1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời thật rắc rối !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jetaime911, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đời thật rắc rối !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    Vâng , suy ngẫm ra , chỉ riêng trong tình cảm lứa đôi thôi đã không biết đâu mà lần . Đời thật rắc rối .

    *- Nếu bạn hôn cô ta ; cô ta nói bạn không trong sáng .
    - Nếu không hôn ; cô ta coi bạn chẳng phải đàn ông .

    *- Nếu bạn khen cô ta ; cô ta nói bạn đang nói dối .
    - Nếu không khen ; cô ta nói bạn không biết nhìn người

    *- Nếu bạn chiều theo ý kiến của cô ta ; cô ta nghĩ bạn nhu nhược
    - Mà không chiều ; cô ta bảo bạn chẳng hiểu gì cả .

    *- Nếu bạn đến thăm cô ta thương xuyên liên tục ; cô ta phán câu rõ chán
    - Nếu không đến thường xuyên ; cô ta nghi ngờ bạn đang bắt cá hai tay .

    *- Nếu bạn ăn mặc bảnh bao ; cô ta nói dân chơi nhỉ ?
    - Nếu không ăn diện ; cô ta lại nghĩ dân thộn .

    *- Nếu bạn cầm lòng chẳng được , phát ghen ; cô ta bảo đó là tật xấu đấy !
    - Nhưng nếu bạn không ghen ; cô t dè bủi bạn chẳng biết yêu .
    *- Nếu bạn rỏ ra lãng mạn ; cô ta phê phán bạn không tôn trọng cô ta đúng mức .
    - Hoặc tệ hại hơn bạn không thực lòng thích cô ta .

    *- Nếu bạn đến trễ một phút ; cô ta có thể nói bạn để cô ta chờ gần chết.
    - Nhưng nếu cô ta đến trễ ; cô ta nói con gái là như vậy .

    *- Nếu bạn đến thăm cô gái khác ; cô ta nghiêm nghị coi bạn không nghiêm túc trong tình cảm .
    - Nếu một tràng trai khác đến thăm cô ta cô ta ung dung coi đó là chuyện bình thường của một cô gái .

    *- Nếu bạn thỉnh thoảng mới hôn cô ta ; cô ta nói bạn lạnh lùng .
    - Nếu bạn hôn cô ta thường xuyên ; coi chừng cô ta cho bạn là lợi dụng .

    *- Nếu không xách nặng giúp cô ta ; cô ta nói bạn chẳng lịch sự .
    - Nếu bạn chẳng nề hà ; cô lại phán bạn đang âm mưu dụ dỗ .

    *- Nếu bạn ngắm nhìn một cô gái khác ; cô ta vội cho bạn không đáng tin cậy .

    *- Nếu bạn nói , cô ta muốn bạn lắng nghe cô
    - Nếu bạn lắng nghe cô , cô ta bảo sao bạn ít lời

    ..........v.v.v.v.v...v.v.v.v..v..v.v...
    Qua liệt kê một số trường hợp thuờng xảy ra hàng ngày , bạn có đáng than " Đời rắc rối " hay không ?
  2. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí có bị thất tình ko mà bi quan thế,đấy là bác yêu phải đứa "quoái chiêu" thôi.Chia buồn với bác nhé
    yêu là khổ
    SW
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này nên đổi lại tựa là "Người yêu rắc rối" thì có lẽ đúng hơn đó !? "Đời" rộng lém... mà rắc rối mới là cái sự đời vậy !

    Thà chịu chết vinh hơn sống nhục
    Chết có gì sợ chết như chơi
    [​IMG]
  4. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Ấy là em rút kinh nghiệm từ nhiều cuộc tình đấy chứ không phải là một cô thế đâu . Một cô thế để mà chết à .
    Thế có anh nào rắc rối về chuyện như em không... tâm sự với mọi người coi
  5. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ là chúa rắc rối. Nhưng nếu không có những rắc rối đấy thì làm sao bạn có thể ngồi đấy mà than thở cơ chứ. Cảm ơn họ mới đúng.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  6. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Không rắc rối sao gọi là cuộc đời ?

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đúng tệ, thế mới chết chứ . Rõ là toi cơm

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  8. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đời đâu đến lỗi tệ lắm đâu , nó cho chúng ta bao nhieu thứ còn gì , suy ngẫm thử coi !!!!!!!!!!!!
  9. Atlantic909

    Atlantic909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đời quả là vô cùng tồi tệ nếu.....ko có tiền.
    Union is strenght,united we stand,devided we fall,many hands make light work.

Chia sẻ trang này