1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NFS1, 29/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    HE! Các bác nghe chuyện bây giờ không yêu mà để học có vẻ kì lạ quá phải không???Thế thì để em kể cho các bác nghe chuyện này còn giật gân và lạ kì hơn nhiều.Chả là thế này,thằng bạn cùng lớp với em nó tâm sự,rằng nó đang yêu một bạn gái bằng tuổi,hai người học chung với nhau hồi phổ thông.Ngay từ hồi học chung với nhau thằng bạn em đã yêu bạn gái kia tha thiết,và bây giờ cũng vậy,nó vẫn đang yêu và cảm thấy không thể thiếu được người con gái kia.Nhưng đúng lúc nó đang chuẩn bị kết thúc vấn đề và dự định sẽ dẫn bạn gái về ra mắt gia đình(nếu như nó thành công trong việc cưa cẩm bạn gái kia),đúng lúc nó đánh tiếng với gia đình là có người yêu và sẽ dẫn bạn gái về.Nhưng đúng lúc ấy bố mẹ nó có vẻ hiểu ra vấn đề,và đã tỏ thái độ ngay:cấm nó không được yêu đưong gì cả với lí do là đang học phải tập trung vào,ko được phân tám tư tưởng,Hic !!!nghe nó kể mà em thấy đau lòng xót ruột cho nó quá,ai đời 20 tuổi rồi mà không có một mảnh tình vắt vai,khi sắp có thì lại bị gia đình ngăn cấm.HIện nó đang cảm thấy mình là một người bất hạnh,và em cũng chẳng biết làm gì để giúp nó cả.
     
  2. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ông bà già cổ hủ thế,thời đại nào rồi mà còn cấm.Mà đã yêu thì cấm làm sao được cơ chứ.Đã yêu thì fải biết vượt qua.
    ''''Đường đi khó không vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông''''


  3. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ty là điều ko thể nào cấm cản.Rất mong các bâc fụ huynh xem xét.Còn nhiệm vụ cúav là fải giẩi thích cho ông bà già.
    Hãy để đời sống sv thêm thi vị bằng chính những tình yêu đẹp nhất.
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Oài 20 rồi,yêu là được rồi,cấm cản gì nhờ

              ...Misery...
     
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    da 20 roi co a` ...
    Mất tiền bạc là không mất gì
    Mất sức khỏe là mất chút ít
    Nhưng mất lòng tin & cá tính là mất tất cả!!!

Chia sẻ trang này