1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối tác, mới gặp lần đầu, đã bật đèn xanh ? liệu có bị lừa không ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi apec_2006, 16/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Đối tác, mới gặp lần đầu, đã bật đèn xanh ? liệu có bị lừa không ???

    Xin chào các đồng chí đồng nghiệp anh em.
    Hôm nay, đăng đàn nhờ các anh em tư vấn một chút, vì choáng quá.
    Số là tui vừa nhận nhiệm vụ của cấp trên giao xuống, phải xử lý một vấn đề rất hóc búa với một hãng có thương hiệu ở Việt Nam.
    Nghe có vẻ to tát, thực ra, tôi vẫn là cấp dưới, đương nhiên không thể tránh khỏi việc cầm cờ đi tiên phong... và bên kia đáp lại cũng sai quân tiên phong ra nghênh chiến. Một yểu điệu thục nữ. Tôi đoán thế vì nghe điện thoại tôi đoán em trẻ hơn tôi, kinh nghiệm xử lý vấn đề khá non, không được dữ dằn và áp đảo như những kẻ già đời khác .
    Sau 2 tuần làm việc, mọi việc đã đi vào sự nhất chí chung, có thể do tôi tận dụng được ưu điểm bên mình hoặc tôi vô tình đong đưa đối tác ngọt hơn.

    Chiều nay, mọi chuyện đã hòm hòm, tôi gọi điện sang thông báo kết quả đồng thời lựa lời mời em đi cafe cho đsung thủ tục ngoại giao. Thật bất ngờ em đồng ý, vì em muốn qua giải quyết việc chung và cũng muốn tôi đánh giá xem tại sao ở cái tuổi gần 30 của em vẫn chưa có ai. Mặc dù em khẳng định, em không hề xấu.

    Thâm tâm tôi nghĩ chắc em đùa thôi. Chẳng có đứa con gái nào lại đến tận công ty người kia để nhận một lời đánh giá vô thưởng vô phạt.
    Tôi vẫn cặm cụi làm đến gần tối thì chuông điện thoại kêu, em gọi tôi.
    Lâu lắm rồi, mới có người gọi tôi thế này. Cảm giác hồi hộp bắt đầu bập bùng. Tôi chưa biết mặt em, điều duy nhất tôi biết là giọng nói rất lễ phép mỗi khi tiếp chuyện tôi qua điện thoại. Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi có những cuộc tiếp xúc kiểu này, nếu không muốn nói là quá nhiều là đằng khác. Tuy vậy, tôi vẫn thấy hồi hộp. Không biết em xấu hay em đẹp, tôi không thích thực tế phũ phàng.

    Em đứng đợi tôi ở đại sảnh. Thoạt nhìn khá mặn mà, chín chắn, có nét tri thức, khuôn trẻ hơn tuổi rất nhiều.
    Coi được. Tôi nghĩ vậy. Tôi có thói quen đánh giá vẻ bề ngoài của đối phương trước khi chọn cách tiếp cận.
    Hơi mất thời gian để trao đổi về công việc chung nên lúc đứng dậy thì trời đã tối mịt.
    Tôi ngại về nhà ăn cơm nguội nên mời em đi ăn tiệm cho vui.

    Nói thật về hình thức của em, tôi rất ưng.
    Tuy một loạt điều sau đây làm tôi khá băn khoăn.
    Lúc ra lấy xe, bất ngờ em hỏi tôi vài câu không nên hỏi vào lúc này, Anh đi ô tô à ? Tôi cười xuề xoà, đó là điều xa vời ở tôi.
    Rồi anh làm ở đây lương có khá không ?
    Tôi bảo đủ sống.

    Khi vào quán ăn, em lại khen tôi sành điệu. Thú thực tôi phì cười vì tôi vốn rất ngu ngơ trong việc tìm quán ăn ngon. Tiện đâu vào đó thôi.
    Trong lúc nói chuyện, em bày tỏ quan điểm của em. Có những vấn đề tôi nghĩ rất ở tuổi gần 30 của em thì phải thông tỏ từ lâu. Và rồi trước những câu hỏi mang tính chất nghiệp vụ của tôi, em bắt đầu thú thật em còn non nớt trong công việc mới, cần phải học hỏi nhiều.
    Miệng em nói, tay em vuốt tóc, mắt lúng liếng. Ở tuổi gần 30 tôi dị ứng với mấy trò này, hoặc có thể tôi còn đọc được mục đích ở những động tác đó.

    Đoạn cuối cùng, em nói rằng em cũng máu lấy chồng. ( Tôi choáng quá ), tuy nhiên em cũng đế thêm, do cảm thấy không hợp nên bây giờ vẫn chưa có ai. Giống sách vở nhỉ ?

    Truớc lúc chia tay, tôi bảo, cuối tuần nếu rảnh thì đi chơi với anh cho vui. Em gật đầu cái rụp.

    Tôi nghĩ rằng, con gái đến tuổi lấy chồng, tất nhiên nếu gặp đối tượng phù hợp, chắc sẽ không ngần ngại bỏ lỡ cơ hội. Biết vậy, họ cần tinh tế một chút, ai lại mới có vài tiếng đồng hồ đã chết điếng rồi sao ?
    Cả buổi tối hôm nay tôi chưa thấy sự vồn vã, nhưng ngấm ngầm em đã tạo điều kiện.
    Tôi tình trường khá non, chỉ sợ sa lưới kẻ gian. Vì vật rất mong các bạn tư vấn cho chút ít để lấy vốn phòng thân.
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    lúc đầu tưởg 2 anh chị ah ơi nhau chán rồi bây h gặp mặt em mà là anh em té khẩn trươg
  3. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ớn ớn thế nào ý, bác cũng cẩn thận đi nhá, bây giờ các em xinh tươi thiếu gì
  4. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    nên cẩn thận thôi chứ mình là dzai thì chả chết ai , biết giữ mình là đc , đi chơi , uống nc vớ vỉn tìm hiểu xem ng ta thế nào , coi như thêm 1 ng bạn cũng đc
  5. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    I am MBBG, do you want to be my pilot?????
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Có câu Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận
    Mới lần đầu gặp mặt, làm sao mà đã đoán được người ta thế nào. Cơ mà có cái lần đầu tiên gặp mà đã hỏi về lương và loại xe đi thì đúng là không nên lắm. Có lẽ cô này mót chồng giống mình
  7. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    giống nàng này thì cứ hỏi nàng này là ra nàng kia ngay thôi
  8. TuongCuopZZZ

    TuongCuopZZZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phải lên giường kiểm tra xem thế nào đã bác ạ,chứ cừ mù mờ như này thì sao được
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    ơ, bác gái kia đúng là người thẳng thắn.
    Còn bác trai: bác sợ cái gì ? sợ người ta chụp thuốc mê vào rồi cướp đi đời trai của bác à ? Cứ hẹn hò, đi chơi rồi về đây báo cáo nhá.
  10. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời có ve phản đối ghê nhỉ,em thì thấy cũng bình thuờng,nhỡ đâu bà già ấy máu lấy chồng và ngoại giao kém thật nên mới hỏi bác thế thì sao?,tuy nhiên cũng đáng đề phòng,bác cứ mafia một chút,do thám hẳn hoi một vài lần không thể đánh giá hết đối thủ,nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận

Chia sẻ trang này