1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời thật dở nhưng nhiều lúc vẫn phải nhăn nhở ...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đời thật dở nhưng nhiều lúc vẫn phải nhăn nhở ...

    Có ai hiểu vì sao cái câu này bi giờ có nhiều người dùng và thấy nó cũng đúng lắm không?

    Lấy những ví dụ của xã hội thì nó xa vời và mênh mông biển cả quá, song cứ nhìn quanh chúng ta thôi, thu hẹp phạm vi lại và thấy sao nó đúng thế hả zời.


    Nhiều lúc không thể mở miệng ra được nhưng cũng cố nhe răng để cười. Như hôm trước tớ đến một cơ quan làm việc, hôm đó có một bà chị đến muộn, một cô bé muốn khen dưng mà dùng biện pháp hơi quá một chút. Bà chị mặc cái váy (nhìn một cách khách quan) thì cũng chẳng đẹp đẽ cái rì cho cam thế mà con bé thốt một câu : "chị mặc cái váy như công nương điana ý!" ... cả phòng trố mắt nhìn và bật cười, mà đáng ra chẳng có rì đáng là buồn cười ---> liệt vào chuyện nhạt nhẽo.(hhehe .... ).

    Tiếp đến là cái chuyện hôm trước ở lớp tớ, hic ... cái bà gọi là năm hoa của lớp(bình thường người ta ba hoa là đủ rồi đằng này bà ý nói nhiều quá nên phong bà ý thành năm hoa cho máu). Đi sinh nhật người ta bà ý đến, câu chào chưa thấy chén luôn con chim tần, tiếp theo thúc giục đi karaoke... roài thì đến quán còn chưa định thần cái rì ra cái rì, bà chơi luôn :"không có cái rì àh?" ,"sinh nhật bạn chị tôm hùm, cua bể bầy đầy bàn". Ặc, chắc bạn bà ý tỉ phú(cũng chẳng đi sâu đi sát làm cái rì cả). Tiếp đến lúc uống bia, bọn con trai ngồi đầy ra đấy còn chưa ngo nghoe cái rì thía mà bà chị uống hơn uống nước lã, lại còn xởi lởi chào đón đến khiếp "chị mà uống say thật chứ cũng nửa két heniken", ặc...nực cười wé. khổ thân cái đứa làm sinh nhật mặt cứ vẫn phải.Thằng bạn tớ chắc lúc đấy cũng hơi tức roài bụp luôn một câu "cả cái hội này chắc đã uống được nửa két ý mà bà chị thật mới thà, uống như bà chị chắc nó bán nhà làm sinh nhật".



    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    cobehalội tưởng chỉ to mồm hoá ra còn hay tọc mạch nữa he he he
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tomato không những to mồm, tọc mạch mà còn...... lắm chuyện nữa
    [​IMG]
  4. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
  5. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Haha...Ví như công nương Diana thì có khác gì trù úm cho họ chết quách đi.Thía mà cũng cười được mới lạ chứ.Mà khổ,ví ai ko ví,nhiều công nương công chúa lắm cơ mà.Cheẹp..."Không biết là không có tội",nhưng tin này TV đăng ầm ầm mà không biết thì người ta gọi là mù văn hoá.
    Đi SN mà ăn như lũ về thía kia thì công nhận bố thằng nào mà chịu được cơ chứ.Cái đó cũng chẳng có gì đáng để cười.
    Nghe cái tên topic hay hay nhưng trong lại vô vị quá.Không khớp với chủ đề gì cả.Thực ra thì đời phải có lúc hay lúc dở.Cái chính là chúng ta có chịu được cái dở hay không thôi?Phải luôn luôn chủ động cho dù bi quan nhất.Phải cười lên cho dù đau khổ,tan nát.Đứng lên được trước khó khăn mới thật sự có ý nghĩa.Cũng như nếu dễ dàng vượt qua thì không hay mà phải khó mà vượt qua thì nhiều người mới phục.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_

Chia sẻ trang này