1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    75 thước thì khó bắn trượt được trừ khi cố ý, theo lời các cụ cựu binh thì tầm đó bắn vỡ đầu chim sẻ đc cơ mà. Theo em nghĩ là bắn quấy rối và dụ lính Mỹ vào sâu trận địa của mình để nắm thắt lưng địch mà đánh thôi.
    Bonmua thích bài này.
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Đùa à bác, 75m mà ko phải súng băn tỉa thì bắn bia cũng chưa chắc đã trúng, nói gì đến địa hình rừng núi cây cối.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Bác @ngthi96 ơi, bài trên bác viết 75 thước là đơn vị feet của Mĩ lợn hay đơn vị m của VN ta đấy?
    Bonmua thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    nguyên văn nó viết là seventy-five meters

    Tiếp:

    Trèo lên sống núi được chừng 50 thước, Walden cho hàng quân dừng lại lập vị trí phòng thủ mặt hướng về phía ngọn núi.

    Thấy bờ đông đã an toàn, trung úy Thomas Lipscomb bắt đầu cho trung đội 2 tụt xuống. Khi ra đến mép nước thì Sanders gọi điện bảo trung đội dừng lại dùng bữa trưa.

    Với binh nhất Mike Smith, lính súng trường thuộc trung đội 3, thì lệnh cho nghỉ đến vừa kịp lúc. Sau chặng đường khổ ải leo xuống khe núi vừa rồi anh đã hoàn toàn kiệt lực đến nỗi ngõ hầu chẳng thể bước thêm 1 bước nào nữa. Tệ hơn nữa, nhiệt độ nơi đây luôn dao động quanh mức 37-38 độ C. Ra tới mép nước, Smith cũng làm cái việc mà đại đa số mọi người đều làm: đó là đổ đầy 3 bi đông nước, ngồi phịch xuống, lưng dựa vào tảng đá, thở than bày tỏ nỗi nhọc nhằn.

    Smith vừa mới khui lon khẩu phần C xong thì 1 trái RPG lao cắm xuống lòng sông ngay bên phải anh, mảnh sát thương văng ào ào vào tiểu đội. Kỳ diệu thay dù các binh nhất George Pickel, Jerry Spence, và George Blair bị thương nặng nhưng Smith lại chẳng sao hết. Tíc tắc sau, 1 quả RPG khác bắn ra từ khu đất cao phía nam con sông đã phụt trúng chu vi phòng thủ của trung đội 3, chỗ hàng cây bên bờ tây con sông. Quả đạn nổ khiến cho 5 lính Mỹ bị thương, trong đó có cả trung úy Mattioli. Anh này ngã lộn từ trên bờ xuống đáy sông lởm chởm đá.

    Ở nơi mép nước, binh nhất Smith đang định đến cứu các bạn thì bị 1 trung sĩ chặn lại. Viên trung sĩ khoác lên vai Smith 4-5 dây đạn súng máy M60 rồi bảo anh vượt qua bên kia sông tới chỗ trung đội Walden. Viên trung sĩ cũng ra lệnh tương tự với Hạ sĩ Jack Little, xạ thủ súng máy cùng Hạ sĩ Bill Cochran, xạ thủ số 2. Anh ta hét: "Đi nào. Qua bên kia."

    Smith hộc tốc lội qua sông rồi bắt đầu leo lên sống núi. Little và Cochran chạy theo sau anh. Số lính còn lại của tiểu đội cũng theo sát họ. Sống núi khá dốc nên mới chạy được chưa đầy 10m, Smith đã loạng choạng, chân nhũn ra rồi sụp xuống.

    1 trung sĩ thuộc trung đội Walden vọt đến chỗ anh trong nháy mắt quát: "Đứng dậy! Cậu bị sao vậy!"

    "Tôi kiệt sức rồi!" Smith hổn hển đáp.

    "Vớ vẩn! Dậy ngay rồi lên trên kia"

    "Tôi không thể..."

    "Nghe tôi nói ko cậu lính! Tôi bảo cậu đứng lên..."

    Thấy Smith vẫn ko nhúc nhích viên trung sĩ bắt đầu nổi đóa, hét to: "Thằng chết nhát! Mày làm sao thế? Sợ quá rồi phải ko?"

    Ko thấy Smith trả lời, rốt cục viên trung sĩ gào lên: "Tốt nhất mày phải đứng dậy ngay lập tức, ko thì tao sẽ đưa mày ra tòa án binh. Nghe tao nói ko? Đứng lên ngay!"

    Smith vẫn ko tài nào nhúc nhích hay mở mồm nổi nhưng khi cúi xuống nhìn lại đằng sau vài bước anh thấy cả Cochran lẫn Little cũng đang kiệt sức nằm phủ phục giữa đường. Nghe tay trung sĩ lại lần nữa mang tòa án binh ra dọa, Smith yếu ớt ngẩng đầu tự nhủ: Mấy người sẽ làm gì tôi nào? Bắt sang VN sao? Lát sau tay trung sĩ đành quay lên, mồm chửi bới om sòm rất giận dữ.

    Xa hơn trên sống núi, đại úy Sanders nhập đội với trung úy Walden cùng số quân còn lại của trung đội 1, rồi cùng tiến về phía khu đất cao. Sanders gọi điện xin trực thăng tải thương đến bốc thương binh và muốn lên chiếm 1 vị trí cao hơn nữa trên sống núi để có thể chế ngự hiệu quả hỏa lực địch khi máy bay bay đến. Chiếc trực thăng có sơn 2 bên hông mỗi bên 1 chữ thập đỏ to tướng, nhằm cho thấy nó ko phải là 1 phương tiện chiến đấu. Máy bay đã đến và đang lơ lửng ở độ cao chừng 100m bên trên tán rừng ngay phía bắc chỗ để thương binh. Sanders đã liên lạc với phi công bảo anh này đừng vào vội chờ trung đội 1 bảo đảm an toàn đã.

    Thế nhưng do quá nóng ruột trước mấy ca bị thương nặng cần cấp cứu nên viên phi công đã bỏ ngoài tai yêu cầu của Sanders và bắt đầu cho máy bay tiến vào. Do những khoảng hở trên tán rừng quá nhỏ ko đủ chỗ để trực thăng hạ xuống nên viên phi công đành treo lơ lửng ở độ cao cách mặt đất 30m để lính cứu thương dòng dây hạ 1 cái l-ồng bằng kim loại xuống.

    Lính quân y dưới đất đưa binh nhất Pickel nằm vào l-ồng rồi lùi lại nhìn lính cứu thương trên trực thăng từ từ dùng tời kéo lên anh ta lên. Khi cái l-ồng lên được chừng 15m thì 1 bộ đội Bắc Việt trên khu đất cao phụt 1 trái RPG trúng chiếc trực thăng đang lơ lửng. Mấy chục binh sĩ đứng trên khu đất trống và sống núi đối diện kinh hãi nhìn cảnh tượng quả đạn từ trên núi bay vút xuống bắn trúng cánh quạt máy bay. Chớp lửa chói lòa bục ra trên đầu những ngọn cây, chiếc trực thăng chao đảo dữ dội rồi rơi thẳng xuống đất. Hạ sĩ Willie Springfield, điện đài viên đứng ra hướng dẫn chiếc máy bay và Hạ sĩ Miguel Moreno, thương binh, bị những cánh quạt khổng lồ chém trúng. Binh nhất Pickel, mắc kẹt trong cái l-ồng, thì bị con tàu đè nát.

    Máu me, xương thịt văng tứ tung, nhưng khi cánh quạt máy bay vừa ngừng lại, lính từ khắp nơi liền ùa đến kéo các thương binh đang nằm dưới đất ra xa rồi chui vào máy bay cứu phi hành đoàn 4 người. Thế nhưng chỉ kịp lôi ra được 1 phi công còn tàu phát nổ, chìm trong lửa đỏ. 25 binh sĩ đứng quanh đó chỉ biết giương mắt nhìn bất lực dù biết bên trong hãy còn người phi công phụ cùng 2 lính cứu thương nữa.
    Khoam, filber70, Bonmua10 người khác thích bài này.
  5. cuong0675

    cuong0675 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    257
    Hay
  6. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Không đùa đâu cụ, nghe lính cựu kể thì đánh phòng ngự có mấy khẩu ckc là ghìm đầu chúng nó đc vì độ chính xác của nó. Theo như diễn biến trong sách thì tớ dự là nó chạm trán chốt cảnh giới trinh sát của mình, câu nhử quấy rối để nó lọt vào trận địa phòng ngự đã bố trí sẵn thôi.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Chắc ko phải nhử đâu.. bắn còn làm mất yếu tố bất ngờ ...để yên nó cũng đi tiếp mà...còn nếu nhử để thì bắn chết nó càng 'điên hơn' mau lọt bẫy ấy chứ, ai lại bắn trượt làm gì....
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Chắc bác chưa cầm súng bao giờ nên mới bị chém gió thế, hoặc bị ảnh hưởng của Hollywood nhieeu quá
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.134
    Đấy là tư duy đánh trận giả của trẻ con.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Các cụ nhà e bảo lính mỹ đc huấn luyện kỹ, bắn chuẩm lắm, giả như thi bắn với nó lính mình thua...nhưng khi đánh trận thì khác, trong lúc hỗn loạn, thằng nào lỳ thằng ấy ăn...mà lính mình thì hơn nó ở khoản này...trong chuyện cũng thấy thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này