1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời quân ngũ - vì sao tôi thích lính ! Chuyên mục chít chát của dân máu me lính tráng box KTQS

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì chuẩn bị thử lửa - với các món chạy đường trường, vác nặng vượt chướng ngại vật , bơi 100m , xong xuôi thì ăn trưa - chiều đến - do gấp rút để chuẩn bị đi học nhảy dù nên nó cho làm lễ đeo beret trước. Đáng lẽ cái vụ đội beret chỉ được chính thức khi có bằng nhảy dù nhưng làm ngược lại vì sắp có khoá dù, nên chưa biết bắn đã đi học trước. Thông thường huấn luyện bắn, đi đứng, rồi mới nhảy dù, cái này thì làm ngược đời- chiều hôm đó đi bộ với đầy đủ hành trang đi từ chiều 5h mà tới khuya mới về doanh trại , vòng vòng ở rừng kế bên.
    Mother mang đôi giày nặng mà còn vác cái ba lô, cây súng đeo trước ngực cứ lúc la lúc lắc đập vô người đau bỏ mẹ, cũng may đi , cứ lũi lũi đi , về đến nơi ná thở. Ban đêm làm lễ gắn beret, vài chú bị phồng chân cho xức thuốc qua loa rồi mang ra sân tham gia lễ gắn huy hiệu lên nón. Mà cái bêret nó phát thuộc loại TTA là loại củ nên nó xấu kinh, ku nào có tiền cứ xuống câu lạc bộ mua 60 tì 1 cái bàng len đẹp bá chấy. Mà lúc đó đâu có được xuống câu lạc bộ, mọi thứ đều phải qua thàng xếp phòng lính củ, mua đồ gì cũng phải nhờ nó mua thêm chút hoa hồng , cũng may nó ăn không bao nhiêu hehhe .
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Trường huấn luyện nhảy dù ETAP - PAU
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Trường huấn luyện nhảy dù - ETAP - nằm cách xa doanh trại hơn 200 cây, thành lập năm 1946 - là nơi huấn luyện dù cho các tân binh cũng như đào tạo biệt kích dù cho lính phú lang sa cùng lính nước ngoài trong các chương trình hợp tác trao đổi quân sự.
    Cũng như các trường quân sự khác , hầu hết lính - sĩ quan dù VN (củ) dưới thời pháp thuộc 1946 - 1956 , trong khoảng thời gian này đều được huấn luyện tại nơi đây , trước khi bàn giao lại cho quân đội VN của Ngô Đình Diệm khi pháp rút quân.
    ETAP đóng tại trại ADTRA - do trung đoàn 4 TQLC dù bảo vệ, cách thành Lộ Đức (Lourde) không xa mấy. Hơn 50 năm thành lập đã có hơn 630 ngàn bằng nhảy dù được cấp phát , tới phiên tớ đã là 631.530 , số bằng nhảy dù.
    4 loại bằng dù : trái sang phải - trên xuống dưới :
    Dù thường - Dù biệt kích - Huấn luyện dù - Huấn luyện dù biệt kích
  4. xiwen

    xiwen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích lính vì đơn giản tôi là lính :D
  5. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe được đó dzô cái coi , lính gì dzậy - ở đây chẳng có ku nào là lính - gặp được lính nên mừng qué hehehe - xả tâm sự, bật mí tí đi
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Móc rác lên tiếp tục đây - thông thường khoá nhảy dù 2 tuần - 4 ngày đầu thao tác kỷ thuật dưới đất - PAU có nhiều bãi đáp - đủ mọi địa hình - từ đáp kỷ thuật dành cho dù cánh cho đến dù tròn rồi đến bãi đáp của cơ giới dù .
    Lính chia thành nhiều đội nhỏ , mỗi đội 1 thằng huớng dẫn viên mang lon quèn trung sĩ nhưng bọn này thuộc loại siêu, cũng có đứa mang 1 lúc 3,4 cái bằng dù anh, mẽo, đức, bỉ, thấy mà ham.
    Học cách nhảy , xếp dù, rồi trèo vô mấy mô hình máy bay nhảy xuống, cho đến cách cắt dù khi bị vướng cành cây , rồi đến cuối cùng là nhảy chuồng cu
    Chuồng cu phía dưới là 1 tấm lưới, cũng bị treo người trên khỏang không rồi theo cái rờ móc mà tuột xuống, y chan như kiểu simulator nhưng thực hành thiệt. Mình nhảy xuống nó bắt loa phía dưới chỉ dẫn hỏi mình : mày làm gì khi này... rồi thì phải trả lời la cho thiệt lớn
    Ra khỏi máy bay đếm 3 tiếng , rồi ngước nhìn vòm dù, quay người qua trái phải bằng cách nắm 2 cái dây dù chính dang ra , rồi nhìn dưới coi có ku nào ở dưới, xác định bãi đáp địa hình .
    Ra khỏi máy bay
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhảy thiệt , cũng như khi đi tập , cũng mọi động tác đều được lập đi lập lại, xếp hàng dọc 4 hàng nếu nhảy bằng C160
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Xong kiểm tra dù chính - phụ xem coi có còn dấu niêm phong hay không - vì dù gấp bàng tay nên mỗi dù đều có chử ký của thàng ku xếp nó .
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Xong đến thằng " Thảy" hêhh dịch theo tiếng phú lang sa, tiếng việt chẳng biết gọi là gi, là thàng chuyên xô mình ra khỏi máy bay á , nó đi kiểm tra, mình dơ tay khum đít chổng mông cho nó ngó, ok nó vỗ 1 cái, no ok vì bị dù đeo không chặt hay có chuyện gì, nó o vỗ mà kêu ra khỏi hàng tha''o dù mang lại
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Xong xuôi đến lúc lên máy bay , C130 hay 160 gì cũng chơi bằng cửa hậu , mình hàng nào phải nói, để nó sắp chổ, tức là khi 1 hàng lên - nhìn hình thấy 2 hàng - thì sẽ được chia làm trái - phải

Chia sẻ trang này