1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi tên gì được bây giờ?

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi TTVietNamOnline, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thời gian để làm gì? Có thể chị Đá sẽ thất vọng hơn nếu biết rằng thậm chí em còn nghĩ đến việc tự tử, may mà sau đó em thấy còn mấy quả chanh dây chưa ăn, một ít tiền chưa tiêu ..... và sợ anh ý dằn vặt .... và sợ mạng ttvnol bị sập vì hot news " Mod ThuLam tự tử vì tình? Kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô bé vẫn còn ngoài vòng pháp luật....." nên em quyết định ... để sau đi, hì....
    Giá bây giờ mình đến giai đoạn đau khổ quá mà bật cười như Remove_its nói thì tốt nhỉ? Cười bao giờ cũng tốt mà.
  2. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đợi tâm hồn bình lặng trở lại thì ThuLam nên gặp người đó để check lại tình cảm, nếu thấy vẫn không có gợn gì trong tâm hồn thì tức là đã rũ được bụi trần, đi tu tốt lắm đấy
    See U.
  3. tongtuanh

    tongtuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Từ việc biện luận cho việc chưa tự tử của ThuLam suy ra ThuLam vẫn yêu mình nhất rồi đến anh đã làm trái tim em ý tan nát rồi đến nhân loại, bây giờ muốn đi tu được thì phải thay đổi thành yêu cộng đồng nhất rồi đến tên đáng ghét kia rồi mới đến mình. Có mà tu ... hú, nhìn thấy anh nào hay hay đầu lại đen tối ngay....
  4. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng thật. Sự việc đã diễn biến có lúc thật Kinh khủng.
    Rất may, những chiến binh dũng cảm đã có thể vượt qua những thử thách nguy hiểm này.
    Chúc em ThuLam đã qua được cửa ải tình yêu. Hãy tiếp tục con đường bước lên đoạn đầu đài em nhé.
    Hẹn một ngày đẹp trời, anh sẽ đưa em đi dạo London.
  5. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em ThuLam đi tu, chùa có sư nối dõi
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Để yên cho ThuLam học hành, em ý vượt qua rồi, hiểu chưa? Em ý doạ mọi người chút thôi.​

    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 08/12/2004
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, xin chuyển lớp.
    Ai tư vấn cho em cách làm anh ấy quay trở lại với, nước mắt xem ra không có tác dụng rồi, định tự tử cũng không xong.. tức là khổ nhục kế không có tác dụng. Kế dương đông kích tây thì phiền lắm.... thôi, 36 kế chẳng có kế nào hay bằng kế chuồn. Chuồn vậy.
  8. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thường trong tình cảm người ta sợ nhất là sự thương hại. Nhưng có nhiều trường hợp người ta vẫn tực dối mình rằng đó không phải là sự thương hại hoặc qua thời gian mình sẽ cảm hoá được đối tượng để chuyển từ thưong hại sang thương "lợi". Ấy là trong lúc nhất thời, trong lúc đau khổ nhất người ta làm đủ mọi cách để cho người mình yêu thương quay về với mình, chỉ cần quay về với mình thôi là đủ rồi, còn có thương thật, có yêu thật hay không? không cần biết, không quan trọng.
    Nhưng bạn sẽ phải sống làm sao với một người luôn ở bên cạnh mình nhưng lại dửng dưng với tình cảm của mình...
    Và thử hỏi đối tượng xem, nếu họ thật sự yêu thương thì họ có làm như thế ?
    Họ làm như thế là để tốt cho cả hai người đó. Không phải giả dối với chính mình. Vẫn biết nói lời chia tay thật đau khổ. Nhưng cố níu kéo tình hình sẽ càng tồi tệ hơn mà thôi.
    Đấy là những thử thách khắc ngiệt trong cuộc sống mà ta cần phải vượt qua Thu Lam ạ. Rồi mình sẽ đứng vững, rồi mình sẽ lớn lên. Những thử thách đó sẽ làm cho mình thêm ngị lực để sống, để nhìn cuộc đời này nhẹ nhàng và bao dung hơn.
    Chúc ThuLam luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    PS : Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm, tôi cũng phải mất một thời gian khá là dài để quên đi đó. Tôi hiểu được một phần nào tâm trạng của bạn hiện nay.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em cũng đành tự an ủi mình rằng đó là do hoàn cảnh .
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    100 ngày, biết thế ăn mừng từ hôm 49 ngày.

Chia sẻ trang này