1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NFS1, 29/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI SỐNG SINH VIÊN.

    Em mới chân ướt chân dáo tham gia vào trong cái diễn đàn ,có gì các bác ủng hộ cái nhỉ.
    Người ta cứ bảo đời sinh viên vui lắm,đáng nhớ lắm,hồn nhiên lắm v.v.và v.v.Nhưng thú thực là cho đến bây giờ em vẫn chẳng thấy có cái gì gọi là đáng nhớ cả,tất cả đều bình thường đến mức phát chán cả người.Chỉ riêng cái khoản lớp em quá ít con gái,đã làm em thấy thiếu cảm hứng rồi.Mà đi học thì gặp bạn bè chỉ biết ở lớp thôi ,chứ tan học là coi như đứa nào biết đứa đấy thế có chán không cơ chứ.Còn mọi người thấy thế nào nhỉ??? cho ý kiến cái đi
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Oài,SV hay HS nó cũng rứa cả thôi,đùa chứ tớ thấy cái gì ai cũng kêu được,làm SV cũng đã là tốt roài,ở đời này cũng đừng nên quá đòi hỏi cái gì cả? Cứ sống đi rồi về sau nghĩ lại lại thấy hay ý mà.
    Còn lớp ấy ít con gái ah?Mà lớp bao nhiêu người,càng ít càng dễ chơi,chứ nhiều quá dễ chia bè phái,may mà lớp tớ chỉ có 27 đứa,con trai chiếm 7 Nhưng mà ấy nói "hồn nhiên" á?Ko có đâu,toàn thấy gì đâu ko,làm quái gì thấy hồn nhiên.
             ...Misery...
  3. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Sinh viên cũng có cái hay của nó chứ nhỉ.Ta có thể tự do sau những ngày căng thăng fấn đấu,có thể thoải mái đi chơi,tụ tập bạn bè mà không còn ngại phụ huynh...Đặc biệt là rất oai với các em lớp dưới.Năm thứ 1 chưa vui vi chưa có nhiều hoạt động vui chơi,giải trí ,học tập...Sao ban ko đứng ra khơi nguồn nhỉ?Hãy đoàn kết và vui chơi với tất cả mọi người!
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    SV ...tớ thấy chả khác HS là mấy ...đấy là về công việc học hành ..
    Còn về cuộc sống thì khác nhiều lắm ... SV phải lo cuộc sống cho mình , phải quan hệ với bạn bè cho tốt , phải bon chen nhiều hơn ... nói chung là khó khăn lắm ..
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  5. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    SV với HS hả, khác nhau nhiều đấy. HS thì lớp con gái co trai là xấp xỉ nhau, còn SV thì sĩ số 70 thì có đến 65 thằng, có mỗi 5 nữ, nói mà nghe đau lòng. Khác nữa là HS thì phải học liên tục, ngày nào về cũng phải học, còn SV hả, lúc gần thi thì học hoặc lúc nào có hứng thì học thế nên có nhêìu thời gia đi chơi=>có thêm nhiều bạn mới...etc..nói chung là còn nhêìu thứ khác lắm, chẳng có gì giống nhau cả đâu, kể ra thì chẳng biết đến bao h hết
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  6. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    sinh viên vui như thế mà các bạn nói chán,riêng ở lớp tui vừa vào học được 2 tuần đã rủ nhau đi thác đa chơi và do vậy tui cung như các bạn khác có dịp hiêu nhau hơn,tôi nghĩ việc vui hay buồn do chính các bạn,nếu mỗi người trong chúng ta cố gắng cởi mở thì việc thân với nhau cũng đâu khó gì,ta có thể dễ dàng tim được bạn hợp với mình nếu ta chịu mở lòng ra với họ trước
    Không thầy đố mày làm nên
    Nhưng không mày đố thầy dạy ai
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đời sinh viến có @ đi đua...
    nhò đi đua......
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  8. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    SV khác HS cái gì hả nhiều nhiều lắm lắm nhiều nhất là ở chỗ đã là sv thì...... thì... thì..... nhìn lũ học cấp 2 cấp 3 như trẻ con ý thật đấy mặc dù mình cũng đã từng trải qua ....................
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Alo Alo hỡi các "anh chị" cựu sinh viên năm 1 ,các anh chị em vừa học xong năm 1 năm ngoái nhất là những ai học công nghệ thông tin hoặc là rì rì cũng được hiện nay có còn tài liệu cho tớ mượn hoặc bán lại cũng được có được không
    Môn tiếng anh New headway ( giáo trình cele..rì rì đó 1 lý thuyết + 1 bài tập + 2 băng(nếu có) + 1 quyển từ vựng ( có sách nào dạy cho người mới học tiếng anh thì càng tốt )
    Môn Vật Lý : Sách do mấy giáo sư Bách Khoa viết,bộ giáo dục phát hành gồm nhiều tác giả,bộ sách 3 tập ý(mỗi tập 2 quyển gồm lý thuyết và bài tập)
    + 1 số sách tham khảo môn Lý nếu có của 2 tác giả 1 người nga-Vật Lý Đại Cương của xenhep gì đấy,1 của Mí-Vật Lý đại cương của David...
    Môn Toán: Toán học cao cấp tạm thời đang học Đại Số và Giải Tích.
    Tin Học: 1 số sách cơ bản(chưa cần chuyên ngành) cần thiết cho khoa Công Nghệ Thông Tin(cụ thể rì thì chưa bit).
    HIx trên đây là tạm thời 1 số tài liệu mà tớ đang rất cần nhưng không có điều kiện tìm mua và cũng chưa biết nên mua những rì ,hix những ai đã học qua năm 1 tài liệu hiện chưa kịp chuyển nhượng cho ai thì làm ơn cho tớ mượn hoặc bán lại cũng được,giúp tớ với nhất là những ai học Công Nghệ Thông Tin.
    Thêm chút hiện nay tớ đang phải học tiếng Anh,1 môn học có vẻ hơi sa sỉ so với tớ và cũng vì tớ...,bạn nào bit chỗ nào dạy tiếng anh cơ bản cho người mới học tốt tốt một chút (không phải hội đồng này nọ đâu nhé) chỉ cho tớ với,tớ lo môn này qué,học buổi đầu tiên môn này chúng nó nói như gió -->chả hỉu rì,cô giáo nói như bão--->
  10. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên thì có lẽ là có nhiều chyện để mà kể,nhưng đến lúc này thì mình chỉ thấy mỗi việc mình bị thi lại hơi nhiều thôi.Người ta cứ bảo không thi lại không phải là sinh viên,nhưng sao mình thấy cái việc thi lại này sao mà nản quá,vừa tốn thời gian vừa tốn tiền nộp lệ phí thi lại.

Chia sẻ trang này