1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời sống và những bài học giản dị - Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi TheHollowMan, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    thua, bác nói cứ như film
    à em dịch xong rùi bài "Whistle pete" còn vài chỗ sai sót các bác sửa hộ em cái nhé....bài này hay lắm đó...em dịch mà xúc động quá chừng, hình như còn một vài xung đột font các bác chịu khó nhé , luc nào rảnh tui sẽ dich bài thơ love ở trên nhé
    Sáo Pete - Kathie Harrington
    Lá cờ , pháo hoa, bạn bè, buổi đi chi, thịt gà, xúc xích nóng, đậu nướng, cuộc diễu hành và những lễ kỷ niệm của người Mĩ là một phần của ngày 4 tháng 7. Trong kỳ nghỉ hè sớm đó, chúng ta tỏ lòng kính trọng tới một thời điểm của lịch sử của chúng ta với sự vui vẻ, với những tiếng nổ mạnh, tiếng bốp, và tiếng sáo. Máu và súng của những thế hệ đi trước đã mang lại cho chúng ta Ngày độc lập này và nó chứa đầy những lời hứa mà chúng ta phi giữ gìn cho tưng lai. Một ngày hạnh phúc, ít nhất cho hầu hết chúng ta.
    ?oXin chào? ?" một trong những khách hàng giữa trưa của chúng tôi tại quầy pháo hoa.
    ?oCó phi ngài đang tìm kiếm một loại pháo hoa đặc biệt ? ?o
    ?oVâng? ,câu tr lời của một ông khách khong 40 tuổi đang đứng một bên quầy hàng gỗ.?Tôi cần mấy qu pháo đốt?
    Đó là năm thứ 3 tôi bán pháo hoa cho câu lạc bộ Band bosster của trường trung học Chapparral và tôi rất lấy làm hãnh diện cho kiến thức của mình về cách ?oxem xét? những đôi mắt và đôi tai của khách. Xin cm n con trai tôi, tôi đã biết người khách muốn những gì hay ít nhất cũng là người khách dự định mua gì .
    ?oÔng muốn xem những gói pháo được trưng bày ở đây hay là ở trên máy đếm có thể mua lẻ được ??
    ?omột thôi? quý ông tr lời mà không cần nhìn
    ?oĐể tôi xem nào. Chúng tôi có vài loại nhỏ và vài loại lớn. Có lẽ ông thích qu pháo khói hoặc là pháo gió.
    ?oChỉ cần một qu pháo?,quý ông vẫn khăng khăng. ?Tôi chỉ cần nó nổ bốp là đủ?
    ?oBọn trẻ bao nhiêu tuổi ??Tôi tr lời như thể là ông ấy đã nói cho tôi đó là món quà cho những đứa trẻ, nhưng tôi không không biết.Không chắc chắn.
    ?oKhông quan trọng? tiếng tr lời bây giờ trở nên kiên quyết hn với cách gii quyết của ông ta là chỉ mua pháo.
    Đứa trẻ đó thật đặc biệt. Và 4-7 thật là đặc biệt. Tôi thấy thật khó để tin rằng một qu pháo có thể cứu chữa bất cứ một cái gì giữa cha và con.
    Tôi cười ?Vâng, ở đây một thứ? Tôi nói khi đưa ra một qu pháo hội? Nó sẽ làm nên một tiếng nổ và toé ra những bông hoa giấy?
    ?oKhông thể được. Nó sẽ xáo trộn tất c?
    ?oCó phi là đốt vào buổi tối không ? Có lẽ một di sáng nhỏ cùng với những bông hoa giấy là một lựa chọn tốt nhất đấy?
    ?oKhông tôi chỉ cần một tiếng nổ bốp hặc một tiếng sáo thôi?
    Người đàn ông vừa nói run run, vừa đưa bàn tay gạt mái tóc mai dài đang che ngang mắt trái: ? tôi . . .tôi muốn đặt nó trên mộ của con trai tôi và tôi không muốn có một sự xáo trộn nào?
    Nếu một trái tim có thể chạm vào kẻ khác, thì trái tim người đàn ông hiền lành và buồn rầu này đã thực sự chạm vào tôi.Ông ấy đã đúng, tuổi không quan trọng, và c những cuộc diễu hành, pháo hoa, xuc xích nóng hoặc lễ lỷ niệm không quan trọng. Ngày 4-7 không quan trọng với ông ấy hoặc với người con. Tất c những gì quan trọng với người đàn ông này là đem lại cho người mà ông ta yêu quí và đã mất những sự chia sẻ tình cm.
    ?oĐây là thứ ông cần? tôi phi cố nén cm xúc của mình lại khi đưa cho ông ta cây pháo sáo pete :?oNó khá ầm ĩ nhưng đó là tất c những gì tôi có?
    ?oCm n? người đàn ông vô danh nói và nở một nụ cười với tôi qua ánh mắt ướt lệ. ?oTôi sẽ lấy nó?
    Tôi đưa sáo pete cho một người đàn ông cô đn, nhưng tôi hiểu rằng đó là món quà của người cha cho con của ông ấy. Sự ích kỷ của tôi đã bị ông ấy đánh bại.
    ?oChúng giá 50 cent?
    Hai đồng 25 cent ri vào lòng bàn tay tôi.
    Người đàn ông trong một cái áo s-mi chambray - quay đầu lại phía tôi cười dịu dàng trong khi vẫn giữ chặt sáo pete trên mặt. ông ta mở cửa xe và đi.
    Nêu chúa ở bất cứ đâu trong ngày 4-7-1995 , chắc hẳn chúa sẽ đặt một tay lên vai của người đàn ông này khi ông ấy quỳ trước mộ của đứa con. Trước những dòng nước mắt và sự im lăng ri trên mộ, cây sáo pete vang lên trong ngày tháng 7 đó, và tôi biết người con trên thiên đàng đã nghe thấy.
    <size =5><red>Good luck</red></size=5>
    Được Milou sửa vào 02:34 ngày 12/06/2003
  2. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác quá, giá mà em giỏi E như bác nhẩy? Em còn nhiều nữa, hay là em send trực tiếp cho bác, xong rồi bác dịch, bác post lên nhé, em ngại dịch lắm rồi!
    magnetic
  3. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    trời ơi bác quá khen rùi
    Box có nhiều member giỏi E lắm bác cứ post lên các bác í dich hết .................
    God will bless you and me
  4. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là các bác làm gì trong cái topic này vậy?Nếu là những bài thơ văn hay về TY thì nhìu lắm có post cả năm cũng chả hết.Tui tưởng ở đây là nơi chúng ta tâm sự chia sẻ những suy nghĩ về vấn đề tinh tế này chứ.Rõ chán.Tốt nhất là nên việc thật người...giả cũng được nhưng như thế sẽ hay hơn và chúng ta sẽ hiểu rõ nhau hơn.

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  5. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    ok bác cứ post đi cứ đúng đề tài nêu trên là được
    God will bless you and me
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    HI !
    Không còn chỗ nào để chê nữa ,các bác quá tuyệt vời luôn ,để tỏ lòng kính phục của em tới các bác em xin binh chon cho bác thehollowman và bác luxiphe 85 :5 *.
    To luxiphe : bác chắc là đang trong hoàn cảnh đó rùi nhỉ ? những kinh nghiệm của bác thật đáng quí ,đó là bài học vô giá của người đi trước để lại .chúng ta hãy cùng nhau học tập kinh nghiệm của bác luxiphe nha .
    To theholloman : bác này chắc sắp sửa biết ... nên mới lập ra topic này để thăm dò ý kiến của mọi người ,hoan nghênh tinh thần ham học hổi của bác holloman .
    To lhtung : Hoan nghênh sự nhiệt tình của bác ,bác đã bỏ công sức ra dịch cho mọi người .
    Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người ,quả thật là em rất bất ngờ ,và rất zui nữa .cuối cùng em xin nói đôi lời với tất cả các bác- những ai đang là bạn là ... hãy luôn sống vui vẻ ,hãy cùng nhau hưởng thụ cuộc sống ,cùng nhau học tập vui chơi một cách hồn nhiên để chúng ta có những tháng ngày thật hạnh phúc .trong cuộc sống của mỗi con người thì cái bắt đầu chính là tình bạn ,có bạn chúng ta sẽ có được những niềm vui ,có người nói :cuộc sống không có bạn như trái đất không có mặt trời . mong cho box chúng ta sớm tụ họp lại thành 1 đại gia đình .chỉ có tình bạn chúng ta mới có sự hồn nhiên ,mà cái đó rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta .Những "bài học giản dị " ban đầu luôn mang lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống trong cuộc đời rộng lớn này . Con người sống trên đời cần có một cái gì đó có nhiều người cho rằng họ chỉ cần sống và làm việc ,ngày qua ngày kiếm tiền nuôi bản thân và mong thời gian trôi qua nhanh ,nhưng mình nghĩ cuộc sống phải là những gì đó đặc sắc vì nếu như chúng ta sông nhưng không biết làm gì thì thật là vô nghĩa .Có con người là có cuộc sống nếu như con người không biết tự mình vươn lên hoàn thiện hay tự mình cố gắng làm cái gì đó thì chúng ta sẽ khó có thể thấy rằng cuộc sống của chúng ta đẹp biết bao ,và đáng quí biết bao .Biết đâu đó trên thế giới này còn có biết bao con người ao ước có được một cuộc sống nhưng vì lí do nào đó mà họ không được hưởng cuộc sống tươi đẹp này ? Có thể các bạn thấy bài viết của mình hơi lạc chủ đề và các bạn không hiểu tại sao mình lại nói vậy đúng không ? mình dám khẳng định rằng mình không phải là người viết văn lạc đề mà mình chỉ nói lên những suy nghĩ của mình về cuộc sống nay ,bởi mình đã trải qua hoặc đã từng chứng kiến nhiều cảnh đời buồn có vui có hay khổ đau bất hạnh ,và mình thấy rắng tất cả mọi người ,đặc biệt những ,người khi sắp phải chia tay với cuộc sống này mới thấy cuộc sống ngắn ngủi biết bao và mới hối hận vì những gì đã bỏ lỡ trong cuộc sống này .Vì vậy chúng ta bây giờ có thể còn rất trẻ và thấy những cuộc đời này thật vô ngiã hay bình lặng nhưng ,10 năm nưa hay 30 .... năm nữa khi chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ thấy yêu quí nó biết nhường nào .vì vậy chúng ta hãy sống ,sống hết mình để cuộc sống của chúng ta không còn vô nghĩa và hãy để cho cuộc sống của chúng ta tràn ngạp ánh sáng mặt trời .
    thanhhang
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, ko ngờ văn bác ht lại hay đến vậy , toàn là những lời có cánh, em thì em chịu, bác rất xứng đáng là ht, hè hè.....
    Còn về ý kiến của jemebaby em rất tán thành, topic này có thể biến thành nơi để sẻ chia và tâm sự, chứ ko riêng là chỉ post những bài sưu tầm. Từ những bài học của người khác, chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống và trong cách đối nhân xử thế ở đời.Mong nhận được những ý kiến từ bà con
    I found you !!! my best friend.....
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế,chuyện của bác hoasimtim rất hay.
    Còn 1 điều khác nữa mà trong tính tình của chúng ta ai cũng có, chỉ là có ít hay có nhiều thôi, sự ích kỷ đấy. Hồi bé tớ cũng ích kỷ lắm, tuy là nói ra đây thì ko được hay cho lắm nhưng mà để cho bà con bít và rút kinh nghiệm. Trẻ con mà, cho nên chưa biết gì, và bây giờ lớn rùi cho nên cũng nhận ra tính xấu của mình, và sửa thì cũng ko phải dễ đâu, nhưng mà tớ nghĩ là 1 khi mình đã nhận thức được những gì ko tốt cho mình và cho mọi người thì đều có thể khắc phục được hết. Điều này lại phụ thuộc vào lòng quyết tâm, tính kiên trì........
    Chuyện của bác hoasimtim nghe cũng thật cảm động và tớ chắc là từ đây mọi người cũng rút ra được nhiều điều bổ ích. Thật sự cảm ơn những lời tâm sự rất chân thành từ bác Hoasimtim. Tớ nghĩ là bây giờ bác hoasimtim đã có LÒNG VỊ THA rồi đấy. Điều đáng quí là mình đã nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa trước khi đã quá muộn ( ý tui ko nói bác hoasimtim nhá, bác đừng hỉu nhềm)
    I found you !!! my best friend.....
  9. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Thực ra viết bài ở đây đâu cần phải giỏi văn(bằng chứng là những ai viết hay đều thấp phẩy môn văn cả) chúng ta dang nói lên những cảm nhận về cuộc sống của mỗi con người mà.Tui cũng xin bày tỏ vài suy nghĩ của mình về tình bạn,tình yêu thì chưa dám bàn đến vì chưa iu bao giờ.Đối với tui,tình bạn rất quan trọng và cần thiết như không khí vậy.Bất kì ai,khi đã là bạn là đã có duyên với nhau rùi.Tui một khi đã chơi với ai thì tui ko hề nghĩ đến chuyện sẽ chia tay,đối với tui,tình bạn mang ý nghĩa vĩnh cửu.Với niềm tin ngây thơ như vậy tui đã ko ít lần đau đớn khi phải xa rời những người bạn của mình.Dĩ nhiên ít nhiều cũng là lỗi của tui nhưng qua đó tui cũng rút ra được nhiều bài học.Thứ nhất là cho bạn bè nuông chiều mình đến đâu thì cũng phải luôn tôn trọng họ.Thứ hai là hãy luôn biết lắng nghe tâm tư của bạn bè mình để có thể ở bên họ những lúc cần thiết nhất.Thứ ba là đừng bao giờ cố tình làm tổn thương ai dù họ đã làm mình bị tổn thương đến mức nào.Trong cuộc sống luôn có hiểu lầm,và bi kịch được sinh ra từ những hiểu lầm đó nếu hai bên ko ai chịu nghe ai.Tại sao lại phải làm bạn mình phải đau đớn và chính mình cũng đau khổ?Tại sao ko thông cảm với nhau nhiều hơn.Quan tâm hơn một chút chúng ta sẽ luôn cảm thấy bạn bè bên cạnh mình.Tui rất thích được ở giữa vòng tay bạn bè,tui cảm thấy an toàn và yên ổn.Tất cả các bạn ở đây,tui hi vọng sẽ ko bao giờ phải rời xa thêm bất cứ một người bạn nào nữa.Dù sau này có xảy ra chuyện gì nhưng có một điều chắc chắn,tui luôn yêu quý các bạn,những người bạn thân yêu ạ.

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  10. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê tui lại phải nói lại lần nữa là tui không thích văn và tui cũng sẽ không viết văn như các bác đâu...............sai quy chế của bộ GD....
    Bà balack xấu chơi vote cho mấy ông í 5 sao thế mà lại không vote cho tui 5 sao oan quá...........
    hê hê hoaxinhtim cũng hay ghê nhỉ văn vẻ ra phết......cả người đẹp cva nữa...hehê toàn 10.0 văn hết...............
    Tui thấy đã iu rùi thì chẳng việc gì mà phải im re cả...........tui cứ nói luôn......hê hê tính tui nó thế......nhưng mà chẳng nói trước mặt đâu.....tặng quà valentine là biết hết í mà.................mà nếu người đó không mến mình thì đành tình đơn phương vậy ( tui thích bài đó ) ....nhưng may quá tui chưa lâm vào tình trạng đó bao giờ .....chắc là tại vì tui xí trai quá nên "người ta" thương.............
    God will bless you and me

Chia sẻ trang này