1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời sống ******** sinh viên Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy2004, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đời sống ******** sinh viên Việt Nam

    Lứa tuổi Sinh viên cũng là giai đoạn sung sức nhất , mạnh mẽ nhất của cuộc đời. Mạnh mẽ trong cả chuyện ấy.
    Ở lứa tuổi này, cha ông ngày xưa thì đã có gia đình và đã Have ***, còn tuổi trẻ giờ còn bận sự nghiệp nên chưa lập gia đình.
    Phần ngại vì chữ trinh tiết, và tình yêu sinh viên cũng ko biết có bền vững lâu dài là cản trở trong việc have *** với người yêu.
    Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều bạn nghĩ thóang, và biết tận hưởng *** khi yêu, vì đây là lứa tuổi sung mãn nhất. Ko làm thì cũng tiếc nhỉ.
  2. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đánh phỏm
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Muốn chơi hả ? Tốt thôi ! Nhưng phú quý sinh lễ nghĩa nhé, vừa đói vừa thi lại thì móm !-----------------------------------------------------------Mải học quên chơi bỏ rơi tuổi trẻMải chơi quên học mệt nhọc tương lai-----------------------------------------------------------     Các bạn nào thích một trong hai thì cứ chọn, còn nếu kham được cả hai thì ĐHLV xin ủng hộ 2 tay 3 chân nhé. hé hé [​IMG]
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là SV đây mà chưa biết Tình Jục là cái gì ? Nó là cái gì vậy ? Có ăn được không ?
    Mà các bác cứ bảo là chơi ? Chơi như thế nào ? Có khó không ? Thôi thì em cứ chăm lo học hành đã ... chuyện đó tính sau - vài năm nữa an nhàn, sức vẫn còn sung - sợ chơi ko kịp đó !
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề sát thực tế quá nhỉ. Bởi lẽ bấy giờ sinh viên tràn lan ra đó, mà cái gì đã gọi là nhu cầu thì khó kìm hãm lắm, nó cũng như khi ăn một miếng bánh tôm, béo ngậy, thấy thèm thì lần sau muốn ăn nữa, nhất là lúc đói lại buồn mồm (hoàn cảnh đưa đẩy, ko thể kìm chế), thế là phang tới.
    Ấy các bác đừng lầm lẫn, em chỉ nói thế theo hiểu biết của em, cũng như bao tháng bao ngày lượn vào GDGT reading, chứ em cũng cóc biết nó như thế nào.
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Không phải thanh minh, chúng lại bảo cậu có tựt giựt mình
  8. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ sinh viên thì cái khoản đấy thì làm còn hơn cả gà.một hai năm đầu còn chịu khó học hành, chứ từ năm thứ ba trở đi thì khủng khiếp luôn. Chả bù cho thời mình làm sinh viên , hồi ở ký túc xá thì phòng có 10 thằng thì cả mười đều trở thành những nhà vẽ "bản đồ " chuyên nghiệp trên chất liệu quần đùi...vì muốn thì muốn lắm nhưng nghĩ chuyện mối tình thời sinh viên sẽ chả đi đến đâu cả (thực tế cũng đã chiêm nghiệm) nên đành...chặc lưỡi để ngủ "mơ"..nghĩ lại chả biết có phải là mình dại không????
  9. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Ai ko tin bạn này thì mặc, mình tin
    Chả biết giờ bọn nó "hiện đại" kiểu gì thì ko biết chớ cùng lứa với em mà có thằng nào không kềm chế được đi ...**** để chúng nó biết thì đứa ấy sẽ được nhìn bằng con mắt khác, tất nhiên là ...infamous rồi còn chơi bời con gái người ta rồi bỏ thì cũng được gán tội nhưng nhẹ hơn chút
  10. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Báo chí đăng là tỷ lệ phá thai trong sinh viên cũng khá cao và đáng báo động. Sinh viên mình kiến thức giới tính còn kém. Nhiều em Sinh Viên lúc đầu thì rất sợ quan hệ, nhưng khi chiều lòng bạn trai, lại ko có kiến thức ******** an toàn để lỡ chuyện
    Bọn Tây nó chơi cả ngày mà vẫn ok hết.

Chia sẻ trang này