1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐI THƠ CON CÓC ĐI CÁC BẠN !!!!!!!!!!!!!!!!1

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi cowboy_cz, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI THƠ CON CÓC ĐI CÁC BẠN !!!!!!!!!!!!!!!!1

    Mời các bạn đối thơ ! luật chơi rất đơn giản, tui có một bài thơ con cóc và từ bất cứ nhưng những ý thơ đó các bạn hãy làm tiếp bài thơ con cóc mới, và tư những ý thơ mới đó chúng ta sẽ phát triển tiếp ! Các bạn hãy nhiệt tình góp vui nha


    Thôi mà em yêu đừng ngoan cố
    Nhận lời cùng anh đi chơi phố
    Em ơi cơ hội đừng bỏ lỡ
    Đến tuổi ko yêu sẽ bị ngố ( hâm )

    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  2. con_ma

    con_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm anh ơi em sợ bố
    Ko thể Cùng anh đi chơi phố
    Cơ hội bỏ lỡ em tiếc lắm
    Thôi đành lần sau nhé chàng ngố
    Kí như thế nào ạ ?
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trúng xổ số
    Mới rủ em đi dạo phố
    Vậy mà em sợ bố
    Còn gọi anh là ngố
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  4. con_ma

    con_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh trúng xổ số
    Em cùng anh đi phố
    Mọi thứ mua tha hồ (ko phải tả tiền)
    Anh sẽ ko còn ngố
    Kí như thế nào ạ ?
  5. cancer_man

    cancer_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ve vẻ vè ve
    cái vè chơi phố
    mấy anh chàng ngố
    đi tìm người yêu
    Giở bao nhiêu chiêu
    Mời em đi dạo
    Có anh đánh bạo
    mời đi xem phim
    đường đến con tim
    ôi sao khó thế
    Nịnh nọt kể lể
    Làm vui lòng em
    Em vẫn chẳng thèm
    Cho anh cơ hội
    ôi thật là tội
    cho cái thân anh
    Thôi bỏ cuộc nhanh
    Làm chầu thịt chó
    .................
    Bể khổ mênh mông
    Quay đầu là ...chết.....
  6. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa vào nhà xin phép bố
    Sao em dám cùng anh ra phố!
    Cơ hội đến rồi, đành bỏ lỡ
    Em chẳng tiếc, bởi anh đây rất ngố​
  7. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải do anh ngố...
    Hôm qua quậy ngoài phố
    Anh đụng fải "ông bô"
    Sợ lắm....vào là khổ.....em à
  8. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ô hô...quân bay mô
    Răng không thấy nhào vô
    Chẳng hay ...bay đang "khổ"
    Hay là ...bay đành chịu "lỗ"
  9. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Gạo chưa được nấu gọi là "cấu"
    gạo nấu xong rồi thành rượu ngọn
    sống ở trên đời người cũng vậy
    uống nhiều rượu đó tất thành SAY
  10. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nếu một mai anh là bộ trưởng
    Thì em ơi tiền bạc anh cả đống
    Có sá chi chai rượu lúc này
    Rót đi em ...em ơi hãy rót!
    Cuộc đời này bằng mấy cơn say!
    .........Mời các đệ tử của lưuly tiếp lời.

Chia sẻ trang này