1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi tên gì được bây giờ?

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi TTVietNamOnline, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  2. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tên của chủ đề ? Tạm thời??????
    Thất tình thì nên đi uống rượu và đánh bạc, một đêm có thể thành tỷ phú, sòng bạc Thái Nguyên hoặc Sóc Sơn, chơi lớn hơn thì vào Sài Gòn, Biên Hoà. Tiền chả là cái đếch gì nếu có mất.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thất tình? Đúng, hiện giờ có xấp xỉ 7 người mà mình cho vào danh sách tuyển người yêu, đỡ phải mất công cưa cẩm như lão người yêu cũ, không thì lão mới lại tinh vi như lão cũ thì mệt lắm.
    Cảm ơn anh traitimvn79, cảm ơn anh LegiS đã chúc em tình trạng này chỉ là tạm thời.
    Cảm ơn lời khuyên của anh loveBlueSky, khi nào đi đánh bạc không có tiền em sẽ vay ở ngân hàng của mẹ anh, nếu vào Sài Gòn em sẽ vay tiền của ông anh, ok? Ở Thái Lan người ta coi đánh bạc là một trò giải trí mang tính đạo đức cao thế nên không có vấn đề gì, chỉ cần có tiền thôi.
    ( Tớ đùa, đừng nóng, tớ sợ rồi)
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh lại mở nick này ra, em gái ThuLam ạ. Một ngày mới nắng lên...
    Chúc em thi tốt, và chúc cho Giáng sinh năm nay, ThuLam sẽ cùng một người, chỉ một người thôi em nhé, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao, ước mong về những điều thật tốt đẹp.
    Tất nhiên, có thể là người yêu, người bạn trai thân thiết, hay đơn giản là một người bạn, nhưng thật vui và ý nghĩa phải không em.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời thì đến bây giờ kết quả thi của em vẫn là tốt, tuy chưa phải xuất sắc, Chào mừng anh trở lại, Hiện giờ em chưa có điều ước nào cho bản thân mình cả, em vẫn chỉ chúc cho Hoà Bình và Tiến Bộ nhân loại thôi còn về phía mình em nghĩ, đã là hạnh phúc rồi, còn tất cả mọi vấn đề khác đều do mình cả..... Hơn nữa em không phải người theo đạo thiên chúa, em tin là ông trời luôn công bằng , hì hì...
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ thay đổi, một lần nữa.
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hai lần phủ định tương đương với khẳng định.
    Nhưng đổi người yêu hai lần thì khác, em gái ạ
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những hành động vô thức của mình lại làm người khác bị tổn thương cho dù nó không hề có ác ý, anh là người có nhiều kinh nghiệm sống hơn em, đừng đùa như vậy anh ạ.
    Ai cũng biết rằng phưu lưu thì luôn đi cùng với từ mạo hiểm, thật may là em đã được nghe câu chuyện về các quả bóng, trong đó quả bóng công việc, sự nghiệp, tiền bạc..... được làm bằng cao su, có khả năng đàn hồi nên khi rơi xuống đất sẽ có lực để bật lên nhưng quả bóng tình cảm thì lại được làm bằng pha lê và khi một người nào đó dùng nó để chơi đùa, trước khi nó được chơi một cách thành thạo thì người đó đã làm rơi nó xuống đất và sẽ không thể giữ được hình dạng ban đầu, sẽ sứt mẻ hoặc là vỡ tan.. và ở những lần chơi khác, những vết xước sẽ giống như những vết sẹo trong trái tim và dần dần sẽ chai sạn.... Điều đó cũng giải thích tại sao khi người ta càng lớn lên thì người ta lại càng mất dần đi sự nhiệt tình của tuổi trẻ và yêu đương càng kém chân thành đi....
    Em thay đổi để tốt lên thôi, không liên quan đến người yêu hay không.
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 19/12/2004
  9. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hãy tập trung vào học cho tốt để có thay đổi tốt.
    Không liên quan đến chuyện yêu hay không là rất tốt
    Như thế là tốt
    (Xin lỗi, muốn thử cái chữ ký)
  10. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mình viết bài này để nói hộ một người, là hãy bỏ qua những điều thật nhỏ, để mang lại cho một người con gái niềm vui, hạnh phúc từ kết quả của sự chờ đợi nhớ mong.
    Biết vượt qua sự cố chấp, ấy là việc làm không dễ, nhưng sẽ được tưởng thưởng.
    Cũng rút từ kinh nghiệm cá nhân thôi.
    Và đừng để phải nói lời nuối tiếc.
    Thân mến

Chia sẻ trang này