1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Rồi đi coi show nhạc - gặp thần tượng Lính Chê - đêm giao thừa nghe bài Xuân này con không về rầu não ruột. Đi show chung với mấy ông bà ca sẽo lang thang khắp châu âu trong mỗi dịp nghỉ học hay hè.
    Đọc truyện - hồi ký - nhớ mấy địa danh - nhất là mấy cái DMZ nên cứ có dịp về VN thì lại bụi đời 1 chuyến. Lúc đó tao đi 1 mình - lần đầu tiên đi ra vĩ tuyến 17 bằng xe đò tốc hành SG- ĐN . Trên xe bắt chuyện với mấy ku bộ đội ở Bồng Sơn - nghe tụi nó kể chuyện cho nghe. Rồi đi Chu Lai, Núi Thành , Điện Bàn, china béach đà nẵng coi mấy cái chổ lính đóng quân xưa.
    Trên dường ra huế kham phá được cái làng pháo Nam Ô - rồi làng cò Lăng cô , lúc đó còn hoang tàn chưa có như bây giờ. Ra đên huế đi thăm cái viện bảo tàng chiến tranh, cái rồi lúc đó mỹ mới vào VN - chưa có tour DMZ nên mấy ku guide hét gia'' trên trời duới đất.
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cái rồi được đi A lưới, a shau, bắt xe hợp đồng đi đường xấu bỏ mẹ, đi hết mấy cái địa danh củ từ khe sanh, cho đến dốc miếu, cửa việt cửa tùng, sông bên hải, địa đạo vĩnh mốc lúc đó chưa có mở , mà đi đoàn có cả mẽo lẫn ku guide, nhưng lại thêm 1 chú PA15 theo kèm - để xem mẽo này có làm gì không chắc.
    Đi 9A, 9B , chụp hình cảnh, lúc đó còn nguyên vẹn xác xe tăng tàu bò, mấy căn cứ hỏa lực củ còn nguyên vết tích. Tiếc hùi hụi cái cuộn phim chụp mất mẹ nó vì bỏ trên xe , lúc đó đi bụi đời vác cái giỏ rằn ri đựng đồ lính mua ở chợ trời bên này - hải quan cảnh sát nó cứ nhìn như thú quý hiếm .
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cái rồi được đi Bình Long An lộc - coi mấy cuốn hồi ký nói về trận đánh nên lên đó xem - tại tao thích 2 câu thơ hêhh cái này nói ra chắc bị xoá nhắc câu đầu thôi nhá : an lộc địa sử ghi chiến tích - BKD vị quốc vong thân - tao đi tam giác sắt - ngã 3 biên giới - lục bản đồ xem mấy vùng địa danh củ - nhưng đâu có ai dắt đi đâu mà đi được -
    Còn nhớ bà Hương lan hát cái bài Người ở lại Charlie - nghe đến thuộc lòng cai câu mở đầu : Charlie hay Cải cách hay C, đỉnh núi cao o quá 900 thước .... tao muốn đi mà lúc đó thằng cha xe ôm hét giá trên trời - đành bắt xe lên phố núi Buôn Mê Thuột buồn muôn thưở bởi mặt trời biến mất tích.
    Sáng uống cafe nghe mấy cha lính hồi xưa kể truyện. Rồi đi Đồng đế - Nha trang - chổ của bà già đi hồi xưa, tao ở ngay khu tra^fn hưng đạo nên cũng uống càe nghe 1 lão đại ca trước là sĩ quan không quân kể chuyện đánh đấm.
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1

    Có phải cái phim "truy tìm Hécman Dandec, tóc màu xẫm, mắt xanh lơ, có một vết sẹo dài ở cổ - chỉ vào cổ - như thế này này" đúng ko? HÌnh như phim đó lính SS (bon mặc áo đen) xả súng vào bọn mặc áo trắng là vì bọn áo trắng định đảo chính, làm phản Hitler đấy chứ. Còn đồng chí HD lúc đó đang vào đó ******** báo nên bị vạ lây thôi. Về vụ đảo chính này đọc rất nhiều chuyện khác cũng thấy đề cập.
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc đó là lão già SCHOENDOERFFER quay xongc ái film về ĐBP - đi ***g tiếng phim bên này với gặp 1 thàng cha tây tên Maxime leroux - đóng trong phim đó, nói chuyện nghe lão kể về chuyện quay phim - ĐBP tao mê tít từ nhỏ , nên tao lại tính làm 1 chuyến ra thăm lai châu mà không được. Mãi đến sau này mới được đi.
    Hồi trước khi còn ở vn, theo ông già ra tổng lãnh sự pháp nghe mấy ông đi lính tây kể chuyện - bạn của ông tao thì lại ở tiểu đoàn 6 dù thuộc địa - chỉ huy trưỏng lão tướng Bigeard, năm 91 có lần đi theo ông già xuống nhà lão Bigeard thăm - luôn cả bà vợ goá của lão tướng de Lattre lúc đó ở Paris quận 2 hay 3 gì đó.
    Đến bên này sang nhà bạn ông già, có mấy đứa con đi lính, thấy oai ác, bạn ông già đi sang đây từ 1956 cũng hay lại nhà chơi, toàn là dân lính tây, chuẩn bị về hưu nên tao xin đồ lính chơi .
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Bên này thì có tiền cứ mua xe tank tàu bò mô hình về ráp, bỏ ăn uống ráp tỉ mỉ , mà đến khi đi bụi đời trở về thì bụi bám, nên chơi cái thú này cũng 1 thời.
    Cứ bị mấy nhà sách dụ, đăng ký báo quân sự của nó, mấy tháng sau nó gửi về cho cả đống, bà già chửi um sùm vì là nó bán tờ đầu tiên rẻ rề , mấy tờ sau lần lượt nó lên giá. Thấy rẻ - do vừa có tạp chí coi, vừa có mô hình ráp nhưng khổ cái là nó bán 1 cái mô hình chia làm nhiều tập nên mình thấy rẻ , mua 1 cái đầu có cái sườn gần như cho không, mấy cuốn sau nó nâng giá - bà nội cha nó mấy thằng tây giựt tiền !
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Đến mùa hè đỏ lửa năm 95 paris nổ bom khắp nơi, ra đường lính tráng đông nghẹt , càng lúc càng ghét mấy thằng hồi giáo quá khích nhất là sau vụ cướp máy bay tháng 12.94 , 1 người VN bị bắn tại algerie, lúc đó là tao nhận được giấy phép gọi nhập ngũ nhưng hoãn lại vì còn đi học.
    Rồi 1 thằng ku bạn nó bán cho 1 khẩu 8mm, kiểu colt 45 , cứ tối ngày tháo cái báng bằng gỗ ra , đánh bóng bằng venis rồi còn đánh giấy nhám cho nó bóng ơi là bóng hehhe . Cái đi chơi la dắt theo - 1 lần vô toilet - bữa đó mang đạn gas ngạt hù thằng bạn ai dè nó cướp cò nghe cái đùng, chảy nước mắt nước mũi um sùm hehhe .
    Sau này cây súng này đem sang nhà thằng bạn , ai dè ông bà của nó thấy được mới đem quẳng vô thùng rác huhu tiếc đứt ruột ... thừa.
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe mới xực phàn xong tiếp : Đến hè 97 lại đi bụi đời VN tiếp, lần lượt mấy địa danh miền tây , miền bắc , đi thoả thích, hêhh lần đi này cũng cái tội nghe nhạc vàng, xe tốc hành ăn cơm tù xong ở căn cứ 4 , trên đường qua khỏi vạn giã thì bị mấy chú công lộ rượt theo vì xe khách mở nhạc vàng hehhe nhạc tuấn vũ thanh tuyền : rừng lá thấp, hú vía cũng may không bị gì .
    Về lại bên này long bong vài tháng - tháng 11.97 nhận giấy trình diện khám sức khoẻ NVQS - đi 2 ngày do nhà gần khu khám, chứ không thì phải ở đến 3 ngày.
    Gặp 1 cha đại uý gốc lào tại khu khám - đăng ký , sau đợt khám mới thẩm vấn , ý định nhập ngũ làm gì , thích đi bụi đời nên hỏi lính nào đi nhiều - bắn nhiều hhee ngoài lê dương không tuyển lính NVQS chỉ còn mỗi dù - TQLC dù - công binh - pháo binh dù- biệt kích dù là đi nhều nhất.
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    hehhe hành trang đi bụi - túi to là túi TAP - troupes aeroportes - không vận - đựng dù chính và dù phụ - màu rằn ri của phú lang sa - túi nhỏ màu lính trung âu (hoà lan - bỉ - na uy ) dùng để đựng lều cá nhân - nón bob cũng rằn ri của TQLC mẽo, nhưng cái này dù pháp hay sử dụng nên màu nó khác nhau so với quân phục rằn ri của tây.
  10. nguyenthanhdung

    nguyenthanhdung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To bác AK_M: oài trang này của bác viết hay thật Tiếp tục đi bác !!
    Nhà em cũng là lính bác ạ Từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên , từ đời ông em , rồi đến đời các bác em .... đều làm và học trong quân đội hết
    Có lẽ mà vì thế, các cụ cũng muốn hướng em vào quân đội hihì nhưng em lại không vào được Năm nay quyết chí ôn luyện !!!Ke ke keee
    em ước 1 ngày được mặc bộ quân phục của quân đội nhân dân VN !!Oai không chịu được!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này