he he thứ dữ đây. Chắc là rèn đủ thứ.
    Em thì bộ đội VN thôi, hồi còn trong đơn vị huấn luyện được cho đi gác nghĩa trang suốt. hehe thỉnh thoảng lại còn được đổi nghĩa trang nữa chứ.
    Lính Tây ăn uống trang bị tốt thế, lúc trước bọn em ăn chỉ 7500đ/ngày.bộ binh mà, hành quân rèn luyện thì đeo 20-25 kg, mùa hè thì phơi nắng, mùa đông thì dầm mưa.
    trời mùa hè có khi 1 week ko có nước tắm, hehe ở trên núi mà. nghe bảo có mấy thằng trinh sát nằm ở chốt cả tháng mới được tắm 1 lần. kinh!
    Đi tập bài chiến thuật đánh đêm thì khỏi chê luôn, phơi sương từ 2am tới 3 am, he he lạnh tê người,chạy băng qua cái nghĩa địa, có thằng trong a rơi mẹ nó xuống cái mả mới móc, lân tinh xanh lè...
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé chủ đề sống lại nhờ ku DTD hehhe đang nghe sến trường vũ bài : cho xín sống lại nữa chứ - trùng hợp quá há há há ... lâu quá không rành kể chuyện cho bà con nghe đỡ ghiền - dạo này chủ đề xuống dốc - đề tài càng ngày càng eo hẹp - thôi thì tiếp tục kể chuyện chơi - hình post sau nhá
  7. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    hehe chuyện lính tráng kể cả tháng cũng ko hết.
    tui nhớ cảnh tụi tui mới vào trường huấn luyện, tía má ui, trời mùa hè ở khu 5 thì khỏi chê, đóng quân trên đồi nữa chứ, nóng kinh hoàng!
    trưa ko thể ngủ được, tối thì cũng chẳng khá gì hơn, thế là anh em bàn nhau cởi hết đồ ra, chạy ù ra bể tắm 1 phát rồi cứ thế mà lên giường ngủ, hehe nửa đêm báo động, khối em ko kịp mặt quần lót, vác súng chạy mà 1 tay lo giữ ..... keke ko giữ thì làm sao mà chạy được khi mà nó cứ đong đưa, đong đưa.. hehe
    Trời hè 38-39 độ C, ra phơi ngoài đồi mới thú. may là đội mũ cối chứ cứ như lời mấy chú box này mà đội mũ sắt thì chắc chắn là trưa về có món óc hầm ăn ngay. mẹc
    ra thao trường là chỉ có đứng ngoài nắng, nghỉ giải lao cũng ngồi ngoài nắng. hehe phê lắm
    chưa kể cái cảnh phải nướng ớt
    haha trời nắng nóng đến gà con còn phải đi guốc thế mà tập bắn là alê nằm xuống, keke phê lắm, nhiều lúc tưởng về thể nào cũng có xúc xích nướng ăn kèm cà hấp. kaka
    đeo cái phòng hoá của Nga Sô vào không khác gi xông hơi, đã thế còn phải vận động nữa, mở ra là thấy quí cuộc đời liền. hehe
    màn trình diễn ấn tượng và oải nhất là tập điều lệnh đi duyệt binh. kakaka tuyệt vời luôn, tập cả ngày ngoài thao trường chiều về tranh thủ tập thêm đi đều, đi nghiêm là phê luôn.
    đêm nào b nhận trực chiến nữa là đẹp!ngày nào cũng vác súng đi 8km, chưa kể tập bài, chiều về điều lệnh, tối trực chiến quất thêm 12km đi tuần rồi về nghĩa địa phục là êm! kaka lúc đấy mới thấy thế nào là bộ binh!hehe
    Tiết mục cá cược cờ bạc được là mìn, chia 2 phe A cài mìn, còn B dò gỡ.kaka cứ cá ít ve, B gỡ được thì coi như thắng. hehe có mỗi trái chống tăng mà nhét 3 trái lựu đạn gài ở dưới, kiểu gì cũng tiêu. hehe
    chuyện mùa hè tạm kể đến đây đã, hehe còn nhiều lắm... chưa kể mùa đông giá rét, mưa miền trung thì khỏi phải chê. mưa dầm dề mưa lê thê, mưa thúi đất.trời còn khoảng 16 độ.hố chiến đấu nước lõng bõng, đêm mà được đi tập bài thì còn gì bằng, ướt như chuột, ko xài áo mưa mà, bắt sáng lắm.lạnh đến nỗi ko ...tè được.thế mới biết ngày xưa các cụ vất vả thế nào.hehe
    đi bắn trúng mùa mưa thì okay la.. trời mù mịt, đeo mõm heo vào thì thấy đường nỗi gì nữa. hehe cũng chơi luôn!chiến tranh đâu kể trời mưa!
    okay la, i gotta go now, chief đang réo tui. hehe bữa sau post tiếp nhe.
    have fun n take care bro!
  8. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    DTD em xuyên tạc lính ta qua vậy em, đó là rèn luyên , gác nghĩa trang là sướng lắm đó hahahahahaha.......Nói vậy thôi một ngày chú ăn 7500đ là sướng hơn anh rồi anh chỉ được 6700đ , còn chuyện mà báo động nữa đêm, tại em không biết ngoại giao tốt thôi, anh thì đơn giản lắm được cái nịnh hơi hay, chỉ cần anh quan hệ với mấy thằng anh nuôi , tiếp phẩm, thấy chiều chiều mà nó đi dọn nồi là y như tối hôm đó có báo động chuyển quân , còn báo động tác chiến tại chổ thì ..............báo trước cho anh em trước một tuần là trong tuần đó là có ngày sẻ báo động ......và nguyên tuần đó anh em bộ đội nhà ta bận nguyên bộ ngủ sướng không chịu được. Ngại nhất là c đánh chiếm đầu cầu vào ban đêm thôi .................nhiều cái ớn lắm ........nhất là ...**** .... nhì là rắn ..........đang chay tư nhiên đạp trúng cái gì mềm mềm là sợ.
  9. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    báo động mà biết trước thì còn gì thú vị nữa hả bác Theloner??
    trong vòng 1phút là tui mang giày mặc đồ xong rồi.ko cần phải có ánh sáng.3 phút là balô trên vai, súng ống ngon lành.
    Đi đánh bài Mở cửa thì còn ngại nỗi gì hả bác Theloner??
    đánh bài ấy đã thấy mồ, bắn khí thế, đánh bộc phá um sùm, có thằng ku mới nghe bộc phá nổ đã vãi ra quần,ngồi sụm luôn trong hố chiến đấu ko dám lên đánh, hehe b trưởng chửi thế nào cũng ko lên, may là tập chứ đánh nhau thật có khi ku cậu ăn luôn viên AK vào mặt, thế là làm thân b trưởng phải chịu cày hehe ôm bộc phá lên phá rào, mở đường cho anh em xung phong.
    Đội hình đi đánh được 1 đám theo xem. bò vào triển khai tận nơi mà bọn khán giả vẫn ko hay biết, đến lúc a trưởng báo cáo tình hình bọn khán giả mới giật bắn người. hehe bò tốt thế!mới chỉ là lính ọp ẹp mà đã thế nói gì tới đặc công.
    chả bù công ăn rồi bò hàng rào suốt ngày. hehe
    bạn đã bao giờ đào công sự chưa?? nếu chưa thì nên thử 1 lần cho biết.hehe ko đơn giản như là đào cái hố trồng chuối đâu.
    đào mà đúng kiểu thì cái công sự nằm bắn bé tí nông choẹt lấy mất của ta 1 h và khoảng 1kg dưới trời nắng hè. hehe
    đào mà người phản luôn trong tình trạng nằm, xẻng cá nhân thì bé tẹo tèo teo mỗi lần xúc được một chút xíu à, đất đồi thì rắn khỏi chê.
    (chả trách đi bộ đội về người khoẻ hẳn ra. hehhe)
    cả tuần được ra căn tin mỗi 1 lần, phải tranh thủ lắm mới uống kịp vài chai nếp mới. hehe
    hồi ấy 3 thằng làm 5 chai nếp mới trong vòng từ 7.30pm đến 9pm là phải có mặt ở nhà rồi.hehe
    nghĩ lại mà thèm!
    3 thằng hay đi uống với nhau giờ 1 thằng khu 5, 1 thằng khu 7, 1 thằng khu 9. đếch biết bao giờ mới lại được uống chung đây.
    Đại đội tui toàn dân tứ xứ trải từ bắc chí nam, từ miền tây đến biên giới phái bắc.Lì khỏi chê luôn hehe
    c tui đi bắn bài 2 AK phải thay bia tới mấy lần, hehe cự ly 150mét cái bia to thế ko thèm bắn, mấy ku nhà em cứ nhè chân bia mà trổ tài.hehe
    chuyện AK để nấc liên thanh bắn 2 phát 1 ko khó như các bác tưởng chỉ cần chịu khó tập 1 tí với nắm bí quyết là bắn tốt ngay,
    ( cái này hơi nhạy cảm ai có nhu cầu liên hệ tui, khi đi nhớ mang theo giấy tờ tuỳ thân.. hêhê)
    nhắc tới đây lại ngứa nghề nữa rồi.. hic hic
    bữa mới về thèm quá bò xuống củ chi bắn: tía má ơi 15k 1 vien AK, tui tính hỏi thuê súng ko, còn đạn tui tự lo thì bao nhiêu?? hehe
    có bác nào biết tác dụng của TNT ko??
    TNT ko đơn thuần là chất nổ, nó còn là thuốc trị lác tuyệt vời!
    hehe mài ra bôi đã lắm.
    okay la tui lo làm đã, ăn rồi trực box KTQS kiểu này chắc ít hôm tui được chief cho đăng lính lại quá.. haha
    chào thân ái và quyết thắng

    BAO CHIEN SI ANH HUNG, NAO CUNG VUNG GUOM RA SA TRUONG....... 
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    hé hé hé ku nào bảo lính phú lang sa o chơi AK hỉ ???

Chia sẻ trang này