1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời thật là khốn nạn...... (có ai muốn iu hay lấy 1 ng o còn trinh o???)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ivyloveu, 12/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    híc, hôm trước quen 1 em lớp 9 trên chat, cao 1m65 nặng 47 kg ( khá mẫu)
    rủ đi chơi được mấy hôm tưởng em ấy trẻ con rụt rè nhưng khi hỏi " em có NY chưa " thì nó trả lời
    trước yêu 1 thằng 17 tuổi nhưng nó yếu quá --> ko thoả mãn --> đá
    thế đấy, muốn kiếm 1 em còn virgin cho mình thật là khó
    Em vẫn còn nguyên nè
  2. ivyloveu

    ivyloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ngay kể cả iu? sao bạn tồi thế..
    Nếu bạn iu rồi quan hệ với 1 ng, nhg sau đó 2 bạn bỏ nhau, thì bạn gái đấy sẽ ra sao nếu gặp 1 ng khác cũng như bạn?? Mình thấy đánh thương cho ai iu 1 ng ích kỷ như bạn..
    Em chẳng bít các bác trai nghĩ ntn chứ riêng em thấy chuyện trinh tiết cũng fình fường thui, iu nhau la chính, thời buổi này mọi ng quan hệ đầy ra đấy. Lúc iu ai chẳng muốn được sung được sướng nhg đến khi bỏ nhau thì chỉ khổ mấy đứa con gái thui........
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nói thế cũng chưa chắc đâu bạn ạ .Có những người không hẳn là người ta coi trọng chuyện cái màng ,nhưng vì tình yêu của người ta lớn quá nên càng khó tha thứ cho chuyện đó thôi .
    Ai cũng vậy trong tình yêu ích kỉ lắm ,bản thân người con trai nào cũng hiểu nếu là một người con gái tốt thì không phải dễ dàng mà cô ấy quan hệ với người yêu trước đây của cô ấy .Chắc chắn tình cảm của hai người là rất sâu nặng ,và khi đã quan hệ rùi người con gái cũng sẽ khó quên người con trai ấy hơn.....nói chung là nhiều lý do lắm bạn ạ .Ở trên mạng này thì ai nói cũng hay lắm ,nhưng còn thực tế cuộc sống đang diễn ra như thế nào bản thân ai cũng hiểu phải không ?
    Và nói chung thì L vẫn nghĩ con gái không nên quan hệ trước khi mà biết tình yêu kiểu sinh viên ,học sinh của mình chưa chắc đã đi đến đâu .Đó là bạn không có trách nhiệm với bản thân mình ,không có một biện pháp tránh thai nào là tuyệt đối an toàn cả ,có chuyện gì xảy ra lại đi phá...vừa ảnh hưởng tới sức khoẻ ,có thể để lại hậu quả sau này .....hoặc nếu ba mẹ biết thì đâu lòng .......
    Thường bạn đã quan hệ lần thứ nhất thì lần thứ hai ,lần thứ 3...đều là chuyện nhỏ phải không ?Nếu mối quan hệ của bạn có cơ sở thì không nói làm gì chứ còn kiểu yêu sinh viên ,bản thân chưa tự lập được..thì nguy hiểm lắm .
    Có thân thì giữ thôi ,chưa quan hệ thì cũng sẽ không thấy chuyện đó là quan trọng phải không ?
    Mà cách giữ tình yêu của mình tốt nhất là giữ bản thân mình trước ,không phải chỉ có quan hệ TD thì mới đem lại hạnh phúc cho bạn trai của mình.
  4. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chán chuyện, Thời buổi bấy giwò chữ "Trinh" Xem ra đâu còn Ngàn vàng nữa đâu.
    Nói theo khía cạnh triết học thì ( Xã hội ngày càng phát triển thì vấn đề về ******** nằm ngoài phạm trù của đạo đức)
    Ai cũng muốn yêu thật nhiều( nhất là phái mày râu) Mà yêu thì lại đòi hỏi hết mình, thì lấy đâu ra mà nhiều thế.
    Chấp nhện thôi miễn là khi đã sống với nhau phải hết lòng vì nhau, không lên tơ tưởng chỗ nào hết. ( Hãy giữ lấy những gì mình đang có)
  5. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Anh bày cho bạn em kế này nhá: Nếu đến tuổi lấy chồng rồi, thì lựa lấy một ku, yêu khoảng vài tháng thôi, trong khi yêu đừng cho nó động vào người, rồi giục cưới nhanh vào. Đêm tân hôn, nhớ dặn nó mang theo cái kim. Nhớ là kiếm chỗ nào mà đâm, đừng có đâm vào đùi non anh chàng nhá. :D Ở đời bị người khác lừa mình, mình cũng phải đi kiếm người khác mà lừa lại chứ. Đừng có kêu gọi tính tự giác của đàn ông trong cái vụ xxxx này nhá
  6. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đâu ra thằng nào ngu như thế? Mà bi h bọn đàn ông khiếp lắm, mới yêu đc vài tháng kiểu gì nó chẳng đòi hỏi. Xong roài thì lại chê trách. Mệt người.....
  7. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có thằng nào mà ngu đến độ không phân biệt đc Woman với Girls đâu mà xui người ta làm cách kia !!!
    Hồi xưa từng nghĩ việc lừa dối kiểu thế rồi, vì rất sợ sau này hphúc sẽ bị tan vỡ vì một tai nạn thuở nhỏ. Nhưng khi qh rồi thì biết đc, điều đó hoàn toàn điên !!!
    Trên qđiểm một người sắp lập gia đình, tui nghĩ rằng, nên nói thẳng vào vấn đề vẫn là cách hay nhất.
  8. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đã đọc kỹ chưa nhỉ???Hay IQ có vấn đề???
  9. ivyloveu

    ivyloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói thật? nói thật chắc j đã được tha thứ. Có khi lại bi chà đạp vào mặt.. Đời con gái thât khổ.... Sao các bác con trai ich kỷ thế nhỉ??
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    có đấy em ạ,chịu khó tìm đi nhé,có những chú chưa bao giờ biết mùi gái(lớp DH anh hồi trước có mấy thằng),tay con gái còn chưaq cầm nữa là xyyxy,lừa mấy thằng đấy ý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này