1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NFS1, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 cung sắp hết rồi,và hầu hết những người trong chúng ta cũng đã và đang bước vào kì thi giữa kì.Vậy tôi xin chúc tất cả các bạn đạt kết quả như mong muốn trong kì thi này,và đặc biệt là môn triết, hãy cố gắng vượt qua môn này nhé
     
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đúng người rồi đấy
    Tiêu chí: 1 kèm 1
    Địa chỉ: nhà WC (ko fải là cái nhà 2 ngăn ở ngoài hồ Gươm đâu)
    Giá cả: thoả thuận
    Chất lượng: ABC lợn xề bánh đúc thì vô tư đi, tớ dạy đảm bảo nói nhanh ngang tên lửa mỗi tội... đối đáp 1 chiều
    Hì đùa tẹo chứ thắc mắc gì cứ hỏi tớ Mấy cái trung tâm TA tớ thấy bạn tớ học cũng đc, 1 cái trong BK, 1 cái ở Bích Câu, 1 cái ở trường Nguyễn Tri Phương (Quán Thánh) Để tớ hỏi kĩ lại xem, hôm nay mới vào topic này
    "..."
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    ra Tết cố gắng vào KTX ở, tại vì "nhất cự ly, nhì tốc độ " ,..... fone 1 cú
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Học Học học ! Rồi học lại
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Bác học ko có nghĩa là ngừng học học học nữa học mãi hộc máu chết :D :D
    U never live until u love with all your heart and soul
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    thi thi thi
    vừa mới vào học đã lo thi
    sắp thi
    tha hồ mà gặm xương, k gặm được thì cũng fải cố mà gặm cho đến khi nào gặm được thì thôi
    [​IMG]
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã từng nghe bài hát đời SV của Việt Quang và sống quãng đời SV của mình trong hoàn cảnh đó thì tôi nghĩ có lẽ sẽ mãi mãi không thể quên được quãng đời SV....
    ..."kiếp sống xa nhà bơ vơ và nhung nhớ"...
    Mới chỉ diễn tả được 25 % cái được gọi là đời SV....Nếu những Sv bình thường phải lo đến việc học....thì những Sv được nhắc đến trong lời bài hát là những Sv sống xa gia đình, xa tổ quốc....Sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ không phải quê hương của mình, không có gia đình của mình, bất đồng ngôn ngữ , hàng ngàn khó khăn khác....Trong mot moi truong nhu vay ma ho van co gang vuot len tat ca de song, de ton tai, de hoc, de thanh cong....
    Noi ma toi dang song, Sv duoc coi gan nhu la mot tang lop duoi cung cua xa hoi: nho be, khong quyen loi....duong nhu luc nao cung co the san sang bi xa hoi nghien nat....
    Dai da so dan ban xu khong coi trong nguoi nuoc ngoai. Dac biet la nguoi Vietmm...Chu chua noi den Sv nuoc ngoai...
    Con nguoi Viet o day thi sao ? Gan nhu tranh xa....Den do cac em gai cung chi moi sang ben day duoc do khoang 2 nam thi cung da co cau tuong tu nhu ca dao:
    - Thu nhat ko yeu anh lam Kochen (dau bep)
    - Thu hai ko yeu anh hoc Uni ....
    .......
    Con nhieu dieu nua ma kho co the ke ra o day! Day quang doi SV cung dang nho lam day chu, moi qua duoc 1 nam ma da bam dap....Chac khi qua han duoc quang doi SV nay chac thanh minh dong da sat mat....
    Hêh
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng da sắt thì sang Nga bị trọc, say rượu hoặc cớm khênh về đồn thì cũng khóc. Ở đấy còn sướng chán. Hơ, kể ra cũng có nhiều cái hay hơn so với đi học ở nhà.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không hay ? Còn nhiều thứ hay hơn nhiều mà chưa kể ra được...Bên này bị đụng Polizei người ta gọi là bị xích đó
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    Một tuần rồi không ăn cơm, lười quá ... híc đời con trai sống một mình bê tha quá. Cả tuần toàn Kebarb chắc năm sau ra nhập đạo hồi .....

    Lạy thánh ala cho con chết cùng một ngàn trinh nữ xinh đẹp ...

Chia sẻ trang này