1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NFS1, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chết, vợ yêu đâu rồi để cho bạn tớ ăn khổ ăn sở thế kia . Ăn uống cho cẩn thận đi, không về đến nhà lại ... bủng beo ra
    SV, học ít, bận những thứ khác thì nhiều Được cái lên ĐH, mình có nhiều thời gian để làm những thứ mình thích mà trước kia cấp 3 không làm được, Được va chạm, thử thách nhiều hơn, hì, tớ thấy mình người lớn hơn hẳn (Hic, nhưng cũng già hơn, thể mới đau chứ, biết chọn cái gì nhỉ)
    You are always in my heart and always on my mind...
    That is what I love about you- I always know where you are :">
  2. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận! ăn nhiều kebarb quá sợ chưa gặp được 1000 trinh nữ...Thì đã bị đi táo rồi...Cái đó khô lắm...Cẩn thận.....Hê Hê
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    nói chung là SV ở đâu cũng đói cũng nghèo.
    đứa xa nhà thì thấy bọn ở HN sướng vì sống cùng bố mẹ. Nhưng những đứa sống cùng bố mẹ có khi lại bị quản chặt, lại đói hơn cả bọn KTX, thuê nhà...hè hè thi thoảng vẫn fải vay tiền chúng nó. Mà chả hiểu sao mà lên ĐH cần lắm tiền thế nhở? cả tuần ko mua gì, đóng gì mà tiêu khối tiền chả biêt ở đâu ra...
    Nhưng nói chung là từ khi lên SV trưởng thành hơn 1 tẹo , 1 tẹo thôi học được nhiều cái, nhìn bọn sống KTX thật là thích
    trường kĩ thuật toàn con trai nên sống thoải mái, ăn mặc luộm thuộm, lên giảng đường đánh nhau chửi bậy ôm ổm, vạ đâu là ngủ là nằm, bọn con gái thấy nhiều cũng thành nhàm...chả ý kiến.
    thôi để khi khác nói tiếp buồn ngủ quá
    Live for your smiles"Die" for your kissesIt's the reason whyI must live to "die"!
  4. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    cái ở bích câul là SITC đó cũng được đấy Bách ạ,cậu thủ đến đó tìm thêm thông tin xem,có đủ mọi trình độ đấy
    Không thầy đố mày làm nên
    Nhưng không mày đố thầy dạy ai
  5. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Học tiếng anh cơ bản thì muộn quá.Tốt nhất là học gia sư thôi.Chúc may mắn!
  6. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    to WC :nè kèm cặp tớ nhé bạn hiền.tớ đang cần tăng cường khả năng nghe nói,nghe mấy thằng tây nói chẳng hiểu gì====>tức,xem phim trên starmovies cũng chẳng hiều gì cả===>cần gáp gia sư,giá cả không thành vấn đề he he ,cũng không đến nỗi phải đối đáp 1 chiều đâu,có dân ngoại thương gia sư chắnc mình chẳng cần học cũng giỏi hả,
    Không thầy đố mày làm nên
    Nhưng không mày đố thầy dạy ai
  7. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Gia sư ở ngoại thương thì mình ko quen ai cả.Có lẽ nên tìm 1 ng` học ở ngoại ngữ xem,
  8. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Năm hết tết đến,năm cũ đã qua,năm mới đã đến và đời sinh viên của mình bắt đầu bằng việc mình sẽ phải thi lại 2/6 môn của học kì một.Thế mới buồn chứ .Hi vọng là học kì hai mình sẽ khấm khá hơn,để khỏi phải mệt như thế này.
     
  9. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi,và đây sẽ là 1 năm mới vui vẻ cho tất cả chúng ta.Mong rằng lực lượng sv sẽ góp fần làm vui thêm cái không khí tưng bừng của năm mới,sẽ cố gắng hết mình trong học tập và cuộc sống để tích luỹ kiến thức,sau này sẽ đưa đất nước tơi những mùa xuân vui hơn!Chúc tất cả 1 năm mới vui vẻ.

  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    đi học mấy lò tiếng anh chả vô đâu :) thật đấy :) . Kinh nghiệm của tui thì cứ kiếm chỗ nào học ngữ pháp, giã cho tốt. Còn các thứ khác thì tự học. Nghe BBC (online), nghe VOA, VOV (bật đài lên mà bắt sóng, free mà ). Tự tập nói bằng cách thu băng rùi phát lại (hê hê nói thế thui chứ khó tập lắm). Học từ bằng cách mua memo stick , mỗi mẩu dấy viết một từ mới, dán khắp nhà, học thuộc rồi thì gỡ ra , thỉnh thoảng sợ quên thì đem ra treo lại )

Chia sẻ trang này