1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Hiện giờ thì tiêu chuẩn ăn của lính đã lên 9000 rồi,
    ăn mì gói thay cơm là bị kiểm điểm đó, ko đảm bảo sức khoẻ chiến đấu. hehe hèn chi bác AK_M ốm nhom ốm nhách, Tây nó phải cho theo bắn cối ( hehe nhìn tướng thấy qua cầu gió bay quá), ko ôm cối cho nặng thì gió thổi dù bay lạc mất.hehe
    Bác nào đi lính đều có nếm cảnh hành quân rèn luyện, đeo 20-25kg đi bộ ròng rã.
    ko biết giày dù tây nó thế nào chứ giày vải VN đi liên tục cỡ 10km là chưng cẳng phồng hết.sau đi riết chai chưng cũng quen, but miếng lót giày thì tè le, nát bét. lính nhà ta mới nghĩ ra trò lấy ... nhét vào đi đỡ phồng chân mà lại êm. hehe
    đố các bác biết... là gì??
    lính ta có nhiều trò hay lắm, tra dây cháy chậm vào kíp xong là kê răng cắn luôn. hehe nhanh chóng tiện lợi, đỡ mắc công dùng kìm. chỉ ngại nếu nó bùm thì hàm răng chẳng còn. hehe
    có bác nào tập bắn RPĐ chưa?? hehe trưa nắng mà cứ nằm phơi với viên AK để thẳng đứng trên súng, bóp cò chết mà viên AK ko ngã mới đạt.đạt rồi thì tập tiếp cho đạt nữa. haha
    cây RPĐ bắn coi cũng đã lắm, a trưởng là lúc nào cũng phải nắm cây trung liên này bên cạnh. hồi em còn ở đơn vị huấn luyện có lần sém chơi thằng mang RPĐ 1 phát đạn hơi AR15 vào người.cây này hơi nặng nên em nó vác lè lưỡi, chạy qua 2 cái đồi thì ì luôn, chạy ko nổi, lệnh triển khai bắn chế áp hoả điểm địch để B41 bắn cho bộ đội xung phong mà ku em nó thở ko ra hơi, nằm ngáp trong chiến hào, bực quá em lên đạn luôn, tính chơi cho nó 1 phát rồi em ôm luôn cây RPĐ, may mà c trưởng lên kịp, ko thì chắc giờ em vẫn còn ngồi trong P14. hehhe
    Ra trận thiệt thì có quyền chơi tới bến, cho em nó đi tàu suốt cũng chẳng ai nói tiếng nào. còn đang ở đơn vị huấn luyện thì hehe để tăng tình đoàn kết + hiểu rõ nhau hơn giữa cán bộ và chiến sĩ thì : nào ta cùng đi lau súng. hehe
    Dựa trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận mà.
    chẳng ở đâu người ta thương nhau như trong quân ngũ.
    anh em sống thiệt tình tuy thỉnh thoảng cũng có vài con sâu. hehe có con sâu nào thì ta cho ngay vào nồi canh, chết ngay!
    bị ngộ độc thực phẩm mà ko có thuốc men, ko đưa tới trạm xá kịp thì toi. bác AK_M biết cách nào cấp cứu tạm thời ko??
    tụi em thì chơi cho uống nước thiệt nhiều,uống đến độ ko chịu nổi nữa thì ói hết ra, coi như súc ruột. hehe hiệu quả phết. chiêu này đi nhậu sinh tử xài cũng được lắm á. hehe
    (kinh nghiệm bản thân)

    BAO CHIẾN SĨ ANH HÙNG, NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG......
  2. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    DTD em bị tui trinh sát lấy súng lần nào chưa còn anh thì ........ đào gốc cây liên tục vì cái vụ này , mấy thằng trinh sát trời đánh này ( xin lỗi ai là dân sát trinh nha ) tối nó canh thằng nào gác một mình là chết mother với nó hai thằng củng chết , nó lấy súng hoài riết tui phải rủ tụi nó đi nhậu , mà tụi này uống ít lắm bia thì khoảng 15 chai là sỉn còn rượu thì 1 lít hơn . THời tui học ở trường phụ cấp hổng đủ trả nợ tiền đâu nhậu bia chai, thế thì bia hơi .....................1500đ 1 lít , mỗi thằng làm 2 bình , tui chịu hổng nổi còn tụi nó thằng làm thêm 2 bình nữa ... rồi về . Tui thì ở dưới đất còn tụi nó ở trên lầu 5 với mấy thằng thông tin . Nó kêu hoài không thấy thằng nào trả lời nên nó tức quá ôm cái ống dẩn nước leo lên ......lậu .. rồi đứng ngay cửa sổ gỏ cửa kêu thằng thông tin xuống mở cử rồi nó leo xuống đi vô cửa đi lên lầu 5 ngủ .................
    Còn hồi học bài 2 AK phòng hoá , mỗi lần mang cái mỏ heo vô là muốn chết , trời ơi nó thúi mà nhớp nhớp nửa , đã vậy cái mỏ heo của khựa hình như làm bằng nhựa tái sinh từ thùng rác hay sao mà nó hôi quá trời , nín thở thì không sao mà thở thì nó mờ cả kiếng éo có nhắm được .
  3. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    lính trinh sát thì khỏi chê rồi. hehe hồi đó em ko bị lấy súng lần nào cũng nhờ chơi với tụi nó,còn tụi trong c thì bị hoài. có thằng tỉnh dậy thấy nằm trong chuồn heo. hehe tắm mấy ngày chưa hết mùi.tối ko thằng nào dám nằm gần. hehe
    đảm bảo biệt kích mỹ như tụi seal của navy, hay đám ranger mà gặp trinh sát là chỉ có khóc tiếng mường... kaka
    đặc biệt tinh nhuệ, cực kì thiện chiến, trung thành vô hạn..
    thực ra sĩ quan đặc công mới là the best, còn lính trinh sát cũng chỉ tập luyện đặc biệt 1 tí, hết nghĩa vụ lại về.
    đặc công nước của Nam cực đủ sức chơi hết cầu cống, tàu bè trong cảng.tụi này thì cũng dzữ lắm trời dưới 15 độ mà ngâm mình dưới nước cả ngày, bơi thì khỏi nói. Yết Kiêu mà sống lại thì nhận làm đệ tử ruột liền.
    lúc em còn ở đơn vị huấn luyện trốn ra ngoài uống rượu với mấy tay trinh sát, hehe học được nhiều trò lắm.
    võ nghệ thì cũng chẳng gì cao siêu but luyện nhiều nên thành thục.văn ôn võ luyện mà.
    hồi đó có oánh thử với 1 tay TS. hehe cũng khói lửa tè le luôn.may là đánh thử thôi chứ thiệt chắc có đứa đi viện.đánh cũng hiểm but gọi là cao thủ thì ko hẳn.
    hồi đấy có lần đang đi đào công sự, nghe bọn hoả lực tác xạ 12.7ly, lát sau thì thấy cháy rừng.. hehe bà mẹ nó chứ để mấy thân chuối phía sau bia mà ko hiểu thế nào đạn văng tuốt luốt lên núi, cháy tùm lum.báo hại tụi này đang đào mệt thấy mồ mà phải chạy đi dập. chạy gần 1 km mới tới nơi, mỗi ku chỉ bẻ 1 cành lá mà dập.ơn trời nhờ quân nhà ta đông 1d mà nên dập cũng xong. rút về lại đào công sự tiếp. hihi
    đánh đêm thì khỏi nói, cảm giác đã lắm!
    mỗi tội là hơi vất 1 tẹo.trời hè thì đánh đêm mát mẻ, trời mùa mưa thì khỏi chê. sướng lắm, bò hàng rào mà bùn chui cả vào quần.. hehe ngứa khỏi nói nếu phải nằm bụi nữa.
    các bác biết cách nào mà dẫn quân đi qua làng trong đêm mà chó ko sủa ko>???
    cách đơn giản nhất là... thịt hết lũ chó ở làng đó... hehe just kidding thôi.
    có bí quyết cả.but chuyện này nhạy cảm à.
    1 phút dành cho quảng cáo
    1.đi giữa đồng nước muốn nghỉ chân ăn cơm làm sao ngồi mà ko bị ướt đồ??
    2.đi hàng quân đường dài làm gì để đỡ phồng chân và đỡ khát nước?
    3.làm cách nào để mang giày, mặc áo quần nhanh?
    4.bí quyết bắn AK 2 phát 1??
    5.cách đâm lê, dao găm??
    6.sử dụng la bàn, bản đồ địa hình?
    .....etc....
    bạn sắp gia nhập quân đội,bạn muốn biết những điều trên và những điều khác nữa xin liên hệ Antey2500
    ghi danh gấp. khoá đầu tiên sẽ khuyến mãi mỗi người 1 cái quần .. đùi loại 1. hehe

    BAO CHIẾN SĨ ANH HÙNG, NÀO CÙNG VUNG GƯƠM RA SA TRƯỜNG......
  4. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Lính trinh sát đi lấy trộm súng là như thế nào vậy mấy bác, lấy xong rồi có trả lại không ... hay đem bán. Mấy ông trinh sát đó làm như vậy để luyện tập khả năng trinh sát à ... ngoài cái ông lính trinh sát ra thì còn ông nào hay lấy trôm súng nữa không ?
    À, cho em hỏi tí nhé. Trong quân đội em có nghe nói đến "anh nuôi", tức là đầu bếp của quân đội. Những người này được tuyển từ lính ra, hay mướn đầu bếp bình thường. Họ có phải thực hiện nhiệm vụ của người lính không, chẳng hạn như luyện tập bắn súng.
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    He he, em trai DeptraiDeu nghe anh phát biểu hen
    1. Đi hành quân đường dài muốn đỡ khát nước thì nhâm nhi muối hột, nếu mà rang lên rồi thì càng tốt, đúng hông he
    2.Muốn đừng rộp chân khi đi hành quân mà dùng giày lính made in SR Vietnam thì dùng Whisper có cánh mà lót vào
    3.Vụ mặc quần áo nhanh thì hôm nào mình thi thử coi dù anh chưa có đi lính ngày nào, hehe
    4. Muốn ngồi ở đồng nước mà không ướt bàn toạ thì chắ là ngồi lên nón cốt à???? cái này không chắc lắm, thôi để đứng ăn luôn cho chắc cú
    5.Ak bắn hai phat một thì khi ngón trỏ đặt vào cò súng xiệt nhẹ thì buông ra liền theo kiểu nháy -buông-nháy-buông, hehe
    BE COOL!
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Học viên lớp sĩ quan dự bị thuộc D4 với bài học ?oHiệu chỉnh kính ngắm súng cối ...
    oé có thấy kính đâu mà chỉnh trời ??? ku này đang đứng mở cái nắp chụp nòng cho cối 82 mà có lộn không dzậy ta - làm ngứa nghề quá
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    lôi ra mấy cái hình xưa pót cho bà con coi đỡ ghiền
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
  9. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
  10. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    ừ bác AK_M nói đúng fết ,,,mấy cái hình của bác em dếch nhìn được cái nào
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !

Chia sẻ trang này