1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    To bác AK_M: oài trang này của bác viết hay thật Tiếp tục đi bác !!
    Nhà em cũng là lính bác ạ Từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên , từ đời ông em , rồi đến đời các bác em .... đều làm và học trong quân đội hết
    Có lẽ mà vì thế, các cụ cũng muốn hướng em vào quân đội hihì nhưng em lại không vào được Năm nay quyết chí ôn luyện !!!Ke ke keee
    em ước 1 ngày được mặc bộ quân phục của quân đội nhân dân VN !!Oai không chịu được!!!!!!!!!!!!
    [/quote]
    hehhe ừa ráng đi ku, kiếm bộ quân phục mặc cho oai, hehe chiều chiều đứng gát bến Sơn Trà - hổng chừng gặp teo đi bụi đời ghé ngang đấy xin ku cho chộp vài tấm hình chiến hạm HQVN đó nhá hehhe
    Cái cảm giác mặc đồ lính nó kỳ kỳ làm sao hehhe chảnh hẳn lên - chứ không như ra chợ trời mua cái quần hay áo hay có đôi lần đi bụi đời cũng mặc đồ rằn ri, nhớ cái lúc cảnh sát cơ động SG mặc đồ , rồi xe cũng sơn rằn ri, teo khoái lắm, đứng ngắm hoài không chán.
    Đi bụi đời sang thái lan thấy dân nó 10 lão hết 1/2 mặc cái quần rằn - túi bắt gà màu TQLC mẽo - lính thái mặc đồ kiểu mẽo mà , bên này mấy ku bụi bụi cũng hay mặc, chứ lúc đó Vn mới có phong trào khoảng từ 97 đổ lại chứ trước đó nữa mà mặc cái quỷ này ra đường , thế nào cũng bị mấy chú CA vịn.
    hehhe có lần đi thăm lăng Bác - lại xỏ cái quần rằn ri hehe, bị mấy ảnh ở trung đoàn cảnh về dòm phát khiếp.
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đi lính rất vui, nhậu triền miên say bét nhè mặc dù không có tiền nhưng vẫn nhậu được. Lính đối sử với nhau hay lắm tình bạn trong quân ngũ bền lắn đấy.
      2B OR NOT 2B
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To : mấy ku khoái súng ống ( dạ bác Le Kien có đọc tới đây thì dừng nóng giận vì em biết bác là lão làng ) , hehe sau khi tao dụ thằng AK_M chat trên Y messenger bây giò nó mở mục này hồi nào mà xôm tụ dữ, không lên mạng có mấy ngày mà có tới năm trang rùi,
    hehe, thằng ku AK_M hơi hơi giống nhà tao, bên ngoại gồn 11 người theo VNCH hết ráo có sĩ quan đi học ở Mỹ, có quân cảnh, công binh đủ thứ chỉ trừ có bà già hàhà....đi theo cách mạng, làm biệt động Sài gòn thời 196... bị lộ nên bả dông tuốt lên Lào, bên ông già thì toàn là đỏ- CS á, cqái rồi bà già lưu lạc về căn cứ trung ương cục ở tây Ninh á, mà hông biết lý lịch như vậy mà sao hai ông bà cưới nhau được hhehe....

    Hồi 1978-1979 coi TV thấy tụi Polpot với tu6i ba tàu nó đánh mình lúc đó mới học lớp 2 chứ mấy mà đã thấy tức quá trời , từ đó để ý khoái coi mấy cài gì liên quan tới quân sự......học lớp ba nghỉ hè đi xúc cá sim ở An phú chơi đánh trận giả móc sình chọi làm sao một hồi móc được cây M-16 dưới ruộng lôi về nhà bị bà già đánh cho môt trận.....cây súng đó giữ được tới năm 17 tuổi thì xây nhà lại thất lạc mother nó tiếcthiệt.....học tới lớp năm thi thì có cái trò hoc nhóm ở nhà , có mấy đứa con gái tới học hồi rủ nó chơi bắn súng, rồi bắc một đứa làm y tá , hehehe...còn nhỏ mà đã biết dụ gái , dụ bằng cách giả đò bị thương kêu nó băng bó.....hehe, bởi vậy mà giờ này mới hơn ku AK_M có một tuổi mà tớ đã có một thằng đệ tử 6 tuổi rồi, hehe.......mà no khôn lắm biết giải thích cho má nó là súng tiểu liên thì bắn "La-phan" được không như súng lục ( hehe....thằng cha no mà không có súng lục thì làm sao bây giờ có nó,hihih)
    Đi làm gần chục năm chơi trong nhóm có một ông hồi xưa có đi lính tình nguyện bên Cambot, rồi mấy thằng nữa cũng mê súng ống, hehe chỉ có tui hay vô đây coi nên kiến thức KTQS được mấy cha đó kính nể lắm....hehehe hoan hô boX KTQS....
    Thôi làm việc đây, nếu không thì.....
    BE COOL!
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Ngó lại bên ngoại bên nội em chẳng có ai đi lính hết hì hì .. cũng không phải gia đình cách mạng hay làm to trốn lính, mà là thiếu sức khoẻ với lại làm thầy đồ gia truyền. Ngay hồi đi tập quân sự, em ôm cây AK ngắm vào cái bia A1 suốt ngày mà cuối cùng bắn ba viên được có mười mấy điểm ...hehe nói chung là em không hợp với việc lăn lê bò toài cầm súng bắn nhau. May ra đi lính thì xung phong làm cấp chỉ huy cao cao một chút , chứ em làm lính kỹ thuật cũng ko được. Cái này bọn dân tin chúng nó gọi là "phần cứng không tương thích, truy nhập bị từ chối, hãy thử lại lần sau"
    Về các loại vũ khí khí tài, em khoái nhất là đồ Mỹ, vì từ bé đến giờ toàn xem phim thấy bảo Mỹ thua nên ... bênh ... hì hì... dân ta vốn có tính bênh kẻ yếu mà.
    Em cũng ko có nhiều may mắn được tiếp xúc nhiều với vũ khí ngoài đời thực, chủ yếu hóng hớt trên mấy site về kỹ thuật, nhưng cũng tự hào là nhìn một phát nhận ra ngay món nào tên là gì ( hehe nổ tí ). Hồi mới biết biết một chút, em rất hay ngồi "bắt giò" mấy phim hành động, chẳng hạn tại sao súng bắn mãi mà không hết đạn hay là tại sao cao bồi bắn súng ngắn ở ngoài tầm 50m mà vẫn chuẩn như là ngắm bằng lade vậy ....
    Hiện em đang sở hữu một số tài liệu dạng "mổ xẻ" với lại tài liệu về chiến thuật , kỹ thuật bộ binh, chiến thuật hành quân cấp tiểu đoàn, chiến thuật trực thăng vận của Mẽo. Lúc nào rỗi em sẽ post lên hầu các bác, dạo này em bận quá. Có cái topic về xe Humvee với lại đánh giáp lá cà mà em vẫn chưa có thời gian nuôi nó ... hic hic
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 13/10/2003
  5. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cha ,Em cung thich quan doi lam tai vi no hap dan voi la xai ky thuat toan tuyet hao (moi nhat ) .Nhung bac Random walker noi xe UAZ ma hon hon ca xe Land cruiser (xin thiet) .Voi lai may chiec may bay xin qua .Hoi truoc, em khong de y nhieu ?.bay gio tim hieu suy ra nhin thi cung biet duoc .hay that .Em chu di linh bao gio ?. hi vong co the mot ngay nao .
    Em rat thich linh ke chuyen bac nao lam linh thi ke chuyen cho nghe voi
    Được n23 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 13/10/2003
  6. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa phải đi lính nhưng có bạn bè đi lính và em thường lên đơn vị của tụi bạn chơi, vào doanh trại quân đội em thấy vui lắm. Thằng bạn hàng xóm sau đợt bắn đạn thật về mang cho em cả mũ cối đạn AK 47, loại đạn do VN sản xuất vỏ catus màu đen. Vào đấy chơi thỉnh thoảng thấy lính tỉnh này đập lính tỉnh kia, và lính cũ bắt nạt lính mới nhiều trò quái đản lắm nhưng tụi bạn em cũng dếch sợ. Sỹ quan cấp đại đội ở trong đấy rất ngán lính Hà Nội, quậy kinh khủng luôn mà bọn này chuyên tổ chức đảo ngũ có tổ chức, sỹ quan chẳng làm gì được.
      2B OR NOT 2B
  7. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Tui cũng xin nói chút về bản thân:
    Cả nhà ngoại tôi đều có liên quan đến quân đội trong nhiều nghành khác nhau. Ông ngoại tôi là một liệt sỹ cấp tá mà bây giờ vô sài gòn hỏi từ con nít đến cụ già đều biết tên. Tôi tự hào vì ông ngoại tôi... Nhà nội thì toàn là "gõ đầu trẻ"
    Tuy không nhiều tuổi như các bác sờ-ni-pơ hay bác AK-M nhưng tui cũng có thằng đệ tử 1 tuổi ( toàn bị kêu là tảo hôn )... Lớn lên tui cho nó làm chính trị chớ không làm mấy cha vác súng đâu. Các cụ coi bói nói là tôi phát về ngạch liên quan đến quân sự nhưng đợi đến bi giờ mà vẫn chẳng thấy đâu ( trước đây mà cua được cái em có bố làm cấp cao trong bộ quốc phòng chắc giờ phát thật.. ) chứ không như bây giờ là anh đì - giai - nở ( designer ) lẹt đẹt.
    Tui trước đây chẳng biết chi về mấy cái súng ống thấy cái box này hay nhảy vô cũng chỉ muốn xem anh Cồ có cái đồ chơi gì mới bây giờ cũng tích luỹ được một số vốn.. từng có mấy cái topic cho mấy người mới vô như tôi có được một số kiến thức cơ bản về KTQS về mấy cái vụ súng ống
    Còn về cái nick thì không phải là thuốc giun đâu mà nó đòi bản quyền thương hiệu thì chết tui, thuốc giun nó là FUGACAR cơ tui chỉ nhái lại để mọi người nhớ đến cái câu nói quảng cáo: Thưa thầy em không hiểu, vì sao...? ý là tham gia mang tính chất học hỏi thui. Được gán thêm cái danh hiệu thành viên box KTQS nên loanh quanh gặm cỏ box nhà chẳng đi được tới đâu...
    Tui cũng không phải là pro mẽo mà chỉ khoái những món đồ chơi hiện đại thui dù là của bất kì thằng nào... thấy các bác ngả hết sang Nga nên đành ngậm ngùi cân bằng các khối quân sự trong box... với lại thông tin của mỹ có rất nhiều trên net mà lại bằng tiếng Anh giờ tui mù tịt tiếng Nga mặc dù có bốn năm học tiếng Nga và đã từng đọc thông viết thạo ngôn ngữ này ( tiếc quá nếu không các bác chẳng loè được tui điều gì ). Tui rất khoái mấy trò so sánh hai ba phe với nhau vì mỗi bên sẽ tìm mọi thông tin về cái mình cần và cơ hội nắm thông tin chiều sâu rất cao...
    [​IMG]
  8. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em tự giới thiệu bản thân chút xíu nha. Em thì mới tham gia học hỏi trong box mình ít lâu thôi thấy các bác sưu tầm được nhiều tư liệu quá thấy mà ham. Emthì cũng là con nhà lính ông già em xung phong đi lính từ năm 16 tuổi (1954) nên cũng có danh hiệu chống Pháp cụ cũng hay kể đời lính của cụ cho em nghe. từ hồi đầu vì nhà nghèo qúa nên phải đi lính cho nhà bớt miẹng ăn.khi đăng lính thì cụ được đua về pháo binh sư đoàn pháo binh 367. khi 22 tuổi thấy cụ thông minh lại có lý lịch tốt nên cấp trên cho đi học tại ĐH bách khoa hà nội học khoa vô tuyến điện ra trường cầm cái bàng đỏ đeo lon trung uý oai như cóc. Đài tiếng nói có mời về làm việc nhưng cụ lại không sang( chứ không thì có khi bây giờ to hơn bác trần mai hạnh ấy chứ mà bây giờ thì rõ ràng to hơn ông ấy rùi )
    sau đó cụ được phân về trường trung cấp kỹ thuật phòng không ở Xuân mai sau này đổi ten là Học viện Phòng không không quân ở đó giảng dạy cho đén khi nghỉ hưu. cụ nhà em hưu sớm lắm hình nhu hồi ấy 44 tuỏi thì phải vì mắc đau bao tử. (bệnh lính) và bệnh thận. về hưu đeo lon thiếu tá gắn mác trưởng khoa radar vô tuyến điện ( cái naythì hơi buòn cười vì đổi lấy cái nhà để ở cụ không thèm lên lon trung tá mà chỉ đòi cái nhà khi về hưu) sách vở thì nhiều vô vàn về phòng không không quân mà thằng con thì là mọt sách nên đọc tuốt luốt (thế mà em không cận thị đâu) mõi cuốn đọc đến dôi ba lần nên cũng có hiểu biết thích máy bay tàu bò lắm. Hòi còn nhỏ ông già có vác về cả đống mô hình cho thằng con chơi dủ các loại máy bay Mẽo lẫn Lx mình chơi nghich phá hỏg hay làm mất mà bây giờ không còn cái nào tiếc hùi hụi.(bán ối tiền đấy)
    lớn lên hiểu biết ra thì đòi đi Bộ đọi ông già không cho gàn "đời tao lính là dủ rồi" vì cụ biết em tính hơi bướng di lính không hợp lắm. bây giwờ học xong trường Quản lý r4a chẳng biét làm gì đi làm IT hán chết đi được. Mỗi tọi chơi game cả ngày không ai nói gì cả.em xin hêt ạh

    Rosamariolove
  9. koiibito

    koiibito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thì cả bên nội bên ngoại đều có người đi lính chiến với Mỹ hẳn hoi.
    Có hai ông chú hy sinh đều không tìm thấy hài cốt cả. Ở VN nghe như thế có vẻ thấy bình thường quá.
    Có một ông chú hy sinh vào đúng ngày giải phóng nghe có đau không. Còn một ông thì hy sinh ở Xuân
    lộc. Có một ônng nữa là lính cối. Ông ấy bảo nếu không là lính cối thì có khi ông ấy cũng bị teo rồi.
    Còn hai ông bác một ông là lính hải quân nhưng làm ở bên hậu cần thì phải nên không có gì
    đáng nói. Còn ông kia thì là lính bộ binh cũng đánh nhau bét nhè Tây Ninh, Lộc ninh đủ cả.Sắp gải phóng thì ông ấy được rút về vì
    có ông chú đã hy sinh với ông ấy cũng bị thương nhè nhẹ nữa.
    À quên còn một ông nữa cũng là bộ đội đánh nhau với bọn Campuchia. Nghe ông ấy kể lại nhiều cái hay ghê.
    Đến đời bọn em thì chả còn ai theo nghiệp nữa. cùng lắm là có thằng đi nghĩa vụ 2 năm rồi về.
    Kể ra thì mình cũng thích bộ đội đấy. Mà là mấy ông tướng thì nghe có vẻ oai ghê :-)).
    Em mê chú bộ đội bởi vì em mê chưa em cũng chẳng biết giải thích thế nào được.
    Cuoc doi la mot dong song[/size=4]
  10. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hóa ra là tui còn chui ra trước cả mấy ku AK_M và ducsnipper nữa (chắc là thua bác le_kien), thế mà hồi đầu cứ bác bác em em loạn cả lên. Hổng sao, tứ hải giai huynh đệ mờ...
    Thấy mấy ku ở đây khoái đi lính thấy lạ wá, thời bình có khác. Chứ hồi đó, mấy năm 86-88 thằng nào thằng nấy nghe nói phải đi NVQS là, xin lỗi, són... ra quần hết. Cứ hàng ngày ra ngã tư xa lộ, gần chỗ làng Đại học í, là thấy thương binh cụt chân cụt tay chở về nườm nượp (gần quân y viện 7C muh). Bọn tui thằng nào thằng nấy cắm đầu cắm cổ gạo bài, ráng đậu đại học để khỏi phải đi K. (Hèn thật, hihi, không sánh được vói mấy ku hậu sanh khả úy bây giờ)
    Nói vậy chứ hồi đó cũng khoái súng đạn lắm, nhưng chỉ để lấy le thôi. Hồi cấp 1 thì qua làng Đại học chôm mấy thùng đạn về, phần lớn là đạn AR-15, bẻ đầu ra lấy thuốc làm đủ thứ, hỏa tiễn nhá, đại bác nhá...(chỉ là mấy cái ống sắt nhồi thuốc vào bắn chơi thui). Lâu lâu bị ông bà già bắt được đè ra quất mấy roi quắn cả mông.
    Sau này, lớn lên tự nhiên mê chơi game trên máy tính, nhất là trò lái máy bay, kể từ mấy cái F-15, EF-117, rồi thêm LHX nữa (hình như bây giờ là cái Apache Longbow). Vậy là bắt đầu mê mấy cái vũ khí của Mẽo, của Nga. Sau đó, ghét bọn Khựa quá, mới lang thang trên Net để... tìm đường cứu nước, một hồi thế nào lại lọt dzô cái box này gặp được các chiến hữu, hehe.
    Tui đang nghiên cứu về mấy cái tác chiến điện tử C4I gì gì đó, rồi stealth-antistealth nữa, các ku có thông tin gì mới post lên để anh em thảo lựng cho vui nhe.

Chia sẻ trang này