1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Ngày đầu vào lính
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Về doanh trại - đẹp tuyệt vời - cỏ xanh rì - từng dãi nhà của các đại đội xây thẳng tắp với nhau , chia thành từng khu , mỗi đại đội có sân chơi - chào cờ riêng biệt.
    Qua thêm 1 lần kiểm soát nữa, sau đó là đến phần khai lý lịch, mỗi thằng nhận 3 tờ giấy ghi sơ yếu lý lịch họ tên , trình độ văn hoá, cũng là để kiểm tra chử viết tiếng tây tiếng u, vì có nhiều ku tây giấy nói như gió nhưng lại mù cái chử.
    Sau đó tới phần phát đồ đạc, cả đám xếp hành trời lạnh teo C... nhận mỗi đứa 1 túi F1 - ba lô bự hành quân, rồi 1 túi dzếch con cóc , sau đó đi qua trước từng dãi bàn, tại mỗi nơi nhận 1 thứ và ký tên : 3 bộ quần áo , 5 đôi vớ dầy cui dài đến tận đầu gối , 3 cái áo thun mới, 2 cái áo thun tay dài, 3 cái sịp, 1 bộ rằn ri mới cáu, 1 bộ thì hơi cũ, 2 đôi giày trận 1 mới , 1 củ, 1 hộp dụng cụ đánh giày, rồi bi đông nước, dây nịt, dây nịt đeo băng đạn, 1 bộ đồ thể thao , 1 đôi giày adidas model hồi xưa không biết khi nào mà nhìn nó thô kinh dzị, 3 đôi vớ .....
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Rồi đến 1 cái mũ sắt , 1 cái nón kiểu Bi dza - sở dĩ gọi tên này vì nó là nón hình chóp - xem hình bài trước - chủ yếu dành cho lính tây, lúc chiến tranh algeria - 1958 - 1962 - lính dù tây do Bigeard - trung tá tại ĐBP - chỉ huy đều đội nón kiểu này , nhưng do nóng quá nên phía sau nón may thêm 1 cái vành nón, thành ra có tên gọi như vậy, nó cũng giống nón của lính nhật lù CTTG2 nhưng cái mảnh phỉa sau gần như giống mảnh phía trước .
  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cha AK-M này bề trên vậy ta mình đồng lứa mà kêu mình la Ku - chắc sau này kêu mình là Canon-cu thì có lẽ hợp
    [/quote]
    Hihihi dzooôo cứ tưởng mình già cũng cỡ hạng 4 , 5 ai dè còn nhiều lão đại ca quá - hhehe nick đọc suy nghĩ mãi mới ra : Bình Minh Lạ Kỳ hả ????
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Xong xuôi tập họp lại nghe điều lệ , đứng nhìn sang cánh đồng ngoài trại thấy dù bay phấp phới - trung đoàn đi hành quân đâu chẳng biết . Nhưng về đến nơi nó thả lính xuống bãi đáp gần doanh trại rồi máy bay nó bay về toulouse.
    Nhìn đã mắt luôn hhehe cái rồi đi ăn trưa, lần đầu tiên có người dắt đi ăn như còn ở mẫu giáo , đứng xếp hàng cầm cái mâm đi qua từng chổ - moá mà teo đâu có xơi được đồ ăn tây - từ ngày lưu lạc sang đây ở nhà xực toàn món ăn an nam mít.
    15 phút ăn nhanh như chớp - cái này là mới vào à nha, chứ thưòng thì 10 phút sau này - sáng trưa chiều gì cũng vậy.
    Ăn xong hút thuốc, mà còn phải xin phép bà mẹ nó, sau này quần áo lúc nào cũng hôi vì đang hút mà kêu tập hợp là cứ bẻ cái phần đang cháy bỏ đi, phần còn lại đút vô túi áo.......
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi thì lại đi lănh đồ đạc quân nhu hậu cần muỗng nĩa , gà mên hành quân, mền gối ra giường... Xong tất cả đồ dùng đem để sang 1 góc, trải cái tấm bạt ra, bắt đầu đổ hết đống đồ dân sự , bày la liệt như bán chợ trời dưới sân, hàng thằng này kế thằng kia, cho thằng trung sĩ nó di ngang nó khám.
    Dao kéo, vật nhọn : cấm, quần áo dân sự : cấm, sách vở : cấm, máy nghe nhạc : cấm, giấy viết, khăn tắm xà bông : ok; mobil : cấm hehhe nhắc cái này tí
    Dạo 98 mobil ra cũng được vài năm, cuối năm 97 thì cái đáng đồng tiền bát gạo model đầu tiên mà nhỏ gọn là thằng ku motorola Star tac 70 hay 90 - bên VN gọi là TÃC X đó, lận theo 1 cái - mà lúc đó chỉ có trên mấy thành phố lớn mới có xài, chứ tỉnh lẻ khỉ ho cò gáy nó cũng vẫn còn các loại đập đá như Nó kià 628 hay mấy ku philips bự tổ chảng.
    Cái rồi tất cả đồ đạc dân sự nó chỉ cho lấy lại khăn tắm xà bông giấy viết , còn bao nhiêu đem vô nhà kho đại đội chứa ở đó "cho đến chừng nào tụi bây xong phần huấn luyện cơ bản " - móa huấn luyện 3 tháng - mà cơ bản cũng là 1 tháng rồi - cũng may dấu được cái con tac x để dành gọi bà bu báo tin chơi.
    Rồi lại xếp hàng đi hớt tóc, chụp hình mần thẻ quân nhân - mình đã có 3 phân mà nó còn đẩy láng o như sư cọ , láng bóng ơi là bóng . Xong phân chia chổ ở , 5 thằng 1 phòng cùng 1 thằng binh nhất hay hạ sĩ lính củ .
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, thằng cha AK_M biết làm thơ nữa hà trời , hihiihi, coi cũng được wúa hen, mà ngộ ghê ta, box này toàn súng ống đạn dược mà ai cũng cool, chưa có chửi lộn hehehe, ku nào pro Nga hay Mỹ quá thì chỉ bị chọc tí chút, hoà khí dzữ hen,
    Rùi , tao bắt chước AK_M hoạ vài vần thơ con cóc chơi
    Lớp 5 đã biết bày trò
    chơi đánh trận giả thò lò mũi xanh
    nắp nồi canh thành trung liên đĩa
    nĩa trở thành đầu đạn , mũi tên
    bên mình hên có em chung lớp
    nó tới nhà đòi học nhóm nha
    ai ngờ bị dụ thành ra
    một em y tá mà không biết gì
    tới đây tớ mới cười khì
    em ơi anh bị ..bị thương mất rồi
    thưong mình như thể thương thân
    thôi thì anh để em thương anh ..hè
    (bây giờ tao mới cười khè
    kể ra mình cũng có tài dụ em)
    hehehe, có chửi thì chửi cho lớn vào nghen quý dzị.Hihihih
    BE COOL!
  8. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Thấy các bác làm thơ ngứa ngáy hết cả chân tay, không phải chuyên nghành " viết " nên định làm cái lồ gô cho box nhưng mặc nỗi cho hình xe tăng Nga vào thì sợ các bác pro Mỹ phản đối, cho hình máy bay Mỹ vào thì sợ các bác pro Nga không phục... bí quá đành phải làm thơ. Gần ba chục tuổi mới tập tành làm thơ không có ý chê bai khích bác ai chỉ muốn cho nó vần nên nhiều câu hơi lung tung loạn ngôn các bác bỏ thứ...
    Cầm gươm cầm súng chẳng ham
    Đến tuổi đi làm mới thấy hay hay
    Hay gì đố bạn biết ngay
    Vô box quân sự (*) ra ngay tức thời
    Xe tăng, tầu bọ (**), pháo binh
    Cùng với thiết giáp, bộ binh đánh liền
    Súng đại liên với trung liên
    Tổng lực ta đánh? ra liền mấy trang
    Máy bay, tên lửa xếp hàng
    Cuộc chiến Nga Mỹ (***) ngày càng hăng say
    Tin tức thời sự nắm ngay
    Ông nào có? trong tay thứ gì
    Rờ wờ, ăn tẩy, ba vang
    Là ba ông mod cuối trang đứng nhìn
    Lính dù có bác A Ka
    Lại thêm bác Đức hay sờ níp pơ
    Le kiền là chúa tham lam
    Một tràng topíc các trang liền kề
    Kể tên hết?. các thành viên
    Có khi đến sáng cũng nên biết chừng
    Ngày không vô box không đừng
    Ham còn quên cả trông chừng nồi cơm
    Vô rồi mới thấy nó hay
    Mại zdô bà con ơi.. ơi!!!!!
    (*) Box kỹ thuật quân sự nước ngoài
    (**) Tầu bò
    (***) Các bác prồ Nga - Mỹ
    [​IMG]
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Rồi - tám tiếp - Tới chiều xếp hàng chờ lănh thẻ gọi điện thoại , 1 xấp thư - bao thư - 1 cái bưu thiếp có dán sẵn tem cùng địa chỉ đại đội - Rồi phân chia 2 nửa trung đội - cả nguyên đám lính mới tuyển là lính mới bổ xung cho đám củ giải ngũ với 1 số còn đang ở kosovo - tất cả lính đại đội đều đi hết , còn mỗi đại đội chỉ huy ở nhà . Đại đội yểm trợ tính ra là đại đội 5 của trung đoàn , 4 đại đội chiến đấu , mỗi đại đội kiêm 1 kiểu đánh ; cận chiến, rừng rú, thành phố, biển ...
    Riêng đại đội yểm trợ chăm lo về mọi thứ : trinh sát, thám báo, yểm trợ chống tăng ,phòng không20mm, cối 81, 120mm cùng nhóm biệt kích xâm nhập kiểu SOG mẽo .
    Tớ thuộc bán trung đội cối số 1 , còn 1/2 kia là bán trung đội số 2 hehhe hình tụi nó đây nè :
    Được AK_M sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 15/10/2003
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Tối đầu tiên ngủ không được , trằn trọc hehhe chẳng biết vì sao , phòng có phòng tắm , lavabo riêng, WC lại nằm ở ngoài, 6 thằng chung 1 phòng , mọi việc gì cũng phải xin phép. Đi toilet cũng dzậy hehhee dế quê chưa hehe.
    Sáng sớm 5h bắt đầu cuộc đời lính thật sự , dậy xong tập họp đánh răng rửa mặt xong, khoát cái bộ đồ lính lần đầu tiên, cái nón lụp xụp bigeard chứ chưa được đội beret đỏ vì lúc này chẳng phải là dù mà chỉ là "thợ săn - chasseur" thuộc hàng binh bét - là cái loại chưa có bàng nhảy dù , chỉ được đi sau hàng quân, giống cái hình trên có 2 thằng đi sau chót .
    Rổi suốt cả ngày tập đi tập đứng, đi lãnh súng , mặt nạ hơi độc NBC , ôm con vợ bé số tù 4884 tên famas hehe số gánh đẹp hết biết , lại dễ nhớ giống số mã vùng VN . Lãnh lưỡi lê sao mà nó xấu kinh dzị mỹ, mà còn thô nữa.
    Tập đi đều bước, điểm danh gọi theo chiều cao, thằng cao nhất đứng hàng đầu, tao 1m76 cũng thuộc hàng trung bình áp cuối , chọn đứng giữa cho đỡ bị phô, chứ đứng hàng bià đi sai chân nó lại cho ăn hít đất . hehhe nhớ có cái bài Văn Hường ca vọng cổ về đi lính giống y chan mình bi giờ hehhe

    Hình bự quá nên đổi hình khác cái .
    Được AK_M sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 14/10/2003

Chia sẻ trang này