1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NFS1, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hi` , đời sống SV hay như thía mà bạn nói ko hay , rõ là tự mình cả . năng động lên một chút la thấy hay hết thôi mà .
    to VIETBACH ;chị có thể giúp nhóc một số sách tiếng anh và toán đấy , nhưng trong trường hợp .chẹp chẹp .....cụ thể nó là giáo trình gi` ?
    độc lập , tự do ===> hạnhphúc
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Buồn là chả có tí kỉ niệm nào cái gọi là đời Ét Vê cả, mỗi 1 kì rùi nghỉ, trôi vèo fát không kịp để lại ấn tượng rì. Có tiếc không nhỉ ? Chắc là không !
    [​IMG]
    Sea Games 22 - Không thuốc lá
    Tất cả vì sức khoẻ cộng đồng ​
  3. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên thì có cái hay hơn so với hồi còn là học sinh phổ thông là thích học thì lên lớp ,còn nếu không thì có thể bỏ tiết mà chẳng bị ai trách móc cả,không còn bị kiểm duyệt gắt gao như hồi truớc.Chỉ có điều nếu muốn nghỉ thì cũng phải tính xem nghỉ như thế nào cho hợp lý chứ nghỉ nhiều quá trường không cho thi thì khổ.
  4. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Sinh viên mà fải thi lại suốt thì gay đấy,ko chỉ về măt kinh fí mà còn cả tinh thần nữa.Các bạn có thấy chán ko?Mình mới thi lại có 2 môn mà đã chán lắm rồi,ai có bí quyết thì truyền lại đi.
    Chưa kể chuyện sách vở tốn kém nữa nhỉ?thế mới gọi là đại học.Nhưng chỉ có điều là mình học được những gì ở đó,chẳng biết nữa.Tóm lại,về chuyện học thì rất chán>
  5. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Bạn là sv ư?Bạn thấy cuộc sống nhàm chán à?Sao bạn ko đi tình nguyện nhỉ?ý mình là tình nguyện thật sự ấy,ko fải là tình nguyện để được cộng 0,1 hay0,2 điểm.Bạn sẽ thấy cuộc sông rất ý nghĩa ngay mà.
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau nhiều lắm, qua hẳn một cái mốc đại học quan trọng mà, nhưng mà học đại học thì khác học cấp 3


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thi lại 2 môn có gì mà đã chán,bạn xem lại là sao mình phải thi lại,đầy người học thì ít,nghỉ thì nhiều nhưng có phải thi lại đâu,xem lại cách học của mình đi.
              ...Misery...
  8. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa kiểm tra xong môn triết,cái môn luôn được coi là ác mộng của SV vì phải học quá dài,đã thế lại còn toàn là những từ ngữ quá khó để nhét vào đầu.May mà hôm nay mình cũng nhanh tay nhanh mắt nên bài lam cũng không đến nỗi tệ.hihi may quá
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi ... có rì truyền đạt kinh nghiệm cho tớ với .... cũng sắp thi triết roai`
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  10. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi,không có gì phải lo lắng cả.Vào phòng thi lúc ấy là cái khó nó ló cái khôn đấy mà.Thế nào cũng làm được bài

Chia sẻ trang này