1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời thật là khốn nạn...... (có ai muốn iu hay lấy 1 ng o còn trinh o???)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ivyloveu, 12/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mình có một bà chị người quen . Trước khi lấy chồng bà ý cũng có một mối tình rất sâu nặng với một anh, dự định cưới. Và chị ấy đã quan hệ ******** với anh này. Nhưng sau đó hai người vì những chuyện không hàn gắn được nên đã chia tay. Chị ấy yêu một anh (bây giờ là chồng chị ý). KHi yêu chị ý cũng nói rõ luôn cho anh ý là chị đã không còn... chị bảo nói luôn đế anh ý quyết định , nếu anh ý vượt qua được thì thực sự anh ý yêu chị ý và là người rộng lượng. Anh ấy cũng bị shock nhưng sau đó chấp nhận và bỏ qua cho chị . Hai anh chị cũng đã yêu nhau 2 năm rồi mới cưới và đã QHTD trước hôn nhân. Đêm tân hôn anh còn trêu chị :"Thế bây giờ có phải làm gì nữa không?" chị bảo "Thích thì làm mệt thì nghỉ "
    Đây là chuyện có thật 100% và bây giờ hai anh chị đã có một cháu bé 4 tuổi thông minh xinh xắn. Chuyện có thật 100%
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  3. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói ở các nước trước đây vẫn hô hào tự do ******** thì hiện nay đã có những khuynh hướng quay lại những chuẩn mực trước kia. Đó là một phần của sự thay đổi lớn trong quan niện về văn hoá, xã hội cũng như vai trò của gia đình ở các nước phương Tây.
    Có một điểm tôi không tán thành với bác. Tôi không nghĩ chuyện giữ gìn trong quan hệ giới tính ở Việt Nam là "tàn dư của quan niệm xưa cũ". Đó là một phần của nền văn hoá Việt Nam. Thật sự là tôi rất gắn bó và rất yêu những tình cảm học trò của khoảng năm bảy năm về trước. Thực sự khi đó các bạn gái đáng yêu hơn rất nhiều và đúng là những bóng hồng để cánh đàn ông tôn thờ
    Hiện giờ Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi về mọi mặt. Nhiều giá trị đang bị đảo lộn. Nếu bạn ra tay ngăn chặn một tên móc túi, nhiều người có thể nói bạn là dở hơi vì đi dính vào chuyện không đâu. Bạn muốn làm một công chức trong sạch người ta sẽ nói bạn là đần, không biết tận dụng thời cơ kiếm chác. Nhiều người bây giờ ra sức kiếm người yêu chỉ để làm xe ôm và để đi đú đởn với đứa khác mà người yêu không biết. Người ta sẽ phải mất nhiều thời gian để xác lập lại những chuẩn mực trong xã hội.
  4. nvd101

    nvd101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các cậu nói đúng rồi,khi người con gái đã quan hệ khi yêu người khác phải chọn dịp mà trình bày.Ai lại đi quan hệ tiếp rồi đòi
    người khác phải rộng lượng,chấp nhận.Mình đã buông thả rồi nên để người tabiết có chấp nhận được hay không,đừng có thở than là "Đời Khốn Nạn".
    Khi yêu ai cần chăng cái biển"tôi đã quan hệ,cần một người
    rộng lượng,chấp nhận đặt tinh yêu lên đầu.Thank you"
    Là con gái cũng nên chọn con đường cho mình,và chấp nhận kết quả,vì bạn đang ở Viẹt Nam.Thích thì sang Tây mà ở,bọn con trai quan hệ nhiều rồi không để ý đến vấn đề ấy đâu.
  5. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì đừng nhìn vào quá khứ, nhìn vào hiện tại và tương lai đi.
    30% phụ nữ khi QHTD lần đầu tiên không có hiện tượng chảy máu do hàng tỉ lý do. Thế nên biết thế nào đc đúng không?
    Mà để biết phụ nữ còn trinh hay không thì có mỗi cách cổ truyền nhất là xem ga giường sau khi QHTD. Thế nên nếu muốn ga giường có màu đỏ mà bạn đã QH với hàng tỉ thằng thì có rất nhiều cách.
    Đơn giản nhất là cẩm 3 triệu đi vá trinh, cách thứ 2 là trước khi QH, cho nửa viện C sủi vào chỗ đấy. Cách thứ 3 là cho máu cá vào trong bong bóng cá, sau đó ngâm ng vào nước phèn trong nửa tiếng, cho bong bóng vào....
    An tâm những cách này đi, nếu không tin có thể thử trc . Cả đời thì cùng lắm cũng chỉ phải làm trò này 1 vài lần thôi mà.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    suỵt...cứ nói khẽ,nói khẽ thôi,bây giờ có dịch vụ đi khâu đấynhưng chỉ lừa dc mấy chú gà công nghiệp thôi,làm sao á,cái này anh chịu phải chấp nhận thực tế thôi,bọn con giai nó vậy,cũng khá ích kỷ,chỉ mong cô em kiếm dc ai tử tế,biết thông cảm thôi
  7. ivyloveu

    ivyloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nửa viên C sủi...??? làm giề hả anh? Cái này mới quá lần đầu tiên em mới nghe......
  8. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    5* cho câu nói hay nhất mà tôi thấy ở Box này.
    -Tôi không quan trọng lắm về chuyện chữ "Trinh" nhưng đặt nặng chữ "Tiết". Nếu tôi biết được người yêu tôi có quan hệ hoặc có người bạn khác, tôi sẽ từ bỏ ngay cho dù rất yêu.
    -Phù thuỷ dễ thương nhiều kinh nghiệm "làm mới" nhỉ? Chắc cũng mượn nick bạn gái như tôi hả?
  9. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện kiểu này đầy rẫy.
    Bạn tui đây nè, yêu lần 1 tới bến XXX rất mê say. Sau đó hai người không hợp nữa và chia tay. Thế là chị ấy yêu lần 2, người này cũng biết chị ấy đã từng có bạn trai rồi, nhưng không biết "thằng đó là thằng nào", lần này chị ấy cũng thoải mái XXX. Tất nhiên là sau mấy đêm XXX chán chê rồi, chị ấy cũng "phang" một câu thế này:
    "Em là như vậy đó. Chuyện cũ qua lâu rồi. Anh đừng hỏi lại, em chẳng muốn nói lại nữa. Bây giờ anh chấp nhận em như thế thì mình tiếp tục, không thì thôi cho khỏi làm nhau khổ".
    Sau đó bà này về quê chơi hè 3 tháng, mặc kệ anh chàng ở thành phố. Vừa hết hè thì thấy anh chàng nhăn răng chờ trước cửa nhà. Tháng 10 này lũ chúng nó cưới nhau.
  10. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một bài học cho tất cả các bạn trẻ . (Bài học là nên xét đoán một con người kỹ hơn trong tình yêu ).
    Thời đại này mà còn những thằng Boy ngu ngốc thế . Lúc nào trong đầu óc cũng chỉ là trinh tiết . Thấy "Lương Quốc Dũng" không? Đấy là cái gương cho những cái đầu chuối .
    Lúc này đây. Hip Hop + thuốc lắc đang gia nhập +lộng hành ở VN (nhảy quá lấy đâu mà còn). Nếu với cái đầu như thằng Boy đấy thì mấy chú chẳng có vợ đâu .
    @cô bé bị ruồng bỏ : Nước mắt không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm ... đừng buồn nghe em . Chúc em vui vẻ , trẻ trung như ngày nào .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này