1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời sống và những bài học giản dị - Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi TheHollowMan, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại kô yêu nhỉ
    có thể ở độ tuổi chúng ta,yêu là chưa thích hợp lắm
    nhưng mà nếu yêu mà mang lại sự động viên,khích lệ học hành thì cũng nên lắm chứ
    có những người yêu chỉ để cho oai,thấy bạn bè yêu,mình cũng yêu.
    nhưng cũng có những người yêu để tìm 1 sự an ủi,1 niềm động viên,1 chỗ dựa về tinh thần
    vì vậy bác Lux và Trangcva kô thể nói là yêu làm gì,chỉ chơi và học thôi
    tôi mạn phép hỏi Hay tại các chẳng có ai yêu cả,nên các bác đâm ra ghen tức với cả những người đang yêu,được yêu,và cả tình yêu nữa?
    ...to love once again....!!!
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bà con trật tự, ko được gán ghép linh tinh, topic này để cho chúng ta tâm sự chia sẻ cơ mà, gán ghép thì còn gì là hay nữa.......Tiếp tục chủ đề nào.......
    I found you !!! my best friend.....
  3. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nói vài câu được không. Tớ đã từng có một tình cảm đẹp, nhưng mà bọn tớ chia tay rồi. Lý do cũng chẳng có gì. Nhưng tớ rút ra một kinh nghiệm vô cùng quý báu. Đó là không cần phải có người yêu đâu. Tớ thấy bây giờ được đi chơi này, có tiền thì đi mua sắm này, thế còn sướng hơn. Mình chẳng bị phụ thuộc vào ai cả. Nhưng nếu có thể thì nên có một người bạn khác giới, sẵn sàng nghe những chuyện tâm sự của mình. Thế thì thật là vui biết bao
    _Q_
  4. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    To mefice: đó ông đọc đi.
    Đâu phải là có người yêu rồi khoe ầm lên như bắt được vàng đâu.Học tập bạn Katia đó.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là vậy đâu ,các bác chưa nghe câu nói : cuộc sống không có tình yêu sẽ làm cho con người trở nên héo tàn a? Tất nhiên là tình yêu đó phải bắt đầu đúng tuổi và đúng đối tượng hay nói cách khác la đúng lúc đúng chỗ thì sẽ làm cho chúng ta trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn trong cuộc sống .
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Melfice nhầm rồi, tớ xin hỏi ấy là tuổi mình đã cần có tình yêu chưa khi mà những suy nghĩ chưa chín chắn, đấy là ý kiến của tớ, chỉ của riêng tớ thôi, còn những người khác nghĩ gì thì tớ ko quan tâm tại vì mỗi người có 1 quan niệm khác nhau. Bạn thân để tâm sự là 1 chuyện còn người yêu lại là chuyện khác, có lẽ Melfice hơi nhầm giữa 2 khái niệm này. Tớ ko ghen tức với những người đang yêu,được yêu,và cả tình yêu, ngược lại tớ cảm thấy hạnh phúc khi mọi người yêu, được yêu, tình yêu sẽ giúp mọi người gần nhau hơn ( nhưng tớ vẫn nghĩ là tuổi chúng mình là chưa cần ), còn bao nhiêu chuyện phải lo nữa ngoài tình yêu.
    - "nếu yêu mà mang lại sự động viên,khích lệ học hành thì cũng nên lắm chứ" ==> Cái này có nhưng ít lắm, ko phải người nào yêu cũng học tốt lên cả.
    - "nhưng cũng có những người yêu để tìm 1 sự an ủi,1 niềm động viên,1 chỗ dựa về tinh thần" ==> tìm 1 chỗ dựa tinh thần chắc gì đã là yêu, những người bạn thân cũng có thể giúp nhau được làm được điều đó mà.
    Có thể ý nghĩ của tớ quá khác với mọi người nhưng mà cũng ko thể hiểu nhầm như thế được, á, hiểu nhầm tệ hại thật
    I found you !!! my best friend.....
  7. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    "người với người sống để yêu nhau"(ai nói nhỉ?)
    Tui nghĩ tuổi mình là tuổi chơi,nếu có cảm tình với ai đó thì cũng chưa đủ sâu sắc để nói tới tình yêu đâu.Đó là sự rung động rất hồn nhiên mà thui.Có thể với ai đó thì là nghiêm túc đấy nhưng why lại đánh mất sự vô tư của mình sớm thế nhỉ?Yêu rất phức tạp,kì thi sắp tới mà lại nảy sinh chuyện gì đó thì... Nhiều lúc tui cũng rất muốn được dựa vào một cánh tay vững chắc có thể chở che cho mình nhưng các boys hãy suy nghĩ kĩ xem mình đã đủ sức bảo vệ người mình yêu chưa?Hãy để tình cảm nảy nở tự nhiên các bạn ạ.

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  8. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    tôi mới chia tay bạn gái hôm nay ..tuy buồn thật
    nhưng mà mối tình đầu thật đẹp ...nó luôn luôn tồn tại trong tim tôi .....
    mặc dù h tôi và her đã xa nhau ..nhưng mà tôi sẽ luôn nhớ về cô ấy ....... mãi mãi như thế ..tôi sẽ luôn trân trọng nó
    tình iu luôn đẹp

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ cẩ các bác và cả tôi nữa đều hiể nhầm nhau rồi,hic
    các bác chắc đã đều nghe về khái niệm:"tình yêu tuổi học trò"
    đó là 1 "tình yêu" mà có lẽ nên viết là "tình iêu" hơn
    tôi nhớ có ai đó post 1 topic mà so sánh tình bạn là 1 vẻ đẹp trường tồn vĩnh cửu,còn tình yêu thì là 1 vẻ đẹp ngắn ngủi...từa tựa như thế...Đúng vậy,chính vì vậy mà tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất,bởi vì nó ở giữa tình bạn và tình yêu thật sự.
    trong bài của tôi ở trên,tôi xét trên khía cạnh 1 tình yêu thật sự của tuổi học trò,nghĩa là về mặt tích cực,còn có lẽ bác Trangcva lại nhìn nhận tình yêu 1 cách tiêu cực,nghĩ là xét trên những tình yêu giả dối,đi theo phong trào hay vật chất....như vậy thì quan điểm của chúng ta chắc chắn là tương khắc với nhau rùi,nếu gộp cả 2 bài của tôi và bác Trangcva vào thì có lẽ sẽ có được 1 nhận xét đầy đủ hơn về tình yêu ở lứa tuổi chúng ta.
    còn thì,hic,tại sao,hic,các bác lại nghĩ là tôi nói về tình yêu của tôi nhỉ,đó chỉ là 1 sự nhìn nhận mang tính chủ quan thôi mà,chứ tôi đã bao giờ yêu đâu.
    to jemibaby: tôi thấy bác nói trong bài của bác cứ như là nói về tôi vậy,hic,mà tôi có như thế đâu cơ chứ,lần sau post bài fải cẩn thận hơn mới được.mà bác muốn hỏi tôi xe bọn con trai chúng tôi có thể che trở được cho các bạc gái chưa á? câu trả lời là có thể có mà cũng có thể kô,tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người.nếu xét trên nhu cầu cần được che trở của 1 cô bé 17 tuổi,bao gồm sự bảo vệ,sự giúp đỡ (học tập,công việc,tinh thần.....),và có lẽ cũng nên cho thêm vấn đề tài chính vào .đây.Thì tôi nghĩ là đều ở trong khả năng của chúng tôi
    bác Jemibaby nhớ nói cho tôi rõ thêm về câu "đủ sức bảo vệ người mình yêu chưa: của bác nhé,tôi chưa hiểu rõ lắm theo bác bảo vệ người mình yêu là fải làm những gì,okie?
    ...to love once again....!!!
    Được melfice sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 16/07/2002
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    T/y là con dao hai lưỡi, tránh nó đi thì tốt, ko thì cố gắng cầm đằng chuôi!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?

Chia sẻ trang này