1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội SVTN đồng hương Phú Thọ: "Chiến dịch mùa hè xanh Quân Khê - Hạ Hòa 2009: chung sức vì quê hương

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi khuathoan284, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hic, hum qua đá bóng xong, nhậu đến 3h, say khướt, lại còn mưa nữa nên không sang kinh tế giao lưu với anh em được.Buồn ghê!
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    " Sống lại đam mê!
    Tớ không định viết entry này, nhưng tớ nhất định phải viết, vì cái máu tình nguyện trong tớ lại sôi lên, ngọn lửa màu áo xanh lại cháy.
    Nhiều người nói với tớ là đi làm rồi thì hoạt động tình nguyện làm gì nữa, mà có muốn hoạt động cũng không có thời gian để hoạt động.
    Tớ thì nghĩ khác, cái hình ảnh màu áo xanh tình nguyện đã ăn sâu vào máu thịt, ăn sâu vào tâm tưởng của tớ, đến mức mà mỗi khi nhìn thấy màu áo xanh tình nguyện thì trong đầu tớ lại vang lên những câu hát quen thuộc : xanh xanh màu quê hương màu áo xanh trên mọi tuyến đường hay mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ ?
    Tớ đã tự hứa với lòng mình là tớ sẽ tiếp tục hoạt động, tiếp tục mặc trên mình màu áo xanh tình nguyện ấy cho đến khi tớ không thể nữa. Và cũng rất lâu rồi, cái khao khát mặc chiếc áo ấy, đứng trong hàng ngũ ấy, nhìn những ánh mắt ấy, nắm những bàn tay ấy dường như âm ỉ cháy, len lỏi trong con người, trong tư tưởng, và chờ , chờ để cháy.
    Hôm nay, khi nhìn các bạn sinh viên tình nguyện hiến máu nhân đạo nhiệt tình giúp đỡ các anh chị đến hiến máu tại cơ quan tớ. Nhưng không chỉ có thế, tớ thấy một chị đến tham gia như tất cả mọi người, cũng tham gia vào giúp đỡ các bạn sinh viên tình nguyện, chị ấy rất nhiệt tình, và qua những gì chị ấy làm, chị ấy nói, tớ đã hiểu chị ấy đã từng là chiến sĩ màu áo đỏ: CHIẾN SĨ THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO!
    CLB tôi và đội sinh viên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo có rất nhiều điểm chung, và tôi hiểu, những người đã khai sinh ra CLB chúng tôi cũng đã từng lăn lộn trên môi trường hoạt động thanh niên, lăn lộn với phong trào vận động hiến máu nhân đạo.
    Chúng tôi có chung những bài hát truyền thống, chung cả cách nói chuyện, tác phong và hơn hết, chúng tôi có chung bầu nhiệt huyết ấy. Tôi cảm nhận được điều đó nhưng nếu không có buổi sang hôm nay, không có cái quyết tâm đi hiến máu thì tôi sẽ không thể viết ra những dòng này.
    Câu chuyện này là câu chuyện mà bây giờ tôi mới kể, có lẽ những người em của tôi sẽ không bao giờ có được cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị như thế. Năm 2007, khi tôi đi tập huấn ở Khoang Xanh, tình cờ khi chúng tôi ở cùng khu với các bạn thuộc đội vận động hiến máu của thành đoàn Hà nội. Tôi hôm đó, tôi đã sống, đã say sưa hát theo những bài hát của họ, say sưa nhảy cùng họ, tôi hòa mình vào không khí hào hứng và đầy nhiệt huyết ấy. Ở nơi đó, tôi cảm nhận được không khí gia đình, đoàn kết, điều mà tôi chỉ có thể tìm thấy ở CLB. Có lẽ đơn giản chỉ vì đó là những bài hát quen thuộc, những động tác than quen, hay có lẽ bởi tình yêu với CLB lớn hơn bất cứ tình yêu nào mà tôi đã từng có.
    Đối với CLB Sinh viên tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS, hay thường gọi là đội tuyên truyền hay một cái tên thân thương khác mà những người như chị Quỳnh Anh, anh Thành hay các anh chị bên Đoàn trường từ nhiệm kỳ trước vẫn hay gọi là ?ođội tệ nạn?, tôi có một tình yêu không thể thay thế, có người con gái đã từng nói, CLB như là một người tình đến trước em, luôn chiếm phần lớn trái tim và sự quan tâm của anh.
    Và hôm nay, khi nhìn hình ảnh người chị tôi chưa biết tên, xông xáo giữa đám đông những người đi hiến máu. Tôi đã hiểu một điều không thể nào thay đồi:
    ?oĐối với những người yêu phong trào, gắn bó với phong trào thì dù trong thời điểm nào, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc phong trào, và mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong những con người hiện tại thì ngọn lửa nhiệt huyết sẽ bùng cháy, bỏ qua tất cả những cái hình thức bên ngoài để trở lại là người chiến sĩ thanh niên tình nguyện?
    Đối với những người không hoạt động trong môi trường ấy khi đọc những dòng này sẽ không bao giờ có thể hiểu được dù chỉ là một chút cái cảm xúc này, họ sẽ đọc với lời bình luận vớ vẩn và nhạt nhẽo, cảm xúc này chỉ có với những người đã, đang và sẽ mãi yêu phong trào thanh niên sinh viên.
    Lần đầu tiên đi hiến máu!
    Sống lại cả đam mê!"
    - Tuan anh ''s blog
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 11/07/2009

Chia sẻ trang này