1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời sống và những bài học giản dị - Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi TheHollowMan, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đời sống và những bài học giản dị - Tình bạn - Tình yêu

    Cái topic này, thực chất là kiểu Cà fê chiều thứ 7, nhưng em nghĩ, post lên đây cũng ổn chứ nhỉ? Các bác tham gia, có thể post những bài viết hay mà các bác thu thập được, cũng có thể viết lên những t/p mà chính mình nghĩ ra, những kinh nghiệm sống (hơi quá thì fải?)
    Em thì chưa có thời gian, cho nên bài viết của em để sau, okie? Hứa là trong ngày hôm nay sẽ có bài, byebye

    magnetic
    To authur: Bác cho em repair tí nhé để mở rộng nội dung mà

    Được lhtung sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 09:10
  2. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê tui được 5,5 Văn ở lớp đấy !!!!!!!!!!!
    <size =5><red>Good luck</red></size=5>
  3. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khà khà kém quá
    Tôi luôn đạt kỉ lục về môn văn :6,5 tròn.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  4. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Các bác hơi bị "lãng mạn" rồi đấy. Hê hê hê. Em nói ko fải khoe chứ, hồi em = tuổi bác ý, em được tận 7,0 Văn đấy nhé, hehehe.
    Mà em mới kiếm được nguồn thôi, bác nào có tài năng tiếng anh thì dịch hộ anh em cái nhé. Còn nếu ko thì, khi nào rảnh em dịch, hê hê!
    Whistling Pete
    by Kathie Harrington
    The American flag, fireworks, friends, picnics, chicken, hot dogs, baked beans, parades, bands and celebrations are all part of the Fourth of July. That early summer holiday, we pause to honor a time in our history with cheers, bangs, pops and whistles. This day was given to us by the blood and foresight of generations past, and it is full of promises that we must keep for the future. A happy day, at least for most of us.
    "Hi," was my greeting to one of our midafternoon customers at the fireworks booth. "Are you looking for any particular display of fireworks?"
    "Yes," came the reply of the fortyish-year-old man who stood on the other side of the wooden booth. "I need a firecracker."
    This was my third year selling fireworks for the Chaparral High School Band Booster Club, and I took pride in my knowledge of these "treats" for the eyes and ears. Thanks to my son, I know what every one of these does or at least what it was designed to do.
    "Would you like to see one of our packaged displays; or the ones here on the counter that can be bought separately?"
    "Just one," returned the gentleman as he avoided eye contact.
    "Well, let me see. We have some small fountains and some large ones. Perhaps you'd like a smoke ball or a whistler."
    "Just one firecracker," persisted the man. "I want it to pop is all."
    "How old is the child?" I responded as if he'd told me it was for a child, but I didn't know that. Not for sure.
    "It doesn't matter," returned a voice that now became more determined with a man's resolve to find just the right firecracker.
    It was clear to me that this child was special. That the Fourth of July was special. But I found it hard to believe that just one firecracker could remedy whatever it was that came between this father and child.
    I smiled. "Well, here's just the thing," I said as I held up a party popper. "This makes one pop and sprinkles a little confetti."
    "That won't do. It can't make a mess."
    "Is this for the evening? Maybe a little fountain that sprinkles would be the best choice."
    "No. Just a pop or a whistle."
    The man allowed his voice to shake for the first time as he brushed the back of his hand up the side of his whiskered face and across his left eye. "I . . . I want this for my son's grave and I don't want it to make a mess in the mausoleum."
    If one heart could touch another, this gentle, sad man had truly touched mine. He was right, the age didn't matter; neither did all the parades, fireworks, hot dogs or celebrations. All of the Fourths of July that had ever been or ever would be didn't matter to him or to his son. All that mattered was this man's need to give someone he'd loved and lost a shared moment of declaration.
    '"This is what you want." I gulped as I held up a Whistling Pete. "It whistles quite loudly, but it's what I'd get."
    "Thanks," said the unnamed man as he edged a smile at me through watery eyes. "I'll take it."
    I could have just given the Whistling Pete to this lonely man, but knew that it was a gift from a father to his son. His need prevailed over my selfish desire.
    "They're fifty cents."
    Two quarters dropped into the palm of my hand.
    The man in a chambray shirt turned his back as he approached his sun-bleached burgundy Oldsmobile. He turned his head toward me and smiled gently as he clutched one Whistling Pete up by his face. He opened the car door and was gone.
    If God was anywhere on July 4, 1995, he surely had one hand on the shoulder of his father as he knelt at the crypt of his son. Before the tears and silence that so gently fell in that mausoleum, one Whistling Pete sounded loudly and boldly on that day in July, and I know that it was heard in heaven.
    magnetic
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hờ
    có gì để tui thủ dịch xem sao
    nhưng mà văn của tui có 5,9 thôi
    nếu dở quá mong các bác đừng chê nhé
  6. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê dịch hả để tui thử nhé....nhưng mà tui có bai hay hơn đây về tình yêu nè
    <size =5><red>Good luck</red></size=5>
  7. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tui xin giới thiệu với các bác đây là một bài mà thành viên của trường yenhoa thân yêu của tui đã post lên diễn đàn của trường , tui thấy rất hay. Ai bảo trường Yên Hoà Nhà quê nào
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ, để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng bạn sẽ mất cả một đời để quên một người?
    ~~~***~~~
    Chính vì thế, bạn đừng bao giờ yêu một người chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Cái đẹp đó rất dễ phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài, danh vọng. Vì nó sẽ tan theo mây khói?
    Bạn hãy chọn một người - sẽ mang lại nụ cười trên môi bạn. Vi chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua đi màn đêm u tối .
    Bạn hãy chọn một người mà họ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn , và luôn sẵn sàng đặt sự vui vẻ của bạn lên trên hết thảy mọi thứ, trên cả sự vui vẻ của chính mình.
    Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi bạn cần được vỗ về, và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn cũng như những gì bạn muốn.
    Bạn hãy chọn người mà sẵn sàng chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của mình để đến với bạn mà không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài việc muốn được nghe lời nói dịu dàng của bạn và là trốn nương tựa vững chãi nhất khi bạn cần đến.
    ~~~***~~~
    Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn, và cảm nhận được từ những ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ nhìn ngược về dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu bạn không chịu bỏ qua những đau đớn đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Bạn hãy nghị lực để làm những gì mà bạn cảm thấy đúng và tốt cho những người xung quanh, nhưng quan trọng nhất là cho chính bản thân bạn.
    Nếu bạn để cho một mối tình không có gì vui vẻ níu kéo thì bạn sẽ càng chịu nhiều đau khổ, tan nát con tim, và cay đắng của sự chia tay.
    Chính vì những điều trên, bạn đừng bao giờ ngại ngần nói lên những gì bạn đang suy nghi và những gì bạn đang giấu trong lòng. Những lời nói mà không thể nói ra, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân.
    ~~~***~~~
    Có những lúc trong cuộc sống, khi bạn thật sự nhớ thương một người và chỉ muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.
    ~~~***~~~
    Bạn hay mơ những gì bạn muốn mơ, và đi tới những nơi mà bạn muốn. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, vì bạn chỉ có một cuộc đời và cũng chỉ có một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
    ~~~***~~~
    Bạn nên nhớ, lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì người khác làm hoặc nói làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm phương hại đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp đi được những cuộc tranh cãi, một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người. Một lời nói đúng lúc có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có thể chữa lành mọi vết thương.
    Niềm vui không phải chỉ toàn những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, nhưng phải được làm từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài, theo tiến trình của nó
    Niềm vui chỉ thực sự đến với những ai đã từng khóc, đã từng phải chịu đau khổ, và đã từng nhọc công tìm kiếm.Và chỉ có những người ấy mới biết nâng niu, quý trọng niềm vui và những người thương yêu xung quanh họ.
    ~~~***~~~
    Bạn sẽ cảm thấy rất đau xót khi mà bạn thật lòng yêu một người nhưng người đó lại không yêu bạn. Nhưng điều đó chẳng thấm gì khi mà bạn yêu nhưng lai không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế muốn thử thách, cho chúng ta gặp trước những người mà không phải sẽ thuộc về mình, trước khi cho ta gặp được người trăm năm để cuối cùng ta sẽ biết quý trọng người đó hơn.
    Nhưng bạn hãy nhớ, rằng trên đời này, chẳng có một ai có thể biết trước được người trăm năm của mình sẽ là người như thế nào. Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn đã làm bạn mất đi con người lý tưởng ấy.
    Bạn sẽ không ngờ được là nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn, nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời !
    Bạn hãy nghĩ thử xem, bạn đã tìm được một người yêu quý nhất nhưng lại không dám ngỏ lời thì cuối cùng người chịu thiệt thòi sẽ chính là bạn đấy
    ~~~***~~~
    Nhưng, buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được người thương của bạn rồi nhưng người ấy lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn con đường nào khác hơn là đành phải xa nhau. Đó là điều đau khổ nhất nếu nó xảy ra trong cuộc đời của bạn.
    ~~~***~~~
    Cuối cùng, hãy trân quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ mà dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong một đời người, tình yêu thật sự chỉ đến có 1 lần duy nhất mà thôi.
    ~~~***~~~
    Có người nói cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người.
    Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, và chỉ có hiểu được cảm giác được yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm được người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc sống còn lại.
    Thật đáng tiếc trong cuộc sống thực tế, ba người này lại thường không cùng là một người. Người bạn yêu nhất thường không chọn bạn, người yêu bạn nhất thì không phải là người bạn yêu nhất. Và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, và cũng không phải là người yêu bạn nhất, mà chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi?
    Không ai muốn thay đổi cuộc sống của mình. Khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thực sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì sự thật là anh ta không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ anh ta không yêu bạn khi anh ta đang yêu bạn, và cũng không thể giả vờ yêu bạn khi không yêu bạn.
    Khi một người không yêu mình và muốn dời xa mình, mình cần hỏi bản thân có yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không yêu người ấy thì đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu dời xa người ấy. Nếu bạn vẫn yêu người ấy, lẽ dĩ nhiên bạn sẽ hi vọng người ấy có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, hi vọng người ấy được ở cạnh người mình yêu.
    Đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thực sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa. Nếu bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì mà trách anh ta phụ bạc ?
    Yêu không thể là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng, bạn không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có người ấy mà không cần phải chiếm hữu, khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.
    Nếu bạn thực sự yêu một người, bạn phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng như mặt xấu,yêu khuyết điểm và ưu điểm. Tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà muốn anh ta trở thành con người mà mình mong muốn,nếu anh ta không được như ý bạn thì bạn không còn yêu anh ta nữa.
    Yêu một người nào đó thực sự không thể nào nói ra được nguyên nhân mà ta yêu. Bạn chỉ biết rằng bất cứ lúc nào bất kể tâm trạng tốt hay xấu bạn cũng mong người ấy bên cạnh bạn, không một yêu cầu...
    Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu. Tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau,thích nhất là bắt người yêu mình phải thề, phải hứa. Tại sao chúng ta lại bắt người kia làm như vậy ? Tất cả chỉ vì chúng ta không tin ở người yêu, làm gì có chuyện "Biển cạn đá mòn" ," Trời hoang đất lở" , nếu có thì cũng không ai có thể sống đến ngày đó...
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ. Người nói không dám tin điều mình nói và người nghe không dám tin điều mình nghe...
    Bạn đã tìm được người thứ mấy trong cuộc sống của bạn?
    ~~~***~~~
    * Tình bạn là khi bạn chơi với chỉ một một người nhưng bạn thấy náo nhiệt chẳng kém gì 1 cuộc liên hoan.
    Tình yêu là khi bạn đi dạo ở giữa phố đông nhưng lại cảm thấy như chỉ có 2 người
    * Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.
    Tình yêu là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn cảm thấy người đó luôn ở bên bạn.
    * Tình bạn là khi bạn hy vọng người đó làm được những điều tốt nhất
    Tình yêu là khi bản thân bạn cố gắng mang đến cho người đó những điều tốt nhất
    * Tình bạn là khi bạn khẳng định bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó khi cần
    Tình yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên cạnh người đó
    * Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu
    Nhưng Tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó
    ~~~***~~~
    Love is
    being happy for the other person
    when they are happy
    being sad for the other person when they are sad
    being together in good times
    and being together in bad times
    Love is the source of strength
    Love is
    being honest with yourself at all times
    being honest with the other person at all times
    telling, listening, respecting the truth
    and never pretending
    Love is the source of reality
    Love is
    an understanding that is so complete that
    you feel as if you are a part of the other person
    accepting the other person just the way they are
    and not trying to change them to be something else
    Love is the source of unity
    Love is
    the freedom to pursue your own desires
    while sharing your experiences with the other person
    the growth of one individual alongside of
    and together with the growth of another individual
    Love is the source of success
    Love is
    the excitement of planning things together
    the excitement of doing things together
    Love is the source of the future
    Love is
    the fury of the storm
    the calm of the rainbow
    Love is the source of passion
    Love is
    giving and taking in a daily situation
    being patient with each other's needs and desires
    Love is the source of sharing
    Love is
    knowing that the other person
    will always be with you regardless of what happens
    missing the other person when they are away
    but remaining near in heart at all times
    Love is the source of security
    Love is the
    source of life
    (Susan Polis Schutz)
    ~~~***~~~
    Quá hay các bác vote cho em sao xem cho vui mắt cái !!!!! Em mất công sưu tập cho các bác mà
    <size =5><red>Good luck</red></size=5>
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, quá hay và rất công phu, bác xứng đáng được vote thêm 5* nhưng rất tiếc tớ đã vote cho bác rùi, mà tớ chỉ có 1 nick thôi.....
    I found you !!! my best friend.....
  9. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn đóng góp bằng 1 bài thơ:
    Friends
    Written with a pen
    Sealed with a kiss
    If you are my friend,
    Please answer this
    Are we friends or are we not?
    You told me once, but I forgot
    So tell me now and tell me true
    So I can say, I??Tm here for you
    Of all the friends I??Tve ever met
    You??Tve the one I won??Tt forget
    And if I die before you do
    I??Tll go to Heaven
    And wait for you
    Never say good bye
  10. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hay quá tui không ngờ các bác Trường Yên Hoà lại viết hay đến thế.
    Tôi chỉ có một ý kiến nhỏ trong điều bạn nêu ra:
    Theo tôi là khi yêu một người đâu có nhất thiết phải nói rõ cho người ta hiểu đâu.
    Chỉ cần mình quan tâm đến nguời đó, có mặt lúc người đó gặp khó khăn cùng chia sẻ nỗi buồn . Khi vui thì lặng lẽ đứng xa nhìn cũng dược.Bởi tình yêu đâu cần phải được đáp lại.
    ??oTa hãy yêu thương bằng cả tấm lòng và đừng đòi hỏi sự đền đáp ??o
    Giả sử mình tỏ lòng mình ra thì sao? Nếu được chấp nhận thì không còn gì đẹp hơn thế.
    Nhưng nếu người đó không chập nhận thì bạn còn đủ can đảm để nói chuyện với người đó như bình thường được không. Rồi bạn sẽ cảm thấy sai lầm khi nói ra điều đó.
    Vì vậy đôi khi ta ko cần phải nói ra ...
    Cuộc sống có ý nghĩa khi ta được quyền yêu người khác mà ko cần hỏi ý kiến"

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.

Chia sẻ trang này