1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NFS1, 29/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên thì có nhiều chuyện để nói lắm,thế có ai biết sinh viên thất tình thì phải làm thế nào cho đỡ buồn không nhỉ???bác nào có kinh nghiệm thì chỉ bảo hộ cái ,bế tắc quá
     
  2. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên! chuyện nhỏ thôi...Đi chơi xa, tìm một đứa khác bù khoảng trống...
    Và cuối cùng:
    Rượu Bia ai chế ra mày ?
    Trăm cay vạn đắng ngàn sầu cũng vơi!!!
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 29/01/2004
  3. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic! bác nói nghe thì dễ quá,nhưng sao em thấy khó quá đi mất .Đi chơi xa thì kể ra cũng thích đấy nhưng mà đi với ai bây giờ chứ?đi với bạn bè thì chúng nó cũng còn có việc của chúng nó chứ,còn đi một mình thì trời ơi khỏi nói...buồn thúi ruột.Mà lúc buồn thì lại nhớ đến nguời ta----->Kết quả là chẳng thấy đỡ buồn hơn tẹo nào cả.Mà cái khoản ruợu bia thì em đây xin đầu hàng,dính vào chẳng thấy hết buồn mà lại thấy càng buồn hơn ấy chứ ,có câu nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm mà.
     
  4. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Nói là làm, không làm được thì đừng than nữa. Thôi đành nhờ vào thời gian vậy!!!
    Hy vọng cậu sớm vượt qua lỗi đau này!!!
  5. rinoavn

    rinoavn Guest

    oh man :) hạnh phúc là khi cậu có thể yêu một người, quan tâm một người .. đâu nhất thiết phải đòi hỏi cái gì chứ :). Thế nền đững nghĩ đến khái niệm thất tình :).
    Mở lòng ra một chút, sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn :). Cứ quan tâm người ta nếu cậu muốn, cứ yêu người ta nếu cậu thích... đừng đòi hỏi gì cả .:) Và hy vọng , một ngày nào đấy...
  6. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    He! bác nói hay quá đi,làm mình nhớ lại một câu mình đã từng được nghe :
    Thà đau khổ vì yêu còn hơn là sống không có tình yêu...
     
  7. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ty là thứ hay nhất trong cuộc đời thanh niên.Có người bị thất tình thì buồn chán,họ uống rượu,hút thuốc lá suốt đêm.có người thì makeno,tự nó sẽ qua_thế la` hay nhất.Có ngườ lại tự tử,ai dám thử ko?Hay là khóc thật to lên.
    Nhưng mà cách hay nhất là học đi,yêu đương gì.
  8. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    úi úi học hả ???????? thế học đến bao giờ mời được yêu ?????? tờ là tờ yêu ciao mất rồi làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ
    không ồn ào nhưng hiệu quả
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! Thi_no ơi ! Thế thì mày tự tử đi . Chú đúng là SỞ KHANH .Lập topic kưa em iu của tui bi giờ lại thò mũi sang CIAO
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  10. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khi nào yêu được thì trái tim sẽ mách bảo.Nhưng học là hàng đầu.
    ''''Trái tim đang yêu sẽ trẻ mãi''''.Yêu thì đừng có thất tình mà tội nghiệp.



Chia sẻ trang này