1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời sống và những bài học giản dị - Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi TheHollowMan, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhìn nhận tình iêu 1 cách tiêu cực ư , bác Melfice lại hiểu nhầm tớ rùi, ấy ko thấy cái câu "tớ cảm thấy hạnh phúc khi mọi người yêu, được yêu, tình yêu sẽ giúp mọi người gần nhau hơn" của tớ à. Tớ đã nói rồi, mỗi người 1 quan niệm mà.Tớ ko bảo iêu là ko tốt, chỉ bảo là nó chưa cần đối với tuổi 17 của chúng ta. 1 người bạn thân cũng có thể giúp ta vượt qua những khó khăn, nhiều khi còn đỡ ngại hơn là người iêu. Còn cái gọi là "tình yêu tuổi học trò" thì cũng chưa hẳn là đúng, theo tớ thì phải gọi là "những rung động tuổi học trò".
    Bác Melfice ạ, đúng là khi hiểu nhầm thì khó mà thanh minh được, nói thực là chưa bao h tớ nghĩ TY theo 1 cách nghĩ tiêu cực mà bác đã nêu ra, con người của tớ đâu phải như thế.
    Tóm lại là stop sự tranh cãi ở đây và cứ theo quan điểm của bác Melfice đi : tình iêu tuổi học trò thật đẹp và rất đáng nhớ trong tuổi trẻ của chúng ta
    (Dĩ nhiên tớ vẫn giữ cách nghĩ chủ quan của tớ)
    I found you !!! my best friend.....
  2. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tuyệt vời lắm và một lần nữa tui hoàn toàn ủng hộ Melfice...giá mà tui có thể vote cho bác ấy 5 sao nữa thì hay biết bao........
    Tui thấy iu chẳng có gì là sai trái cả...................
    Và nếu kiểm soát được tình cảm của mình thì tình iu lại là một liều thuốc tuyệt diệu....cả 2 người có thể học tốt hơn , vui vẻ hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập.........và quan trọng cả hai người vui vẻ hơn , yêu đời hơn, không cảm thấy cô đơn .............. Và tui là một ví dụ...Tui nghĩ mình thật may mắn
    LOVE IS WONDERFUL !!!
    God will bless you and me
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ui, nếu bác lhtung được thế thì hay quá nhỉ, tui chỉ sợ suốt ngày lại phải nghĩ về người ấy thì khổ.Chúc mừng bác, chúc tình iu của bác bền mãi và cứ thế mà phát huy nếu bác thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn.
    Mà chuyển chủ đề đi chứ, chẳng nhẽ cứ tình iu mãi thế này à, lại giống các em 86 hồi trước rồi, tớ thấy có mấy topic tình iu rùi đấy
    I found you !!! my best friend.....
  4. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bác melfice có tật giật mình hay sao thế?Tôi nói là nói chung chứ có bảo là bác đâu.Tui có tấm gương của ông anh tui mà.Dĩ nhiên tình iu tuổi học trò thì rất đẹp nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.Nói ra thì hơi thực dụng nhưng đâu phải lúc nào cũng lãng mạn như phim HQ được hả các bác(mà còn rất hay lãng...xịt ấy chứ)?Tôi chỉ xin nhắc cả nhà một chút về kì thi sắp tới thui màNhưng bi giờ tranh thủ iu cũng được chứ nhỉ?DO YOU LOVE ME?
    to melfice:sao bác lại bắt tui phải giải thích rõ vụ đấy nhỉ?Tiêu chuẩn kén người iu của người ta mà,lộ "bem" thì chítHay bác mún làm người bảo vệ tui hả?Hi hi,nếu thế thì gật đầu cái đi rùi ta nói chuyện típ

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    melfice: gật đầu cái rụp
    haha,cám ơn bác Lhtung đã ủng hộ tôi,kô biết tôi đã vote cho bác chưa ý nhỉ?
    đúng là mỗi người có 1 quan điểm riêng,1 cách nhìn nhận riêng
    nên xét cho cùng thì ai cũng có cái sai cái đúng cả,đơn giản bởi vì tinh yêu chưa bao giờ la` 1 vđ đơn giản cả.Tranh cãi cũng chỉ làm mất thì giờ.
    to jemibaby: thế khi nào tôi với bác nói chuyện tiếp đây?
    ...to love once again....!!!
  7. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ iu thử cho biết ... mối tình ở tuổi học trò rất đẹp và trong sáng
    ,,,,,,,,,,, không thì sau này sẽ thây hối tiếc đó

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  8. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Híc,thui,em rút lui khỏi diễn đàn này.Tranh cãi mãi về một vấn đề mà thực ra mình cũng chưa bít nó ra sao thì thật..chuối.Hẹn các bác khi nào em bít iu rùi sẽ vào cãi tiếp.
    Melfice:lúc nào nói cũng được mà,miễn ko phải lúc tui đang cáu thui.

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng theo bác jemibaby thôi
    tranh cãi mãi
    mệt lắm
    tôi nghĩ tốt hơn hết là tốp cái đề tàinày được rồi đây
    to jemibaby: uh,để khi nào tôi với bác nói chuyện vậy,mong là tôi cũng biết được là khi nào bác buồn,bác vui....
    ...to love once again....!!!
  10. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi
    học mà không yêu thì cũng nhàm chán.......
    Yêu mà không học thì cũng vứt đi....
    Các bác có thấy thế không ?>
    God will bless you and me

Chia sẻ trang này