1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    He, không ngờ thằng ku AK_M mở topic này đắt hàng ghê
    Chúc cu con của Fugaka mau ăn chóng lớn hén.
    Oái, không ngờ MohamedLeMinh còn chui ra trước cả tớ à, trước giờ tưởng chỉ có bác Le Kien, GPS và Dasaev thôi chứ, tớ ra ngay mùa hè đỏ lửa á........
    nhớ mấy hồi ngồi nói chuyện với ông bà già .....nói đủ thứ trên trời dưới đất , rồi mới giả dụ bây giờ mà có chiến tranh rồi VN bị đánh te tua phải tổng dộng viên thì con sẽ đi ghi danh liền ( hì,hì, bây giờ cũng còn nghĩ như vậ) , hehe còn tực cho là mình cũng có ít nhiều kinh nghiệm ( nghe ngưới khác kể) thí dụ như đếm tiếng đạn để biết lính amateur hay là lính kinh nghiệm, rồi thì dời ổ hỏa lực để tránh cối ,pháo gì gì đó......tự hỏi không biết đụng chuyện thì lớp trẻ ( hơn tui) bây giờ có sẵn sàng bảo vệ tổ quốc hay không ( không bàn tới mấy đứa đanmg đi nghĩa vụ), ai ngờ lạc chân vô box này mới thấy các ku phần lớn đều máu, nếu Vn mình có đụng chuyện thì chắc không ít anh ghgi danh tìng nguyện hen......
    haha, lây mother cái kiểu ăn nói chợ búa , bụi đời của thèn AK_M rùi
    To: AK_M
    Hôm nào rảnh post vài chiêu chỉ anh em cách đi theo bản đồ và la bàn nha cha nội
    BE COOL!
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Huy Phúc đâu rùi, sao không tham gia nhỉ?????
    BE COOL!
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy nick là trung sĩ bởi vì với cấp bậc này trong quân đội thì chỉ làm đầu sai thôi, cái cấp bậc này trong QĐ NDVN người ta gọi là cuối cán đầu binh đấy. Chỉ sớm được hy sinh
      2B OR NOT 2B
  4. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nghe các pác bàn chiện zui wé xé , em cũng nhảy vô làm 1 bãi chung vui với pà con :P
    nhà em thì cũng có mấy ông chú ông bác đi lính, bên nội thì có 1 bà bên quân y( bà nỳ có lần ôm cái đầu lâu về học bài, cất cái đầu trong tủ quần áo mà lại không báo cho nhà biết, bà nội em mở ra thấy xong là xỉu luôn ) . 1 ông đi lính hồi 6X nên hình như không phải vào nam , papa thì học xong ĐH thì bị túm đi làm lính kỹ thuật 1 thời gian, cũng có lắm chuyện vui phết, để hôm nào rảnh kể các pác nghe. Bên ngoại thì có mấy ông cậu đi rồi ngủm , còn 1 ông tới giờ vẫn chưa tìm được xác.
    HỒi em thi ĐH, thấy có cái học viện Khoa học Quân sự, thi khối D (nghề của em ), tính ghi danh vào cho zui, zì học không mất xiền,học xong lại ra làm sỹ wan , oai vật. mà lúc đó em đang thất tình mấy con ghệ nên chán đời wớ (nói riêng tí là em chỉ khoái cái món hương phấn hehehehehhe ). papa mới bảo, tính mày vừa gàn vừa bướng, vừa lười như hủi, lại mê gái (cái này là đúng nhất ) vào đấy mấy hông mà không đi lau nhà xí mới là chiện lạ, thế là em .....tạch, bay wa thi trường khác :P.
    bây giờ nghĩ lại, nếu mà em có đi lính chắc là đi tình báo kiểu phản gián là hạp nhất, tại em xấu giai mà hay mê gái, giả làm thằng sỹ quan dại gái, để mấy em ấy ấy nó cua rồi mình khai thác ngưọc lại chúng nó là hiệu quả nhất
    Được lovelace_the_deflorator sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 13/10/2003
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Mua sách xong rồi về scan, scan xong thì đem giả lại sách lấy quyển khác hoặc đòi lại tiền. Nhưng scan cọp 5 quyển thì cũng nên mua cho nhà sách một quyển.
    Nếu không thích chơi kiểu này thì vào thư viện mượn sách về scan cũng khoái. Nhưng sách Tây nhiều quyển vẫn không hay bằng fas đâu. Mà quyển hay thì đắt lắm.
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Có đây, chả nghĩ ra cái gì tâm sự.
    HP thích lính vì từ bé, thích đọc sách thời xưa, thấy các nguyên nhưng đoạt thành chiếm đất. thấy các tiên phong làm tiền quân hiệu lực, xung phong đi đầu. Lớn lên cũng máu lập nghiệp ở lính lắm, nhưng mấy ông bộ đội chê là hư, không cho vào.
    Chí không thoả, đành phải đoạt thành chiếm đất trên AOE vậy. HP thích chơi AOE xanh, đánh 200 quân chết thôi. Sau có AOE địa đế chế, quân 5000, đánh từ thời mặc khố đến ném bom nguyên tử. Mỗi game hết một hai ngày.
    Trong thư việc trường hồi ấy nhiều sách vở, có cả những thứ bên ngoài không kiếm được. Thế là thích vũ khí. Sau rồi đi làm, có tiền rồi hay đi lang thang ở đường Láng và Phạm Văn Đồng Hà Nội. Tìm mua tài liệu lịch sử quân đội. Qua đó biết được nhiều điều mấy ông lớn giấu kín.
    Í thích này nói ra thì ngượng, sợ người ta bảo dở hơi. Trước có một ẻm theo, rủ ẻm đi chát một hôm, ẻm thấy kỳ quá lặn liền.
    Tức là bi giừ, cái í thích kỳ quặc này chẳng bít cưa với ai, đành lên đây tán gẫu dzậy.
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Em thì nghiên cứu tất cả vủ khí các nước từ Châu Âu đến Nga Mỹ tuy nhiên ,em vốn không ưu thằng Mỹ cường quốc mà kênh kiệu ,hồi xưa vác máy bay tàn phá quê hương ta nên đa số các bài post về những thành công thì em post thành công của Nga còn thất bại thì post thất bại của Mỹ ,không thêm không bớt làm gì cho mất giá trị tư liệu nhưng chỉ giấu đi 1 nửa còn lại .Bác nào thích thì bổ sung 1/2 cái ấy ,còn em không ưu chính quyền Mỹ (không phải dân Mỹ) nên không post quảng cáo hộ nó đâu .
    Nói về thích thì ngoài Việt Nam em khoái nhất Nga nhì là Đức thứ 3 là Ixraen.Chính vì em khoái cả Nga lẩn Đức nên dù em hiểu rất rỏ chuyện Đức đánh Nga là hiển nhiên hồi WW2 nó được ghi rỏ trên bài quốc ca của Đức Quốc Xã (......chúng ta sẻ thống lĩnh thế giới ...........) nhưng lâu lâu vẩn thíchh suy tính về việc Đức và LX bắt tay thôn tính Châu Âu ,Châu Mỹ xong rồi hẳn quay sang đánh nhau cũng chưa muộn.Tất nhiên LX sẻ không làm việc ấy và cũng Đức sẻ không ,lịch sử đã chứng minh điều đó.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Oé ko ngờ lý do ủng Nga bài Mỹ của chú Ăn Hành Tây lại đơn giản thế .. hì hì ... nếu cân ra thì chưa biết số đạn AK với đạn M16, đạn nào giết người VN nhiều hơn đâu. Nhưng mà thôi đây là box về kỹ thuật, chúng ta ko bàn chuyện chính trị nữa nha ...
    Tớ cũng chỉ nói là khoái vũ khí Mỹ, cũng ko nói gì về chính quyền Mỹ hết. Đối với tớ, khái niệm quân đội và chính phủ là hai khái niệm hoàn toàn độc lập ... hì hì ... quân đội phải là lực lượng bảo vệ nhân dân. Mà thôi lại lan man sang chuyện chính trị roài.
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Người Việt đánh người Việt là chuyện đau lòng thế thì việc gì phải phân biệt anh giết tôi hay tôi giết anh ,ai tốt ai xấu ,vấn đề quan trọng là giết nhau vì cái gì .Vì toàn vẹn lãnh thổ hay vì quyền lợi Mỹ ở VN .............Mà lan man sang chuyện này làm gì mắc công bất đồng chính kiến có điều không thể cải được là bom đạn Mỹ do người Mỹ mang đến đã tàn phá quê cha đất tổ ,điều này thì mãi mãi không thể chối cải ,chẳng lẻ nó mang bom qua cày đất giùm ta à,hay giúp ta không tăng dân số .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhee trước hết thành thật xin lỗi bà con về cách dziết dzăn lăng quăn của tớ hehhe nhất là mấy kụ nào lớn hơn tớ - chẳng hiểu tại sao lại ghét cái cách xưng tôi - lại càng không thích tui - còn xài tớ thì không phải gốc BK nhưng lại được nhưng nói cho cùng xưng TAO ở đây là tiện cho tớ nhất - cứ như anh - mẽo - pháp - dùng I - ME cho nó gọn, bà con thông cảm cho dân bụi đời nhá nên văn chương chẳng có hay ho gì , kể chuyện theo kiểu Vương Hồng Sển nhưng không copy của ổng được nhiều nhưng nghĩ sao viết vậy nên câu văn lủng củng , có khi ngắn ngủn như con giun, khi thì lằng nhằng khó hiểu như con đà điểu. Lâu lâu lại chen mấy tiếng chửi thề - đừng lấy làm vậy mà bực nhá - đã nói trước khen nhờ chửi chịu mà, mà ai chửi tớ làm ơn đừng chửi trên này nhá , mất vệ sinh chung, đợi gặp mặt rồi hãy chửi nhá hehee
    Thôi tiếp tục tâm sự đây - có lẽ topic này mở ra tớ là ngưòi nhiều chuyện kể nhất hehhe còn về phần bàn luận, thôi thì bà con cứ nói những gì mình nghĩ ra thôi, chính chị chính em làm ơn dẹp bỏ dùm qua cái, không lại như cái kiểu bên bõ TL hay LSVH hỏi 1 câu mà bàn còn hơn bàn đề nằm mơ với mộng bói số toán, chán bỏ mẹ con .

Chia sẻ trang này