1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội SLNA bị hành hung tại Hải Phòng - SLNA sẵn sàng bỏ trận đấu !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dhlv, 19/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    chuyện này là bình thường thôi , có gì đâu .Có thù có oán thì phải trả . Thế mới là holigan , thế mới là bóng đá .Nếu ko có những sự việc như thế này thì cuộc sống nhạt nhẽo làm sao .
  2. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Vãi đái với bạn hào hoa xứ bọ.... bạn nói như ông tổ nhà bạn í :D
  3. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thần kinh vừa thôi ông ạ, rõ tởm
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Toạ sơn quan cẩu đấu.
    Được esc_force sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 19/07/2009
  5. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    XMHP - SLNA : 3-2
    Khán giả Hải Phòng thật tuyệt vời,
  6. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    ông tướng này kể thiếu rồi: bán độ tầm quốc tế này, mua cúp này (2001), nghiện hút bị đuổi khổi đội này, đội bóng đầu tiên có cầu thủ và ban huấn luyện đá cho "juventus" T16 này, đêm còn đi Cửa Lò này, xa hơn nữa còn đi qua sông Lam sang Xuân Thành, Hà Tĩnh này.
    Đã nói bẩn thì phải nói cho hết chứ sao lại nói có nửa ý thế
  7. upahupa

    upahupa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    CDV qúa khích Hải Phòng đang tự bôi xấu hình ảnh bóng đá hải Phòng. Tự đào huyệt cho mình!
  8. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Sông Lam Nghệ An bị ném đá tại Hải Phòng
    19/7/2009
    Vừa tới cổng khách sạn Ngôi Sao, xe chở đội Sông Lam Nghệ An đã bị một nhóm người được cho là các CĐV Hải Phòng ném đá, vỡ kính. Theo HLV Nguyễn Văn Thịnh, sự việc này đã khiến các cầu thủ của ông hoảng loạn.
    Theo trần tình của HLV Nguyễn Văn Thịnh, 21 giờ 30 ngày 19/7, xe chở đội Sông Lam Nghệ An vừa tới cổng khách sạn Ngôi Sao thì đụng một nhóm người chờ sẵn tại đây. Ngay khi thấy xe chở đội Sông Lam Nghệ An xuất hiện, nhóm người này - theo HLV Nguyễn Văn Thịnh, có thể là những CĐV quá khích của Hải Phòng, đã ném đá vỡ kính xe. Cơn mưa gạch đá kéo dài chừng 20 phút và phải nhờ đến sự can thiệp mạnh tay của lực lượng bảo vệ khách sạn Ngôi sao, Sông Lam Nghệ An mới vào được sảnh, ổn định chỗ ở.
    HLV Nguyễn Văn Thịnh tiết lộ, ngay sau sự việc trên, các ngoại binh của đội là thủ môn Michal, tiền vệ Kizito, tiền đạo Din nằng nặc đòi bắt xe ngược trở lại Vinh vì lo ngại an ninh không được đảm bảo. Phản ứng với sự kiện này, Sông Lam Nghệ An buộc phải tổ chức cuộc họp khẩn trong đêm, động viên tinh thần các cầu thủ.
    [​IMG]
    Không chỉ sức ép trên sân, cầu thủ SLNA còn phải chịu áp lực từ yếu tố bên ngoài. Ảnh: Hoàng Hà.
    Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành đội Sông Lam Nghệ An đánh giá đây là hành động tồi tệ. Tuy nhiên, theo ông Chiêm, quan điểm của Sông Lam Nghệ An là không quy kết nhóm người ném đá là CĐV của Hải Phòng bởi khái niệm này chỉ có thể áp dụng ở trong sân vận động.
    Không cầu thủ Sông Lam Nghệ An nào bị thương trong vụ ném đá tối 19/7 nhưng theo HLV Nguyễn Văn Thịnh, sự việc này đã khiến không ít các học trò của ông bị khủng hoảng tinh thần. "Nhiều người đã rất lo sợ khi nhóm người kể trên ném đá, thậm chí có học trò của tôi còn đưa ra ý kiến đề nghị Ban tổ chức giải hoãn trận đấu này. Dĩ nhiên điều đó là không khả thi", ông nói.
    "Trong trận đấu chiều nay, Hải Phòng đã làm nên sự khác biệt nhờ những ngoại binh giỏi nhưng phải thừa nhận một điều, chúng tôi thua vì rất nhiều vị trí không chơi đúng sức ?" do bị khủng hoảng tinh thần từ vụ ném đá đêm trước trận đấu".
    Ông Thịnh tỏ ra tiếc nuối về thất bại trước Hải Phòng bởi bàn thua cuối đến từ một thoáng mất tập trung của hàng thủ. Xét toàn cục, theo ông Thịnh thì một trận hòa là hợp lý.
    HLV Vương Tiến Dũng của Hải Phòng hào hứng với 3 điểm có được trước Sông Lam Nghệ An. Theo ông Dũng, Hải Phòng thắng là xứng đáng. Sau vòng 21, Hải Phòng có 31 điểm nhưng ông Dũng vẫn cho rằng, Hải Phòng chưa chắc suất trụ hạng. Phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu này mới dám nghĩ đến những vị trí cao hơn.
    http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2009/07/3BA116B4/
  9. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    Thứ nhất là vụ xe XMHP bị các bạn Đồng Tháp đuổi theo đáp vỡ kính - *éo thấy thằng đầu *uồi nào viết báo ,
    Thứ 2 là đáp đá 20 phút sao chúng mày ko chụp ảnh lại mà đăng lên báo , hay lại chu choa chọ choẹ sáng tác ra rạch vặt ăn vạ thua đổ vạ thời tiết vậy các con bọ .
    Thứ 3 - giả dụ là thật , như thế là nhục , thì lượt đi , và mùa giải trước , chúng mày và lũ bọ Diễn Châu chả khác nào một lũ lang thang thấy đồng *** nào là cắm mặt vào .
    Chưa thèm kể lũ bọ có bề dày thành tích thế nào về việc bán độ , bẩn tính .
    Hôm nay thằng Quyến cứ có bóng là lại Thằng Quyến - Bán độ , rụt mẹ cả vòi vào đá gì . Minh Đức bắt chết . may ăn được quả bóng lập bập nảy vào tầm chân . Buồn cười cái thằng thủ môn , ** như thằng hấp , cởi ra cởi vào cái áo lúc đầu trận còn cúi kiểu doggy khấn " cô " thương . Sao lại cho một thằng già và như thằng mất trí vào thế .
    À còn Huy Hoàng , *éo biết sau trận hôm nay nó được bao nhiêu bao xi măng nhỉ =)) =)) , ha ha ha lũ bọ vẫn giữ truyền thống an cháo đái bát , đâm sau lưng chiến sĩ lắm các con ạ .
    ** hôm nay buồn tay chân quá , ra sân tao cứ nghe ngóng mãi , *éo có thằng nào chu choa chọ choẹ . nản lắm .
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ku Quyến hôm nay chân cứng đờ, có bóng tí là khán giả nó hô: Quyến bán độ. Ko còn chỗ mà chui. Đi đâu khán giả cũng hô thế bọn Riềng có mà lấy kứt trát vào mặt.

Chia sẻ trang này