1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đừng bàn dùm con mấy chuyện này được không dzậy , thằng ku Ăn hành tây mày làm teo nhớ lại cái kỳ đi Quảng Trị xem thành cổ, có lúc cái đám du khách ngồi lại uống nước có thấy thằng nhóc cụt chân đi ngang, thằng ku guide chỉ nói là bị đạp trúng mìn của mỹ , mẹ nghe mà bực mình, đồng ý cũng là mìn nhưng hổng lẻ đạp trúng là mìn phát ra tờ giấy : Tao là mìn mỹ sao - đồng ý chuyện bom đạn dội trong chiến tranh tại những vùng chiến trường xưa đa số là của mẽo nhưng không lẽ bên phía nó rãi đạn thừa, trong khi ta thì bắn phát nào, đạn nổ phát đó, hoặc tay không bắt giặc không cần bắn hay sao ?
    Nên nói trước, topic này làm ơn cho em xin, miễn bàn luận nhé, hồn ai nấy giữ, chuyện ai nấy kể ố kề ????
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cũng nhờ ít cải nhau về quan điểm chính kiếm mà đâm ra thành chợ cá chợ thịt như LS-VH và nhất là Thảo Luận nên box ta yên bình về dể thở ,hoà khí mịt trời hehe

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Thôi tao tiếp đây - Những ngày chưa nhập ngũ anh hay dắt em dzià .... hồi xưa thì như vậy còn tao ngày chưa nhập ngũ , hôm trước khi lên đường chạy ra tiệm tỉa cái đầu còn 3 phân như trái chôm chôm .Giấy gọi nhập ngũ gửi dzià, nhìn địa chỉ xa xăm , tra bản đồ , bà mẹ nó bàng đường từ <sè gồng đi quảng ngãi ngót nghét 800 cây - đi bằng xe lửa, có gửi cả vé đi xe tàu đêm năm củ hạng ngồi - tức là hạng bét chạy 7 tiếng hơn mới đến nơi.
    Rớt tú tài anh đi trung sĩ... còn teo thì có tú tài anh đi mô két (moquette - tấm thảm - binh nhì) mà cũng chẳng được là binh nhì nữa vì nó còn dưới binh nhì so với 1 thằng nhảy dù binh nhì mũ đỏ - cũng không thuộc hạng lính nào cả - thôi thì chịu chứ sao , 10 tháng qua mau mà - luật NVQS bên này chỉ có 10 tháng mà thôi .
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Trớ lại tí về chuyện không phải là binh nhì -Trước tiên dù - khi còn luật nghĩa vụ quân sự , ku nào muốn vào phải trước tiên khi đăng ký nghĩa vụ tại địa phương, rồi đi lên doanh trại gần nhất khám sức khỏe , đạt yêu cầu thì ok đi tiếp phần sau , hầu hết lính nghĩa vụ từ khi đăng ký đến lúc nhập ngũ mau hay lâu tùy vào tình trạng đời sống (cái này dịch sang tiếng an nam, chứ chẳng biết dịch sao nữa ) tức là tao đang học lớp 12 nhé, năm nay tao 18 tuổi, tao mà không có đi học tiếp năm sao thì tự nhiên nó sẽ nắm đầu nhập ngũ trong vòng vài tháng sau liền.
    Cái system nó là như vầy, từ 18 cho đến 35 nếu mà anh đi học hay làm hay là bất kể cái gì tui không biết, miễn là nếu anh không muốn đi thì cứ 6 tháng hay 1 năm phải gửi bằng chứng cho tui là anh đang đi học hay làm, nếu có mới được hoãn dịch có thời hạn (trong vòng 1 năm, năm sau tính tiếp) .
    Rồi 1 khi đăng ký NVQS xong , mọi binh chủng trừ dù là phải trải qua 1 cái gọi là : Chuẩn bị thao tác điều khiển dù quân sự - cái này có bằng hẳn hoi , nhảy 3 sô , sau khi có bằng này rồi mới được gia nhập nhảy dù để rồi sau đó nhảy tiếp 3 sô nữa để lấy bằng dù quân đội.
    ....................
    Đi ra ga xe lửa không ai tiển - ngồi 1 góc chờ - đi bụi lâu năm nên cũng quen - trên xe toàn lính đủ mọi màu da , vì tuyến đường xe lửa đêm chuyến cuối cùng này thì lính hay đây, đa số nhảy dù - nhìn thằng ku nào xách cái túi rằn ri TAP - không vận là biết ngay nó đi lính - tại túi này bền lắm .
    Nói về sư đoàn 11 dù - hầu hết các trung đoàn thuộc SĐ11D đều đóng phía nam pháp, rải dài từ đông sang tây, đất rộng người ít , khí hậu thích hợp - hơn nữa các trung tâm huấn luyện đều nằm tại miền nam - chỉ trừ trung đoàn dù lê dương số 2 tuy cũng thuộc vào SĐ11D nhưng lại đóng xa biệt lập 1 mình tại đảo Corse.
    Các trung đoàn dù đóng rải rác khắp các tỉnh miền nam, riêng bộ chỉ huy đóng ngay tại Toulouse cùng với trung đoàn hậu cần quân y dù số 14.
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    5h sáng đến ga xe lửa, đây cũng là đợt lính đến đầu tiên - đã có 3 xe ca đợi sẵn, 1 trung uý, 2 thằng trung sĩ, thêm 6 thằng lính mặt như cô hồn, tập trung lại kêu tên từng đứa trước khoảng trống sân ga. Được kêu tên từng thằng đi ra , thằng lính lại khám người coi có mang dao kéo gì không, xong rồi đi nhưng đồ đạc bỏ sang xe khác, để nó lục tìm coi có đồ xì ke ma tuý cần sa crack, vàng , đen , nâu , trắng.
    Xong xe về doanh trại , bà mẹ nó xa thẳm, quen sống thành phố lâu năm, lâu lâu cũng về tỉnh chơi mà chưa bao giờ thấy cái cảnh nào thê thảm như thế. Ga nằm ở trung tâm thành p^hố nhỏ, nhưng để về doanh trại phải mất 5km đường, chẳng có nhà dân, chỉ toàn là đồng bắp trồng cho bò trâu ăn với 1 cái night club bự kinh dzị mỹ mà sau này là chổ hú hí mỗi buổi tối không gác đêm .hehhe
    Dân ở đây sống mà chẳng có cái quái gì để làm công việc hàng ngày chủ yếu là buôn lậu bằng cách đón xe buýt sang biên giới Andorra - tới Pas de la case mua thuốc lá, rượu mạnh về đây bán lại kiếm lời . Lúc đó thuốc 180- 200 quan /1 cây trong khi ở bên Andorra thì chỉ có từ 55 đến 80 hehhe sau này cũng sang đó mua hút cho bổ phổi hehe
  6. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nói chuyện với Antey2500 xong cậu ta nói mình làm thơ lính thử mình làm bài thơ tặng anh em trong Box này nhé
    Một thời cưỡi ngựa cầm ...dây chun
    Hết thời đọc báo ...ngồi nhà ngắm em
    Ngắm em lại thấy chán đời
    Lại cầm cây bút như thời chiến chinh
    Bút này ta viết khi cần
    Bút này thời là vũ khí khi cần đánh nhau
    Đánh nhau mới rõ anh hào
    Đánh nhau một lúc kết tình nghĩa huynh
    Làm thơ con cóc kiểu lính mà ...
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Trời con nhái hả, lục bát xưa rồi - thất ngôn bát ccú hay thất ngôn tứ tuyệt nè ku à - xuất khẩu tự nhiên thành á , chứ không phải sao y bổn chánh đâu nhá :
    KỶ cương quân đội phú lang sa
    THUẬt ngữ dùng binh dịch tạm là
    QUÂN đoàn đi đánh - dù ta tránh
    SỰ cố nằm hào , ta mới ra ............
    TRÁI đắng cùng nằm gai nếm mật
    TIM hùng trí dũng , xá gì cha !
    VIỆT ưu ta hưởng , bình ta dưỡng
    NAM đại trượng phu chỉ vậy mà !!! lị hehe
  8. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cha AK-M này bề trên vậy ta mình đồng lứa mà kêu mình la Ku - chắc sau này kêu mình là Canon-cu thì có lẽ hợp
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    ừa thằng ku hehe đã nói là xuất khẩu là thành mà, mà mày biết sao không, tự nhiên nghĩ ra thì tao viết cho hợp vần - thích đọc mấy cái bài thơ kiểu này nên riết quen cách ráp vần á, chứ đâu phải thơ thiệt đâu, hêhh e
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    ừa hơi bị dzữ là do lê dương còn hơn thua thì chịu nhưng nếu tính về các binh chủng , thằng nào cũng tự hào về binh chủng của mình cả hêhh nhiều lúc oánh nhau chơi, còn thằng dù của tao thì đa số toàn cô hồn các đảng, hồi sau sẽ rõ nhá thằng ku
    Thôi tiếp tục kể chuyện đây - từ đây bài viết sẽ có kèm hình - do nhiều quá nên tớ cố scan cho nó còn ít kilô để bà con dễ tải - những hình này do chính tớ chụp trong mấy năm quân ngủ, kỷ niệm qua từng tấm hình chứ không phải tải ở web về đâu nhá .

Chia sẻ trang này