1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời thật là khốn nạn...... (có ai muốn iu hay lấy 1 ng o còn trinh o???)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ivyloveu, 12/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyloveu

    ivyloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đời thật là khốn nạn...... (có ai muốn iu hay lấy 1 ng o còn trinh o???)

    Các bác trai ơi cho em hỏi với.... có ai muốn iu hay lấy 1 ng o còn trinh o???
    Khổ.. Khổ lắm các bác ơi... số là con bạn em nó có quan hệ với 1 thằng mà nó cho là nó rất iu (nhg nay đã bỏ nhau rồi).. Khổ ở chỗ, bây h nó iu thằng khác , thằng này thì tồi đíu chịu được. Đến khi nó have *** với con bạn em nó bít con bạn em o còn trinh , nó bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt. Rồi chuyện fải đến cũng đến, con bạn em bị nó đá luôn... Khổ thân con bé......
    Mà sao đời con gái lai khổ thế nhỉ??? Các bác trai dù có quan hệ đến hàng trăm lần cũng có sao đâu.. mà sao con gái lại bị mang tiếng xấu.... Mà khổ ở chỗ bác nào khi yêu cũng muốn quan hệ, nhg lại muốn gái trinh.... Thế còn nhg đưa như con bạn em thì sao?? Ở vậy suốt đời ah???
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nói ở trên mạng này thì người nào cũng nói hay lắm bạn ạ .Nhưng thực tế cuộc sống lại vẫn là như vậy .Chỉ hi vọng bạn của bạn may mắn gặp được người yêu cô ấy và tôt thật sự thôi .Nhưng chắc chắn là rất khó đấy.
  3. ivyloveu

    ivyloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thì bít đời nó thế nhg mình rất tò mò ko hiểu sao mọi ng vẫn quan hệ đầy ra đấy thế mà có sao đâu .. sao con bạn mình số khổ thế...
    Sao thế gian này thật là unfair..........
  4. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đáng nhẽ ra bạn gái của bạn nên nói trước là mình ko còn " gin" để tránh hiểu lầm sau này, còn đợi đến khi make love rồi đối phương mới biết thì hơi muộn. Có thể chuyện thờ ơ lạnh nhạt trong 1 thời gian là chuyện bình thường ( vì đôi khi họ sốc) nhưng nếu mà thờ ơ lạnh nhạt sau đó đá con nhà người ta thì không chấp nhận được. Nên quên thằng đó đi, tôi biết chắc còn nhiều thằng con trai sẽ chấp nhận vấn đề đó ( đã có kinh nghiệm thực tế là 2 cô bạn gái cũ của tôi đều đã lấy chồng và sống rất hạnh phúc). Vì thật ra bạn của bạn không hề có lỗi gì trong chuyện còn hay mất cả.
    Chúc bạn của bạn hạnh phúc.
  5. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đời ko khốn nạn lắm đâu, do con bạn em yêu phải thằng khốn nạn thôi ! Bảo nó ráng chọn mẹt gửi vàng, kiếm 1 chú nào quan tâm đến tình yêu chứ ko quan tâm đến cái trinh tiết kia. Hay bảo em kia kiếm chú nào còn trinh í he he ! Thanh niên bây h nhiều ng ko còn suy nghĩ nặng nề về vấn đề này nữa đâu.
  6. Kanuk

    Kanuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thật là chuối. Tại sao mình đòi hỏi người kia phải còn trong khi đó thì mình mất ? Nếu như tự đặt mình vào hoàn cảnh ngược lại thì mình sẽ nghĩ sao và phản ứng như thế nào ? Đây không phải là tư tưởng thoáng mà là hãy nghĩ cho sự công bằng cho đôi bên mà thôi. Quan trọng là tình cảm đôi bên có thật sự hay không.
  7. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nói thằng đó là đểu cũng khó lắm bác ạ. Đúng như bạn hoathuytinh nói, bác cứ thử đặt mình vào vị trí đó xem bác có cho qua được không?? Đã gọi là thoáng thì thoáng hẳn giống Tây từ đầu đến cuối. Muốn tự do ********, bỏ qua chuyện trinh tiết này nọ, thì các bác gái cũng đừng coi nặng chuyện gia đình cưới hỏi này nọ nữa. Đã bình quyền nam nữ thì chuyện cặp với nhau rồi chia tay chẳng có gì là lạ chẳng có gì là đểu hết. Cứ như bọn Tây, lose virginity từ 15 tuổi, sống với nhau mà đâu có cần quan tâm đến mấy cái linh tinh làm gì. Ở mình, lấy nhau rồi thằng nào chịu được cái tiếng đi đổ vỏ cho thằng khác.
    Trong cái xã hội mình nó vậy, sống theo kiểu nào thì sống cho nó chót. "Ăn chơi mà còn rụt rè" khổ thân tự chịu. Cũng đừng làm ba cái trò như mấy đứa đạo đức giả, đã bét nhè này nọ rồi như không "phạng" thật còn bày đặt để giữ cái của nợ gì không biết
    Lời khuyên cho bà bạn cậu. Tốt nhất là có yêu đương nữa thì cũng đừng đặt nặng chuyện yêu với bỏ làm gì. Cứ nói thật, sống hết mình cho đến đâu thì đến, rồi trước sau rồi cũng tìm được người dành cho mình. Chúc vui.
    Được taisa sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 13/06/2005
  8. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, làm mới khó.
    Xã hội nào cũng vậy cũng có người thế này người thế khác, không hẳn bất cứ ai ở Tây cũng thông thoáng trong suy nghỹ với ***, cung không hẳn người á đông ai cũng khắt khe với hai chữ tiết trinh. Truyền thống Á Đông vốn dĩ rất coi trọng hai chữ tiết trinh nhưng đồng thời các cụ chúng nó cũng đã có câu rằng "Lấy Đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ" điều đó có nghĩa rằng người VN coi trọng cái tình, cái nghĩa hơn là cái "tiết trinh" vốn dĩ rất dễ mất đấy. Quan niệm về ******** và Tình Yêu của thanh niên ngày nay cũng đã khác trước rất nhiều. Tuy nhiên định kiến xã hội và những tàn dư của quan niệm cũ chưa hẳn đã hoàn toàn biến mất.
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Hy vọng rằng trước khi Quyết định have *** hãy suy nghy chín chắn cho hậu quả của những hành động mình đã đang và sẽ làm. và khi đã có quyết định thì phải chấp nhận hậu quả đó.
  9. 68hc11

    68hc11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn có một lời khuyên với tất cả các bạn gái , đối với thanh niên thời nay thì chuyện trinh tiết không còn quan trọng như trước nữa . Nhưng nếp nghĩ thì chưa dễ gì thay đổi giống như bạn taisa đã đề cập , một phần cũng do tính thích chinh phục của các bạn trai và sự ngập ngừng không dứt khoát của các bạn gái . Tốt hơn hết là hãy nói trước với người yêu mình rằng là mình đã từng quan hệ để chuẩn bị tư tưởng cho đối phương , điều này theo mình nghĩ thực sự quan trọng vì trước sau thì người ta cũng biết nhưng biết trước thì nó sẽ khác biết sau rất nhiều . Nếu như bạn trai cảm thấy điều đó không quan trọng và không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của 2 bạn trong tương lai thì sau đó cả 2 cùng have *** cũng chưa muộn , còn trong trường hợp mà bạn trai không chấp nhận được chuyện đó thì cũng sẽ tránh cho bạn gái nhiều điều đáng tiếc .
    Mình đã từng yêu 2 người con gái , người con gái thứ nhất là mối tình đầu của mình , người ta cũng vậy . Nhưng trong thời gian mình đi du học , người ta đã quan hệ với một người khác trong thời gian 2 đứa có chuyện trục trặc , lúc đó mình cảm thấy rất thất vọng , chán nản , nhưng vẫn còn rất yêu người ta , còn về phần người ta thì vẫn còn yêu mình nhưng chỉ biết khóc khi nói chuyện với mình và luôn nói rằng người ta không xứng đáng với mình . Chuyện đó tạo thành khoảng cách không thể cứu vãn giữa mình với người ta .
    Người con gái thứ 2 đến với mình trong sự ân cần và dịu dàng , bọn mình đã have *** và tính đến chuyện lâu dài , vì mình nghĩ đã có gì đó ràng buộc giữa mình và bạn gái của mình . Mãi hơn một năm sau đó , vô tình mình đã biết được chuyện của bạn gái mình trước đó và hỏi bạn gái của mình , bạn gái mình chỉ im lặng gật đầu , cô ta nói với mình là luôn cảm thấy ân hận trong quãng thời gian trước đó vì không nói với mình chuyện đó , bởi vì bạn gái mình cũng biết rằng cô ta là người con gái đầu tiên trong đời mình . Bạn hãy thử đặt vào vị trí của mình lúc đó , mình chẳng biết phải nên làm thế nào nữa , vì bọn mình đã tính đến chuyện lâu dài nhưng quả thật cú shock này không hề nhẹ chút nào . Đến thời điểm này 2 đứa mình vẫn còn yêu nhau nhưng khi mà tưởng tượng đến cái cảnh bạn gái của mình đã từng vào nhà nghỉ để have *** lúc trước thì quả thật mình vẫn không thể chịu nổi , và chuyện lâu dài giữa chúng mình có nguy cơ rạn nứt . Mình không hề trách bạn gái mình không còn trong trắng khi đến với mình , vì chuyện đó hoàn toàn là vì tình yêu , điều mà mình trách bạn gái mình là cô ta đã không nói với mình từ đầu , để đến khi mình phát hiện ra thì khoảng thời gian mà 2 đứa đã có trước đấy trở nên phai nhạt đi . Bạn thử nghĩ xem nếu như 2 đứa mình có thời gian đầu tiên chuẩn bị tốt tư tưởng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn phải không ?
    Đây cũng là kinh nghiệm từ chính cuộc sống của mình , hy vọng các bạn gái sẽ có được hạnh phúc thật sự của mình .
  10. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu bộ phim "Con gái Việt và người yêu Việt"
    Boy: Trước khi yêu anh em đã từng trải qua mối tình nào chưa?
    Girl: Rồi!

    Đến đây người đàn ông có 3 lựa chọn:
    1. Biết sự thật và đau:
    Boy: Em có have *** với người đó không?
    Girl: Có
    Boy: Anh ghen, anh nghi ngờ em còn nhớ nó. Bây giờ em làm sao chứng minh em quên nó rồi đi, mà có chứng minh anh cũng chẳng tin. Người ta nói "trai mê vợ mới chẳng rời, gái thương chồng cũ chẳng đời nào quên mà".
    Girl: ...
    Boy: Thà rằng mình chia tay để quên nỗi sầu ...

    2. Bị nói xạo mà vẫn tin:
    Boy: Em có have *** với người đó không?
    Girl: Không hề, anh là người đầu tiên
    Boy: Thật hả. (Nói vậy mà vẫn nghi ngờ, sau một thời gian thì chia tay)
    3. Không hỏi chuyện đó nữa:
    Boy: Bây giờ thì anh biết rồi. Biết vậy thôi, chuyện cũ rồi phải không em? (Sau đó bí mật điều tra theo dõi đến ... suốt đời)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này