Đời sống sv du học! Toàn là thấy các bạn bàn về vấn đề học bổng, đề thi,...thế còn đời sống khi ở bên đó thế nào??(các phương tiên giải trí, bạn bè, thực phẩm...)?nếu đời sống không tốt thì học hành làm sao mà giỏi được; xin các bác chỉ giáo.hehehe...; em sắp sang Sing du học không biết nên mang theo cái gì?? em định ở ký túc xá, có nên mang theo chăn gối kô, tiền cầm theo bao nhiêu thì đủ(sợ mất trộm lắm, ở ký túc xá mà) cách dùng thẻ thanh toán thì như thế nào nhỉ, mở tài khoản bên này hay sang bên đó mở??? (em định học ngành Marketing tại Marketing Institue of Singapore)?
Di roi biet em oi. Dung lo nhieu cho met. KHi nao qua toi day roi tu khac se biet het.Dung nen o ky tuc xa, mac va phuc tap lam.
đời sống như ****.....thấy tụi bạn mới đi vn về kể lại sao thấy dân chơi vn bây giờ còn kinh hơn bên đây nữa, nghe cứ như vn bây giờ phát triển và giàu lắm á. Các bác cứ bỏ nước đi du học đi, sau này dân chơi là sẽ ùn ùn sang vn du học hết đó....gì mà vn thấy xài toàn O2, đi 2 cữa mui trần ko, đi chơi 1 đêm vài trăm đô là ít, thậm chí chơi gái cũng trên dưới trăm đô, nghe choáng qoá hix, con tui mang tiếng du học mà sao ở bên đây, nước mang tiếng phát triển hơn vn nhìu mà tai sao tui nghèo như con mèo nokia lóc cóc 4 bánh bèo nhèo mừ chưa có tiền học lisence nữa mới đau chứ nói chi đến 2, 3 cữa làm gì oiiiii....vn là thiên đường đóa các bác ơi Được tmhung sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 14/03/2006
Nếu chỉ nghe về những thanh niên như bạn ở trên đã nói.Đó là thiểu số thôi.Họ ăn chơi..mặc họ.Nhưng với bản thân tôi, tôi nghĩ, đi du học là khổ hơn ở nhà rồi.Ở nàh còn có bố mẹ, ngưòi thân giúp đỡ, chăm sóc.Đi du học, đó là môi trường tự lập, chúng ta phải chịu khó vất vả.Ko nên xác định đi du học là"đi ăn đi chơi".Các cụ bảo: "có công mài sắt có ngày nên kim".Đâu phải ở VN ai cũng giàu có đâu.