1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại - trao đổi - chất vấn...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi soirrab, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại - trao đổi - chất vấn...

    Thuongnguyen - ru mình bé lại...

    Chỉ cần nghe nick, đã có đôi người cảm nhận về chị như thế này: Là một người đằm thắm, sâu sắc, nội tâm...Cũng thật thú vị, cái nick Thuongnguyen đã trở thành quen thuộc trong CAT Âm nhạc, được nhiều người biết đến, đặc biệt là box Nhạc Trịnh và Nhạc Cổ điển. Dường như, Thuongnguyen có duyên nợ 2 "thứ nhạc" ấy, mà cũng vì yêu lắm nên mới trở thành admin của khu vực Âm Nhạc.

    Người ta thấy chị ngày nào cũng có mặt tại các box trong CAT này. Cần mẫn và say mê, vừa như đang thực hiện một trách nhiệm, mà lại vừa như đang được thư giãn bằng một hình thức dễ chịu nhất. Tuy đôi khi, thế giới của những người yêu nhạc ấy là cả một sự rắc rối mang đến nhiều mệt mỏi, phiền toái, đau đầu, nhưng vẫn không rời xa được. Bởi nó hàng ngày vẫn gắn liền với chị, với sở thích và cũng là sở trường của Thuongnguyen. Một số thành viên thân mật gọi chị là sis, là bà chị, là tỷ, là Thuổng ngủ yên... Có cảm giác, sự tin tưởng là điều dễ thấy nhất khi chúng ta đọc được những bài viết, những câu giải thích hợp lý của chị trước mỗi xung đột của thành viên, trước những vụ "xì căng đan" tưởng như thật khó phân giải.

    Nếu như ai đó có dịp gặp và đi cafe với Thuongnguyen một lần, sẽ thấy được ở chị nhiều điều khác biệt. Dường như, mọi thứ luôn ở trạng thái cao hơn mức bình thường. Chị là người chu đáo hơn những người chu đáo. Đến mức người nhận được tấm lòng ấy đôi khi phải ngỡ ngàng và đặt ra câu hỏi, mình đang là người may mắn vì được chăm sóc chăng? Rồi, chị cũng lại là người tinh tế hơn nhiều người khác. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi chị đã dễ dàng nhận ra và "bắt mạch" được cả tâm tư người đối diện. Hay những thay đổi không đáng kể của sự việc, của thời tiết, của thời gian... cũng không qua nổi những cảm nhận cũng như con mắt khá sắc sảo. Và, người ta lại thấy chị uống cafe nhiều, gần như nghiện. Ở Hà Nội, người ta uống cafe vì có bạn, giống như kiểu rượu ngon phải có bạn hiền, thì Thuongnguyen cũng thích ngồi bên bạn, uống cafe không phải vì khát, mà vì những câu chuyện còn dở dang... Thế là những câu chuyện được bắt dầu như không có kết thúc, cứ dài mãi ra bởi những suy nghĩ của một cô gái đã trải qua nhiều cảm giác, nhiều suy tư, không bình yên không hờ hững.

    Những ngày gắn bó với mạng TTVN, làm admin khu vực Âm nhạc, Thuongnguyen lại có nhiều tâm sự hơn. Một cô bé em trên mạng gặp rắc rối, chị thấy buồn phiền. Một nhóm người cãi nhau trong nhạc Trịnh chưa giải quyết được, chị thấy không yên. Buổi trưa hay chiều muộn, quên cả đi ăn chỉ vì những vụ rắc rối đó... Nhưng bù lại, khi bé em viết nhật ký với giọng yêu đời, chị thấy mình cũng dễ mỉm cười hơn, và khi những box trong CAT yên ổn, chị thả sức đi cafe mà không vướng bận gì. Những câu chuyện kể bây giờ, toàn về những chiếc nick. Mới hay, cuộc sống của Thuongnguyen đã gắn bó với mạng TTVNOnline quá nhiều.

    Thuongnguyen yêu thơ Onga Becgon và Xuân Quỳnh, giống như là rất ám ảnh bởi nhạc Trịnh... Thỉnh thoảng, lại cùng bạn bè đọc thơ và bình thơ.

    "Có một thời ngay cả nỗi đau

    Cũng mạnh mẽ ồn ào không dấu nổi

    Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại

    Tôi đã cười đã khóc những không đâu"...

    Những vần thơ đầy nữ tính, dịu dàng và ám ảnh, đằm sâu và trong trẻo lạ lùng... Cả những câu thơ của nhạc sỹ họ Trịnh:

    "Hư không là gì hư không nhỉ

    Là chút hồng phai chút hoài nghi

    Hoài nghi là chiếc hôn, có lẽ

    Đã tàn phai quá giữa đường về...",

    dường như là một góc tâm hồn không mấy bình yên của những người không quen hờ hững với với dài rộng cuộc đời. Để rồi những bất ổn cứ thế mà nhiều thêm, thấy "nguội" đi nhiều thứ, mặc dù luôn tự thắp lửa để sưởi ấm mình và mọi người.

    Trước đây, title của Thuongnguyen là "Người yêu cái đẹp". Còn bây giờ, là "Tôi ru tôi bé lại, làm mưa tan giữa trời". Càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng thấy mình bé nhỏ lại đi chăng? Hay chỉ tại vì nhạy cảm quá, tròng trành quá, thôi thì cứ xin mãi là bé nhỏ, để được hồn nhiên ồn ã khóc cười.


    Sói Ráp
  2. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Xin trích lại bài viết giới thiệu về một admin của TTVNOL, dù biết ThuongNguyen không hài lòng, vì tôi nhớ có lần chị phát biểu là không thích được đề cập đến tên mình! Biết đâu? Vì admin này thuộc phái nữ...
    Nghe ThuongNguyen dẫn chương trình ở Nhạc Tranh duy nhất một lần, tôi vẫn nhớ rõ là speaker ấy rất ấn tượng! (Trong cách giới thiệu tác phẩm, tác giả, và nghệ sĩ biểu diễn). Dù, chương trình không đạt được sự hấp dẫn so với lời giới thiệu của chị! Sorry, dù dễ tính hay khó tính trong cảm nhận âm nhạc, tôi đều cảm thấy điều này (biết rằng trong miền Nam, những buổi hoà nhạc như thế là vô cùng hiếm). Và duy nhất một lần tôi có mặt ở Nhạc Tranh. Nhận xét này là về buổi hôm ấy mà thôi. Sẽ là hồ đồ khi khái quát hoá tất cả.
    Bạn bè trên TTVNOL không chỉ biết đến ThuongNguyen qua bài viết ấy, mà qua nhiều đóng góp và bài viết + tình cảm của chị trên những forum nhạc. Box cổ điển chắc không lạ về chị, nhưng dạo này ít thấy chị xuất hiện!
    Bài viết trên gợi lên một điều băn khoăn, không biết những người nhiệt tình và hiểu biết như chị, như nhiều, nhiều, người khác rồi sẽ đóng góp và gắn bó với TTVNOL như thế nào, với box cổ điển ra sao khi mà tình trạng chung của website gần như ngày càng đi xuống.
    Hơi lung tung, nhưng vì box cổ điển, tôi có đôi dòng như thế, mong mọi người chia sẻ thêm. Với nhiều nick khác ở diễn đàn khác tôi đã từng đóng góp ý kiến cho TTVNOL nhưng hình như vô hiệu quả và ngày càng thấy site kém đi về chất lượng, cũng như quá buồn vì thực trạng box cổ điển ngày một ... vắng vẻ.
    Sói Ráp
  3. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chào anh sorrab! dạo này anh cũng thấy mất tiêu luôn đấy, chắc cũng do chất lượng của box cổ điển ah. Dọc bài của anh , em cũng thấy đó là của một người có rất yêu nhạc cổ điển, có nhiều tình cảm với box cũng như ttvn. Nhưng ko biết cụ thể của việc đi xuống của box là ở những điểm nào, anh có thể chỉ rõ hơn nếu có thể để mọi người thấy rõ hơn và làm một điều gì đó .
    Nhân đây cũng muốn nói suy nghĩ của cá nhân em về chuyện này. Em thì nghĩ chất lượng của box phụ thuộc phần lớn vào mỗi thành viên. Cái khó của diễn đàn là đảm bảo cả 2 yêu cầu, vừa nghiêm túc và chất lượng khi bàn về nhạc cổ điển, đồng thời lại vẫn trẻ trung vui vẻ, các thành viên gắn bó với nhau. Tóm lại là thể hiện đúng tính chất của một diễn đàn trẻ trên internet hoàn toàn tự do , mà theo em hiều là nơi của những người có mối quan tâm chung là ncđ chứ ko phải là nơi ?onghiên cứu? ko chuyên về ncđ.
    Muốn vậy thì ai cũng phải biết điều này và thông cảm cho nhau, nhưng thực sự điều đó khá mâu thuẫn trong bản thân một người nghe nhạc cổ điển. Chính vì thế để tạo được không khí chung đó chỉ có thể bằng cách người này bù lấp cho người kia, một số thành viên có thể thường xuyên có nhiều bài viết chuyên sâu, đồng thời một số thành viên khác chỉ quan sát, học hỏi và trò chuyện vui vẻ?.(dĩ nhiên vì nhiều lý do, vì mỗi người có quan tâm đến ncđ với một mức độ khác nhau?.)
    Có một sự mâu thuẫn trong nghệ thuật là người ta luôn muốn tự do tìm hiểu nó và ko muốn bị áp đặt bởi bất cứ ai, đồng thời khi phát hiện một điều gì và cho là đúng, là bản chất thì lại muốn tất cả mọi người phải nghĩ giống mình. Điều này là hoàn toàn tự nhiên, nhưng em thấy muốn cho diễn đàn tốt đẹp hơn, theo tiêu chí của mình (ai cũng vậy) thì ko thể áp đặt người khác, bắt thành viên phải theo 1luật lệ nào đó mà chỉ có một cách duy nhất là phải cạnh tranh. Chắc chắn khi có nhiều người thường xuyên nghiêm túc trong khi viết bài, với một sự thận trọng cao và thuyết phục thì nhiều thành viên khác cũng sẽ ít đi những nhận xét cảm tính và bừa bãi hơn.

    Cũng mong mọi người thông cảm và hiểu nhau hơn
    Hasta siempre!
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, xin cảm ơn @Soirrab bởi sự quan tâm đến riêng cá nhân TN và đến sự thịnh suy của box Nhạc cổ điển cũng như bởi chính điều bạn mong muốn cho box.
    Tôi xin phép đổi tên chủ đề này vì để tên cũ sẽ không ăn nhập gì với nội dung bàn luận mọi người đang hướng tới. Thêm nữa, thấy tên tôi xuất hiện trên trang chủ đề, tôi hơi
    Câu hỏi của Soirrab đưa ra cũng đã đề cập đến một vấn đề nhiều người trong box quan tâm.
    Mong rằng mọi người sẽ "đối thoại" và bàn luận một cách thoải mái, cởi mở để tìm ra câu trả lời hợp lý và hướng giải quyết thoả đáng cho vấn đề. Trên tất cả là chúng ta hãy nỗ lực cùng chung sức xây dựng box Nhạc cổ điển sao cho nơi đây thành nơi ấm cúng và đầy ắp những điều thú vị cho những người chung niềm yêu âm nhạc cổ điển.
    Ghi chú: Những bài viết nặng tính đả kích sẽ không được chấp nhận ở đây... Các mod sẽ del bài mà không cần thông báo. Mong mọi người hiểu cho chúng tôi!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng, chỉ những ai sống nội tâm, trầm tĩnh, có tính cách... đặc biệt một chút, mới thích nhạc cổ điển. Từ "cổ điển" vốn hàm chứa sự đối lập với từ "hiện đại". Vì vậy, nhạc cổ điển cũng là một thế giới khác hẳn với nhạc hiện đại. Là thế giới dành cho những tâm hồn hướng nội với trí tưởng tượng phong phú và đời sống nội tâm khá sâu sắc.

    Khoảng đầu năm ngoái, năm 2002, forum dành cho những người yêu nhạc cổ điển đã được thành lập. Mảnh đất ấy đã thu hút được hàng mấy trăm thành viên có cùng lòng đam mê trao đổi, trò chuyện về dòng nhạc sang trọng ấy. Những tác giả huyền thoại như Beethoven, Bach, Mozart, thời tiền lãng mạn như Schubert, Schumanm, Hander, thời kỳ lãng mạn có Lizst, Chopin, Tchaivskosky,Verdi, Strauss, trường phái Nga có Debussy, Ravel, Puccini... là đề tài không bao giờ vơi cạn cho những người yêu nhạc cổ điển đề cập tới. Nói về Piano, Tác giả_ Tác Phẩm và những bản nhạc nổi tiếng..., nhac co dien_ nhung tac pham hay, Những bài nhạc bất hủ., Những bài viết về tác giả, tác phẩm...(mục lục cuối trang 12) là những topic thực sự có giá trị, trong đó, chứa đựng rất nhiều thông tin về tác giả của những bản nhạc nổi tiếng trên thế giới từ trước tới nay.

    Nhạc cổ điển chia ra nhiều thể loại: Symphony, Concerto for piano, violon, Opera, Balê, sonate, Rapsody, Vanse, guitar... Trong đó, Piano và guitar được thành viên dành sự quan tâm nhiều hơn cả. Mọi người cùng bầy tỏ niềm yêu thích guitar cổ điển của mình trong Có ai thích Guitar Cổ điển ko,zô đê, Guitar cổ điển, tại sao không?, Những nữ cao thủ ghi ta cổ điển Hà thành!, Cùng nhau thống kê Địa chỉ học Guitar cổ điển tại Hà Nội . Có một địa chỉ ở Hà Nội mà bất cứ ai nói tới guitar cổ điển cũng đều nhắc đến, đó là quán Nhạc Tranh trên đường Thái Thịnh với chương trình guitar tối chủ nhâth hàng tuần, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức ghi ta cổ điển của hầu hết các thành viên của box. Thì đây là topic nói về quán đó Chương trình Guitar cổ điển tại Nhạc Tranh tối CN hàng tuần.
    Có một câu hỏi đặt ra là, có phải Thanh niên Việt Nam thờ ơ với nhạc cổ điển! Trong khi thanh niên các nước chaua Á khác như Hàn Quốc và Nhật Bản, rất thích và biết nghe nhạc cổ điển, thì hầu hết thanh niên Việt Nam có xu hướng thích thể loại pop, rock, Rap. Người thích nhạc cổ điển chủ yếu là "dân Nhạc Viện" và số ít thanh niên khác. Vậy, Thế nào là biết nghe nhạc cổ điển, và Nghe nhac cổ điển lúc nào thích nhất:? Có người thì cho rằng thích nhất là nằm trên ghế salông ở nhà buổi tối, với một cốc trà, rồi nhạc bật lên. Có người lại "Nghe nhạc cổ điển hay nhất là lúc bắt đầu đi ngủ. Nếu có điều kiện thì để chế độ replay và không tắt máy tính ---> khi tỉnh dậy có tiếng nhạc bên tai ---> tuyệt cú mèo"...

    Những thành viên box Nhạc cổ điển cũng vui tính, hài hước, trẻ trung nghịch ngợm "như ai", chứu đau phải cứ "cổ điển" là "già nua" và khó tính? Họ kêu mách nước cho nhau để Cưa gái bằng Guitar ... :-) đay này. Đúng là ở đâu có 1 chàng trai và một cây guitar thì ở đó có ít nhất 3 cô gái. Thấy chưa, cũng khôn lanh lắm chứ! Và họ tung ra Hostest ! Địa chỉ xịn download bản nhạc , và mp3 guitar cổ điển !, rồi thông tin về Các cửa hàng bán CD cổ điển, mọi người, đặc biệt là các cô gái yêu nhạc cổ điển tha hồ làm đầy bộ sưu tập nhạc cổ điển của mình.

    Còn rất nhiều, rất nhiều topic hay và có gí trị như Violin, Nhạc Việt Nam soạn cho guitar ??, Các bản nhạc cổ điển và guitar quen thuộc, Romance de Amor ????... Những cảm nhận tinh tế và xúc động trong Cảm xúc Violin sẽ khiến cho người đọc như đang được sống trong một khoảng không gian và thời gian kỳ diệu của những năm tháng đẹp đẽ này.

    Bạn hãy bước vào thế giới của Nhạc cổ điển ấy, biết đâu, lại bị "cám dỗ" không thể quay ra?
    ......................................
    Bài trên nhặt được đem về giới thiệu cho các bạn ... chưa đọc nhé. Hoá ra tình hình (theo bài này) còn lạc quan chán!
    Thú thật, ban đầu tôi chỉ muốn mang cái bài có TN để mọi người đọc thôi.
    Xin miễn trao đổi chất vấn đối thoại với bạn đề cập vụ tầm gởi nhé. Có người nói hộ rồi mà vả lại tôi thấy không cần thiết.
    ------
    to TN: PM đọc cảm động quá
    Quên, daukhongtoc ơi, cụ thể sẽ nói sau nhé.
    Sói Ráp
    Được soirrab sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 05/09/2003

Chia sẻ trang này