1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NFS1, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    h thấy đời sống sv buồn quá :|
    Have U ever been hated or discriminated?Yes, I have... From "Cleaning out my closet" - EminemHas been e***ed n updated by "Real Life" - GurLuver----------

    ....Drifting...to the middle of nowhere...
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi ... có rì truyền đạt kinh nghiệm cho tớ với .... cũng sắp thi triết roai`
    [/quote] Hơ Ciao cũng lo Triết ah?Vào phòng thi mà ko làm được thì cứ bịa ra,ít nhất khi chấm thầy cô cũng cho 1 điểm có công viết bài.Tốt nhất là bây giờ cứ học đi,nhồi được bao nhiêu thì nhồi,ước lượng đoán chừng mấy cái có thể ra.Mà mình học thấy khó vào thôi,chứ đến lúc vào phòng thi thì sợ wé gì đâu,làm được hết ý mừ
              ...Misery...
  3. Chupi84

    Chupi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    oài, trả biết thế nào chứ em là sinh viên mà thấy khốn khổ quá, sống xa nhà vừa buồn vừa chán. suốt ngày ăn mì tôm mà vẫn béo quay. híc...híc..
  4. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sv là như vậy đấy.Ngày thì đi học,tối thì về chơi.Đến khi thi cử thì cuống cả lên.Đáng buồn thật
  5. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Thi Triết hả, nói chung là ở nhà cứ phải đọc qua vài lần, cảm giác hơi hiểu hiểu 1 tí là ok, với cả 1 số phần quan trọng như cơ sở hạ tầng hay kiến trúc thượng tầng ....thì nên đọc kĩ hơn 1 chút, sau đó vào phòng thi, thường thì Triết có 2 câu, 1 câu 4đ và 1 câu 6đ, khi làm bài thì quan trọng nhất là mặc dù có thể không nhớ gì nhưng vẫn phải viết, không cần biết viết có đúng hay sai, nói chung cứ nhớ được cái gì viết cái đấy làm sao cố gắng 2 câu viết được hết 4 mặt là có thể được 5 đ, đủ điểm để qua, nói chung là cũng cần 1 chút may mắn nữa, chúc thi tốt
    SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ CON TRAI, ĐÓ LÀ
    KINH NGHIỆM
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :)) sáng nay vừa kiểm tra triết này,siêu hình này,biện chứng này,chủ nghĩa duy vật duy tâm,tư tưởng TH Phật Giáo ở Ấn Độ,Nho Gia của khổng tử,rùi Hengen,phoiobac hehhe đủ cả ông giáo dạy mình dã man phết cho dài thế thì bố tây cũng kôhg làm nổi hehe may mà mình là "Ông thằng tây" nên Ok hết :)),giỏi quá đi mất :))
  7. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đời sinh viên của mình là:sáng dậy lúc 10h,chiều đi học như đi chơi{vì có bao giờ học hết buổi đâu},buổi tối đi chơi ,toàn 2h đêm mới ngủ,sáng lai dậy muộn...
    KHI ANH NÓI :" ANH VẪN YÊU EM VÀ VẪN LUÔN CHỜ EM", LÀ THỰC RA ANH ĐANG DỐI EM VÀ RỐI CẢ BẢN THÂN MÌNH...
  8. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sv kiểu gì mà chỉ biết ăn với ngủ,tệ quá.Năng động lên nào.Đi tình nguyện đi.
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hic .... ước rì mình cũng là "cụ thằng Tây " như Bách ...
    [red][marquee]WILL YOU WAIT FOR ME ???[/marquee][/red][/size=6]
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1 giải pháp cho môn Triết ! Ai cũng biết là gì rồi đấy :D
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc

Chia sẻ trang này