1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomoon, 07/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomoon

    meomoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI

    ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI
  2. meomoon

    meomoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi lập ra topic này chỉ vì muốn nghe các bí quyết lãng quên quá khứ vui sống với hiện tại. Cuộc đời có dài đâu, sao lại thấy nhiều ngươì bị ám ảnh với những điều đã qua thế nhỉ?!!!
    Ví dụ có người cứ luôn băn khoăn tại sao tình yêu của mình lại tan vỡ. Thay vì điều đó sao ko mở lòng mình với một tình yêu mới. Thế mới là cuộc sống.
  3. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    he he sao lại lãng quên quá khứ,... ko có nó thì làm gì có tương lai chứ bác!!! Học cách sống với quá khứ "đẹp"!!!
  4. meomoon

    meomoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, ý tôi là như vậy. Tôi nói lãng quên tức là đừng có rền rĩ sao lại thế này, sao lại thế kia, tại sao lại chia tay, tại sao người yêu lại xa ta, rồi trăm thứ bà rằn như thế. Chẳng nhẽ đời ko còn việc gì làm nữa sao, nhìn mãi về ngày xưa ngày xưa thì còn thời gian đâu cho ngày hôm nay nữa, phải ko bác.
  5. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    đúng thế đấy , thực chất của ý nghĩa của cuộc sống là gì ?! , thời gian trôi đi theo một chiều, đời người rồi cũng có điểm dừng
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hay không là do suy nghĩ của mỗi người. Chính chúng ta mới là người quyết định. Nếu như mãi chìm trong nỗi buồn thì chẳng bao giờ hết buồn. Vậy thì tội gì mà cứ phải ca thán và kêu la rằng tôi là người ko hạnh phúc.................Chuối...
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu bạn muốn quên đi quá khứ thì chỉ có 1 cách là bạn đừng nghĩ tới nó mà thôi ..nếu ko tập cho mình thói quen ...hân chế suy nghĩ vẩn vơ
  8. meomoon

    meomoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    huynhquochien oi, chuối quá, ai chẳng biết là ko nghĩ đến quá khứ, nhưng làm thế nào để ko nghĩ đến hả, giải pháp ko cụ thể gì cả.
  9. Lapin

    Lapin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cái tên topic này giống tập sách "Đời thay đổi khi ta thay đổi quá". Trong bộ sách đấy nói rất nhiều về chuyện giúp ta chấp nhận quá khứ để chuẩn bị sống cho ngày hôm nay và ngày mai! Bạn có thể mua mấy quyển đó về đọc xem... cũng khá hay!Tớ thích bộ sách đó lắm
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HNPcũng đã đọc cả 3 tập sách "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" của A.M rồi. Quả thật thấy nó giúp ích cho cuộc sống của mình khá nhiều. Tuy nhiên đọc rồi hiểu mình phải làm gì đã khó nhưng để thực hiện được những điều mình đã hiểu còn khó hơn nhiều, phải không các bạn?
    Cuộc sống ai mà chẳng phải trải qua đau buồn và mất mát nhưng chính những điều đó đã giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn và biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có.
    Cuộc đời cũng chẳng dài là bao nhiêu, vậy tại sao ta cứ gặm nhấm nỗi buồn và thu hẹp các giao tiếp? Cuộc sống như vậy thật là vô nghĩa và tẻ nhạt.
    Với tôi, chẳng bao giờ tôi cho phép mình quên quá khứ .Tôi thường nhìn vào quá khứ như một lăng kính, như một tấm gương để rồi từ đó rút ra cho mình những bài học bởi: Có quá khứ mới có hiện tại và hiện tại chính là tiền đề là cho tương lai (hay nói cách khác : Tương lai là kết quả của hiện tại. Hiện tại là kết quả của quá khứ).
    Hôm nay, giờ này phút này tôi ngồi gõ những dòng chữ để gửi cho các bạn đuợc gọi là HIỆN TẠI nhưng chỉ vài phút sau khi tôi gửi topic đi có nghĩa mọi thứ tôi làm đã trở thành HIỆN TẠI HOÀN THÀNH và đến ngày hôm sau đã là QUÁ KHỨ......và tôi hi vong trong TƯƠNG LAI ( vài ngày sau khi tôi post bài viết này) sẽ có nhận được dòng chữ phản hồi của các bạn........(ví dụ thế )
    Cái gì đã qua không thể trở lại đuợc vậy cái gì đã qua hãy để nó qua và cũng cần học cách CHẤP NHẬN cho dù cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng như chúng ta hằng mong muốn.
    Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
    Thân.

Chia sẻ trang này