1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời sống công cộng - Public Life - ở Việt nam?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi khoinguyen_kts, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi trên lưng thú: có người điều khiển con thú ấy chạy theo ý mình, thậm trí con thú ấy phải mệt mỏi. Có người lại chết vì một chút lông của nó. Bạn nghĩ điều đó phụ thuộc vào những gì?
    dive_... ơi! sao thế? Tran_Thang chỉ nâng cao quan điểm, còn chính chú mới là người làm trầm trọng vấn đề. Tôi thì tôi thấy trong đất có nước, trong không khí cũng có nước, trong đất có không khí nhưng trong không khí lại ... không có đất.
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Xin lỗi các bác nếu tôi có làm khó dễ các bác nhé.Thật là tôi đang muốn nói 1 điều gì đó mà tôi chưa thể nói được. Nhậu nhẹt ? Dễ thôi, tha hồi nói, tha hồi chửi. Cái diễn đàn này cũng khá nghiêm túc, và hẳn nó không phải là chiếc "cối xay gió."
    Học thuật là gì nhỉ ? Nếu ta không gom đủ các yếu tố cho 1 vấn đề.
  3. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hiện tại người ta hơn nhau là vì tiền. Không phải anh hay hơn mà anh tưởng dễ bề anh nói được ai đó. Điều này càng đúng với tâm lý tuổi trẻ, những người mới vào đời trong thời cuộc đồng tiền lên ngôi. Cái cối xay vẫn là cái cối xay, không khác được, như thể con vua thì lại làm vua .... Chỉ khác là: ngày nay không xay thóc, nó xay ... điện.
    Tôi nhớ cách đây khoảng ba hay bốn năm gì đó, khoảng 2002-2003, tôi học năm thứ nhất, thấy tôi hay nghiên cứu về văn hóa phương đông bà chị thằng bạn học Đông phương học trường ĐH KHXH&NV nhờ tôi viết một bài tiểu luận về Kinh dịch và cuộc sống, nếu được chị sẽ nộp và cho tiền đi uống cafe bởi các bạn chị ấy cũng đi thuê viết cả. Tôi có tham khảo 03 cuốn KD-Mộng Bình Sơn, KD-Đạo của người quân tử - Nguyễn Hiến Lê và cuốn Những nền văn minh Thế giới. Cắt ghép chép nối và thêm thắt một chút, tôi được 7 điểm, điểm cao nhất lớp là 9. Đoạn cuối tôi con nhớ là: kinh dịch là công lao của các ông cha từ thủa kahi thiên lập địa nó chứa cả quy luật vần vũ của đời. Tuy nhiên 1. đó không phải là ông cha tôi, 2. trong thế giới hiện tại, có nhiều thứ con cháu chúng ta phải cập nhật và thay đổi để nó phù hợp với thời đại. Gớm không? Khổng Tử 45 tuổi mới đọc KD vẫn còn nhiều chỗ còn chưa hiểu thế mà tôi, mới trên hai mươi tuổi đầu, đọc vài đoạn chắp vá đã đòi cải cách nó, quả là một thần đồng phá hại! Tuy nhiên tôi vẫn ủng hộ một tinh thần ... mới!
    Sau, tôi được bà chị thưởng cho ít tiền, rủ thêm 03 thằng đi uống bia, ra khỏi quán sau khi say bia và thuốc lá, sẵn xe chúng tôi chạy vài vòng cho mát. lến đến cầu Thê Húc, tôi húc đầu vào ... cầu, tôi chợt nghĩ: giá lúc đó mình chết thì ...
    Cuộc sống này:, nhiều lúc thấy ngọt ngào, nhiều lúc muốn ói mửa, nhiều lúc thấy yêu mọi người, nhiều lúc muốn chém giết .. đó là tâm trạng của tôi, một kẻ lạc lối. Tôi vẫn thích cái ông ha... ha... gì đó bên topic đòi tự sát, có thể hắn và tôi có điểm tương đồng.
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chắc bạn chưa đọc qua Don-ki-ô-tê, hiệp sĩ và chiếc cối xay gió. Bạn có tâm trạng giống tôi cách đây vài năm, khi đó những tưởng tôi có thể chỉ biết có làm việc và học tập. Thế rồi tôi thấy những gì tôi biết được cũng chẳng thỏa chí. Bạn chắc học về khoa học tự nhiên, vậy xin hãy tự tin mà ...phán vì đây chẳng phải là họp hội đồng gì ráo. Einstein và thuyết tương đối khi mới 26 tuổi, Pauli và dương điện tử đâu chỉ đôi mươi, Faraday, người thợ đóng sách và cảm ứng điện-từ ...từ trong túi áo. Tớ không phải là ông thầy nhưng thông cảm nhé, tớ không chịu nổi những nhận định sai. Trong đất rõ là có không khí ấy mà (phân đạm, nitơ).
    Tớ thề là không bao giờ nhậu với bất kỳ ai nữa. Hôm rồi dẫn cô bạn đi siêu thị, thấy có 1 ông Tây đang lựa mua rượu, mà mua rượu VN (cho rẻ), tớ bèn sáp vào bảo cái loại rượu Làng Ven kia là tuyệt vời đấy, là "nước mắt" của quê hương (tears of our countryside), ông ta bèn mua. Nói vậy chứ tớ cũng chưa bao giờ uống rượu Làng Ven bao giờ, tò mò cũng mua thử. Tuyệt vời thật. Rượu 40 độ, giờ tớ lại mang tật hay ...nhậu 1 mình.
  5. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    To T_T:
    Xin cảm ơn bạn đã khích lệ! Phải công nhận từ khi bước vào đời, đi làm việc, do tính đãng trí hay quên hay làm sai trong công việc, tôi đã rụt dè đi rất nhiều. Những gì không chắc chắn, tôi không còn giám phán bừa nữa. Cảm tính nhiều tôi cũng sợ mà lý thuyết quá tôi cũng ghê.
    To dive_...:
    - Đến một giới hạn, bạn bức xúc với sự ngu dốt của đám bạn bè; đến một giới hạn khác, bạn cảm thông với sự ngu dốt đó.
    - Danh lợi, danh lợi là gì? Cứ lảng tránh thế, ai lo ...
    Tôi thấy nghiên cứu KHXH, nghiên cứu tâm lý cộng đồng không chỉ dùng cho xây dựng CB mà còn dùng cho kinh tế, cho chính trị, tại sao hàng TQ tràn sang ta nhiều thế? Từ cái xe máy, cái máy tính cho đến cái ... quần ngủ?
    Còn tại sao ta không nghiên cứu? đã nghiên cứu được những kết quả gì? Quả thật câu hỏi này ...
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Điều tôi thấy buồn là người VN bây giờ trở nên đa nghi quá, mất tính quyết đoán rồi . Xin hỏi thế cái gì mang tính áp đặt trong xã hội VN ? Chính trị ? Xã hội ? Giáo dục ? Không ai dám áp đặt một chính sách, một nguyên tắc cụ thể nào cả. Họ chờ đợi nhau, chờ những sơ hở.
    Khi xưa nếu nói đến chính trị thì ta luôn nghĩ đến quyền lực và sự áp đặt, bằng những biện pháp, bằng những công cụ. Tri thức hơn, người ta áp đặt bằng lý luận. Thấy không, một vị huấn luyện viên bóng đá hiện đại bây giờ cũng là 1 nhà lý luận, hễ lý luận hùng biện người ta nghe theo, người ta bầu chọn, và cũng từ lý luận, người ta tự động ...từ chức.
    Nhà chính trị bây giờ lại hay nói về kinh tế, làm sao thảo mãn dân chúng, còn nhà giáo bây giờ cũng dân ...kinh tế (rút kinh nghiệm lãng phí chăng ?), họ cũng tự hỏi làm sao thỏa mãn công chúng, còn nhà xã hội học thì chẳng thấy đâu.
  7. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa nếu nói đến chính trị thì ta luôn nghĩ đến quyền lực và sự áp đặt, bằng những biện pháp, bằng những công cụ. Tri thức hơn, người ta áp đặt bằng lý luận. Thấy không, một vị huấn luyện viên bóng đá hiện đại bây giờ cũng là 1 nhà lý luận, hễ lý luận hùng biện người ta nghe theo, người ta bầu chọn, và cũng từ lý luận, người ta tự động ...từ chức.
    Nếu bạn ở miền Nam thì tốt, chất lượng dịch vụ trong đó tốt. Ngồi uống cafe, có người đứng cạnh để nghe yêu cầu. Ra bắc, bạn vào một quán đông khách một chút, trời ơi, gọi một ly cafe phải nói: ?ocho anh xin ly cafe!? đến hai ba lần còn chưa được.
    Tôi muốn nói cái cung cách làm ăn ở VN mình buồn cười lắm, khách hàng chẳng bao giờ được là thượng đế cả, rất ít sự chọn lựa. Tôi từng tham quan một công ty quốc doanh mạnh trong thương hiệu Việt. Trong đó uy quyền của xếp ghê lắm, mọi người sợ như xếp sợ cọp, tránh xa cho đỡ ?orát tai? ... Thử hỏi dân chủ ở đâu? đóng góp ý kiến thế nào? Các hệ thống bên dưới nhân viên không hề có ý định gắn bó lâu dài với Công ty. Giả sử có nơi nào trả lương cao hơn, họ đi liền. Rồi họ làm ăn mang tính thời vụ chộp giật, ăn quỵt của khách hàng: nâng giá, ăn chặn chương trình KM ...
    Đó còn là chuyện kinh tế, bạn là khách hàng, còn chuyện hành chính, đi xin một con dấu, một thủ tục thì ...
    Một thời gian tôi tham gia XDCB ở một tổng công ty lớn của nước ta. Cấp trên tôi dạy tôi ăn bớt vật liệu, chế biến hồ sơ nghiệm thu, ký giả chữ ký người khác... Họ kể các chiến tích ăn bớt vật liệu, chế biến hồ sơ, ký giả ... của mình và rất tự hào: thế mà nó vẫn ổn! Họ coi đó là chuyện đương nhiên nên tôi không làm không được, cái ước vọng tuổi trẻ đi xây dựng tổ quốc của tôi tan biến. Bộ GT đã làm hại một thế hệ trẻ.
    Tôi cảm thấy cái hệ thống kinh tế VN này, trừ một số doanh nghiệp năng động, tôi thấy vẫn thế, vẫn như thời ..., có chăng chỉ là rượu mới trong vỏ bầu cũ.
    Cái anh bạn tôi buồn cười lắm! Sách dạy cách học anh ta đọc nhiều, tổng kết lại, anh ta viết đến 05 trang giấy về cách làm sao để học giỏi, tôi đọc thấy rất hay, tuyệt hay! duy chỉ có điều: anh ta vẫn không giỏi. Kỳ lạ cái nền giáo dục mình! Tôi thấy nếu ở một nền giáo dục chủ yếu dạy về phương pháp tiếp cận, những kẻ đi thi học sinh giỏi QG cũng chưa chắc hơn nổi anh ta.
    Có lần do quá bức xúc chuyện anh ta luôn bỏ học, tôi có viết thư nói đâu câu gọi là. Sau nhận được thư hồi âm anh ta bảo: ?oviết một đoạn văn, bất kể viết gì cũng cần có đủ 03 thứ: vốn sống, tấm lòng (cái tâm) và cảm hứng. Khi mày chưa có đủ 03 thứ đó, mày đừng viết, văn của mày hay nhưng tao đọc chối lắm! Tao thấy thiếu cái cảm hứng. Tao biết mày, mày biết tao. Mày khuyên tao cho tròn trách nhiệm thì khuyên làm gì?? Tôi xấu hổ không dám ý kiến gì!
    (topic khác nhưng xin lỗi vì vội quá!)
    To: T_T
    Nghi ngờ chính mình, có thời gian tôi mắc bệnh này nặng lắm. Mọi người xung quanh do bức xúc với tôi nên tỏ thái độ mạnh làm tôi nao núng hoang mang lắm: nào không thực tế, nào lý thuyết suông, mơ mộng hão huyền ...
    Cũng may tôi vượt qua được thời ký đó. Bây giờ tôi đã ổn! Xã hội bây giờ làm tôi thấy thế! Giờ thì tôi có thể tự vỗ ngực mà nói rằng: dù có chuyện gì sảy ra đi nữa, tôi cũng khó mà ... giật mình.
    Văn hoá đối thoại bây giờ như thế nào? Chúng ta lập một topic mới tên: "Nói bằng cảm tính, không được vặn vẹo!" để đối thoại tiếp chăng?
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Okê, Danko. Cậu cứ lập topic nhé.
    Cũng nói trước là chỉ tản mạn thôi nhé. Không chủ ý tranh luận. Tớ cũng đang nghiền ngẫm về Deconstruction, nếu có gì gay gắt thì cậu cũng bỏ qua nhé
    ______________
    Cách đây vài năm tôi ra Hà Nội, vào 1 quán cafe, gọi cafe mà các cô cứ ngơ ngáo thế nào ấy, làm như tôi nói tiếng nước nào ấy.
  9. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    To: T_T
    Nghi ngờ chính mình, có thời gian tôi mắc bệnh này nặng lắm. Mọi người xung quanh do bức xúc với tôi nên tỏ thái độ mạnh làm tôi nao núng hoang mang: nào không thực tế, nào lý thuyết suông, mơ mộng hão huyền ...
    Cũng may tôi vượt qua được thời kỳ đó. Bây giờ tôi đã ổn. Xã hội bây giờ làm tôi thấy thế! Giờ thì tôi có thể tự vỗ ngực mà nói rằng: dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng khó mà ... giật mình.
    Văn hoá đối thoại bây giờ như thế nào? Chúng ta lập một topic mới tên: "Nói bằng cảm tính, không được vặn vẹo!" để đối thoại tiếp nhé?

    Thôi bạn ạ, cứ để tự nhiên đi! Tôi tự thấy mình còn kém lắm! Ví thử như đoạn văn trên, sai chính tả hai ba lần. Rủi có ai vặn thì biết nói sao?
    Xin được nói tiếp về kinh tế: các công ty nhà nước trước kia được độc quyền lâu năm chiếm được phần lớn thị phần trong nước nên nghĩ rằng mình giỏi lắm, làm ăn tốt lắm, hệ thống tốt rồi ... -> chất lượng dịch vụ không được quan tâm. Kỳ thực các Sếp có sâu sát bên dưới đâu mà biết, các hãng quốc tế với dịch vụ tốt hơn đang chiếm dần thị phần. Vậy là dở, rất dở, đặc biệt khi vào WTO. Tỉnh lại đi, đâu còn thời bao cấp nữa!
    Tôi nhớ anh Nguyên Vũ CFTN trong DĐ nước VN nhỏ hay lớn cũng có nói về vấn đề này, WTO sẽ là một cơn lốc cuốn phăng các thương hiệu Việt do kém chất lượng và kém dịch vụ. Các công ty nhà nước, vừa làm kinh tế vừa phải đảm bảo chăm sóc cộng đồng, các công ty ngoài họ đâu có thế? Nào là phần chăm làm từ thiện, nào độ bổ dưỡng của sản phẩm, nào đầu tư cho thế hệ trẻ ... thử hỏi các ông nhà nước có biết cho chăng?
  10. toanthui

    toanthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có đọc báo tuổi trẻ thấy có tổ chức gì đó(quên tên rồi) bảo là VN đứng đầu trong số các nước có chỉ số hạnh phúc nhất Châu Á ,có sự tin tưởng cao độ giữa nhân dân với chính quyền,người dân sống rất hạnh phúc ko hề than vãn chút nào,đời sống người dân được nâng cao,coi xong em thấy cười vỡ cả bụng ko biết tổ chức này có khảo sát thực tế ở VN hay ko mà lại xếp hạng VN đứng đầu nữa,mấy bác nghĩ sao về chuyện này?
    Được toanthui sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 29/07/2006

Chia sẻ trang này