1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời sống ******** sinh viên Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy2004, 17/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Phải nói là SV ngày nay nói riêng và lớp trẻ ( nhất là nửa cuối 8x ) giỏi thật!
    Tớ nhớ ngày trưóc thời tớ đi học ĐH thì cái trào lưu tình yêu Ri đô đã bắt đầu lắng xuống. Đến năm thứ hai ĐH học vi tính mấy thằng bạn mới tuyên truyền cho biết thế nào là ảnh ***, phim xxx và truyện "Cô giáo Thảo".... Cuộc sống SV xung quanh toàn là con gái mà mình vô tư quá, cứ cởi trần mặc quần đùi sang phòng chúng nó chơi suốt mà chả bao giờ có ý nghĩ bậy bạ gì cả, lại cọn bày trò mấy thằng đang tắm tập thể trong nhà hè nhau đẩỵ một thằng trần như nhộng ra làm mấy em đang sưỏi nắng bên lan can nhà bên rú lên chạy mấy để rồi hôm sau lại ra chỗ đấy.... sưởi nắng tiếp. Chuyện vô tình nhìn thấy các em thay quần áo hay tắm là chuyện thường, "va chạm giới tình" trong những lần giao lưu dạ hội côm cốp nhưng cũng chẳng nghĩ chi.Đầu óc lúc ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến điện tử, rượu và bóng đá. Chuyện bọn SV sống thử với nhau hay rủ nhau qua đêm cũng có, nhưng còn ít và thường là chủ đề đàm luận của anh em ( và cả chị em trong xóm). Vừa rồi có dịp ghé lại trường chơi thì.... nhìn kiểu sống của bọn sinh viên bây giờ mình choáng thật!
  2. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.216
    Đã được thích:
    5.450
    thế thì tớ nghĩ không phải bọn nó giỏi, mà là bác ... chậm phát triển thì đúng hơn! Không biết bác chậm phát triển về trí tuệ hay cơ thể, hay là cả hai vậy???
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    He he, bác nói vậy tớ cũng chả dám cãi, tớ cũng phải công nhận là tớ ngu. Mỗi tội là ko chỉ có mình tớ mà hồi đấy là lũ con trai khu tớ ở cũng đều thế hết, thế mới chán chứ. Nói đúng ra thì thằng nào mà chả máu, nhưng thằng nào cũng sợ, và ngại nữa, cộng với tính ham chơi nên cuối cùng chả chú nào iu iếc gì cả. Hôm qua vừa gặp lại chúng nó, nhậu nhẹt loạn hết cả lên, cuối cùng tổng kết: cả bọn hơn chục thằng toàn thằng công ăn việc làm ổn định ngon lành mà có mỗi 1 thằng có người iu. Nguyên nhân: Đi làm rồi khó iu lắm, vì có bao nhiu cái để lo rồi mất mịa nó hết rồ man rồi, iu đương thế chó nào được, chỉ có hồi học ĐH nhàn cư vi bất thiện hay nghĩ ra lắm trò, chả lo nghĩ gì nên dễ iu,he he. Còn thằng có người iu kia thì ko chấp, vì nó là thằng đại diện cho trường phái "tối đa": Tối đa 1 ngày để làm quen, tối đa 1 tuần để cưa đổ, tối đa 1 tháng phải chén được, chén tối đa 2 tháng thì biến để tìm mục tiêu khác
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bác nguoiquansat thuộc thế hệ 7X?
  5. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi; nói chung thời bọn mình ngốc ngốc, nghếch nghếch ... nghĩ lại vui ơi là vui. Thậm chí được ''bật đèn xanh'' mà không biết nhào vô mới đểu ... Mà thôi tôi cho rằng cái gì mau đến , sẽ mau đi thôi ....
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại chỉ có một câu thôi, lứa tuổi của chúng ta, lứa tuổi sinh viên từ 18-22 là thời kỳ sung sức nhất, mạnh nhất về "khoản ấy" NHƯNG chúng ta vì trình độ nhận thức và trí tuệ của mình mà hãy KHOAN làm những chuyện ấy đã, mà hãy tập trung lo chuyện học ở bậc Đại học cho tốt đã, sau này có công ăn việc làm ổn định rồi thì hãy yêu đương và làm "hết ga" cho bõ ghét những ngày tháng "nhịn nhục", lúc đó nên lấy tình cảm cao thượng và thật sự làm nền tảng thì tốt nhất... Còn nếu không, "làm thì cứ làm" nhưng phải tuyệt đối tuân thủ "kỷ luật" để tránh "xảy ra hậu quả đáng tiếc" và không nhất thiết phải yêu thương thật sự, mà nhiều khi không yêu thương thật sự còn tốt hơn, vì khi đã yêu thương thật sự rồi thì phải hoàn toàn nghiêm túc với người ta thì hơn...(Điều quan trọng nhất nếu đi theo hướng này là chuyện học hành ở bậc Đại học sao cho tốt nghiệp loại tốt )
  7. omega45

    omega45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    I agree with this idea ! . Em là SV xa nhà đây , nhưng chỉ bít có Learn, Games , Internet , Low-Tech( ko phải Hi-Tech nhá ) thui
  8. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là XXX không linh tinh thì được phải k em
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ko nên hoãn cái sự sung sướng đó lại fải ko?
    Đùa thôi, mỗi người 1 hoàn cảnh, nói chung là tùy, chỉ là trước khi làm chuyện gì thì cũng nên suy nghĩ đến kết quả của nó, nếu có XXX thì trước khi làm chuyện đó fải có sự chuẩn bị, đừng kiểu "khôn 3 năm dại 1h" thì nhục, thà là dại 3 năm còn hơn, khakhakha!
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi; nói chung thời bọn mình ngốc ngốc, nghếch nghếch ... nghĩ lại vui ơi là vui. Thậm chí được ''''bật đèn xanh'''' mà không biết nhào vô mới đểu ... Mà thôi tôi cho rằng cái gì mau đến , sẽ mau đi thôi ....
    [/quote]
    Kính bác cốc, tớ cũng cùng ý kiến với bác!
    Tức mỗi cái là người lớn thì bảo anh em mình đứng đắn, còn mấy em chíp chíp bây giờ phán mình ngu. Ừ mà đúng mình ngu thật hồi đấy máu lên thì cứ chơi, cẩn thận một tí có mất đêk gì đâu, có thiệt bọn con gái nó thiệt chứ mình mất gì. Hic, mình tử tế với chúng nó nó bảo mình ngu mới cú chứ. Còn mấy thằng trùm chim gái kể ra chúng nó cũng tài, nó mà nói chuyện với mình câu trước câu sau chỉ muốn tương cả cái búa vào mồm nó vì phét lác quá, ấy thế mà bọn con gái lại tin sái cổ mới lạ chứ ( chả hiểu sao các em lúc thì rõ thông minh, lúc thì khờ vãi x). Mà chả hiểu các em sẽ hiểu tình yêu nó thế đêk nào chứ đến mình ngồi nghe nó khoe phá được bao nhiêu em, chén được bao nhiêu em mà cũng lộn ruột với "tình yêu" kiểu ấy, ko bít các em cho nó chén nghe được thì nghĩ thế nào nhỉ? Mà nếu các em thích kiểu ấy thì đừng có đưa ba cái topic "giúp em với", "làm ơn giúp"... làm gì cho mệt người. Bản chất đàn ông là người luôn có tư tưởng chiếm hữu: thích chiếm đồ người khác, còn người khác muốn dùng đồ của mình thì phải xin, nếu định cướp hay ăn trộm thì táng ngay. Vì thế nên nếu có em nào thích mình thì kể cả ko yêu đàn ông vẫn có thể chén rồi dễ dàng từ bỏ, ngược lại nếu sau này có vợ mà biết trước đây cô ta đã từng chung chạ với thằng nào thì bảo đảm cả 10/10 thằng đều cay cú, có điều cách thể hiện của từng thằng ra sao thôi. Đó là thực tế mà các cô em cần biết. Tớ từng trao đổi với 2 thằng bạn người Anh và người Mỹ, qua đấy mình cũng biết, ngay cả bọn Tây nó cũng thế thôi dù không nặng nề như VN mình : Cô lấy tôi, ừ thì trước đây cô sống với ai làm gì tôi ko quan tâm, nhưng nếu cô bây giờ chỉ cần có gì đó liên quan đến thằng kia thì thôi, say goodbye nhé.
    he he, có lẽ mình quen kiểu nghĩ thực tế rồi nếu có gì nói không phải anh em bỏ qua nhá.
    @meonhocdangyeu: em 87 à??? anh suýt nữa thì 7x đấy, chậm mấy ngày lại rơi vào cái 8x em ạ, nhưng vì anh chậm tiêu món này quá nên em đưa vào 7x cũng được

Chia sẻ trang này