1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời ta như .....................ca dao !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi haianh82, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đời ta như .....................ca dao !

    *SV mất "người ta ":
    Chiều nay có kẻ thất tìnnh
    Tựa mai, mai ngã , tựa đình , đình xiêu
    *SV nhớ "người ta"
    Đêm nằm ở dưới bóng trăng
    Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em
    *SV ngủ
    Đêm đêm vuốt bụng thở dài
    Thở ngắn bằng chạch , thở dài bằng lươn
    *SV lỡ..hẹn hò
    Khi xưa một hẹn thì nên
    Bây giờ chín hẹn, anh quên cả mười
    * SV văn nghệ
    Một đàn cò trắng bay tung
    Bên nam bên nữ ta cùng hát lên
    * SV nữ dạo chơi
    Ngọn đèn thấp thoáng bóng trăng
    Ai đem ngà ngọc thung thăng chốn này
    *SV nữ chọn người yêu
    Sá bao cá chậu chim ***g
    Hễ người quân tử có cùng mới nên
    *SV nam khen SV nữ
    Trúc xinh trúc mọc bờ ao
    Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh
    *SV nữ qui ước với SV nam
    Gặp nhau giữa đường vắng thì chào
    Gặp nhau giữa chợ lao xao thì đừng
    * SV nữ nghi ngờ người yêu
    Giờ đây anh nói anh thương
    Đến khi vắng mặt vấn vương nơi nào
    *SV chia tay ra trường
    Mình về có nhớ ta chăng
    Ta như lạt buộc khăng khănh nhớ mình
    * SV bị đuổi học
    Ngày ngày ra đứng cổng làng
    Bâng khuâng như mất nhẫn vàng trên tay




    hai
  2. maianh80

    maianh80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đời em như con chim bay giữa bầu trời bao la !
    Maianh
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    còn đời iem như chuyện trinh thám . khoa học viễn tưởng .....
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  4. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Còn đời tôi hê hê hê hê như....................đời bà xá !
    hai
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  6. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ hơ thật mà , bà xá !
    hai
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Công nhận là vớ vỉn thiệt he he he ..
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác dê c hỉ được tài nói đúng
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  9. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ SAI chứ bà xá ! hắt xì đời tôi như đời bà xá ! Không có gì phải bàn cãi mà có chăng thì đời bác Dương không thể như Mai Anh đâu ! hê hê hê hê
    hai
  10. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi như cánh chim bay bay lượn trên bầu trời bao la !
    ( ha ha ha ha giống Mai Anh rồi )
    ha

Chia sẻ trang này