1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đối thoại và tự truyện trong trí tưởng tượng !!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi totovono, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    đối thoại và tự truyện trong trí tưởng tượng !!

    hehehhe, box ta ngày càng thấy nhiều anh chị em to toe với nhau rùi đấy nhỉ, rui` tui thấy giao lưu ì xèo. đã nha.....
    ---------
    Rồi một ngày chả biết cuộc đời sẽ về đâu, anh với em không biết có sống trọn đời bên nhau.......
    ----------
    chu choa. tui đọc đoạn văn đó mà sướt mước, lê rơi .......đầy hai giọt.
    thế đấy, các bác tí téc với nhau sao không tự nhân vật hóa người mình thầm thương trộm nhớ( không có tên thật nha) để viết lên nỗi lòng , cảm xúc cho mọi người cùng nhau chia sẽ nhỉ?
    --------------------------------------------------------------------------------
    -có phải D đấy không?
    -???
    -cô lớp trưởng đây mà
    -xin lỗi, anh muốn hỏi D lớp trưởng nào ạ?
    -H không nhận ra anh ah`, ma` cũng đúng thui, lâu quá anh không liên lạc được với em, từ khi anh tốt nghiệp xong thì đi Pháp liền 3 năm
    -????
    -dạo này thấy em khác nhiều nhỉ.
    -xin lỗi, anh gặp ai, anh cần gì?
    -ủa, em không phải H a`h, sao trông giống thế cơ không biết. thế này thì anh hỏi em tên gì?
    -anh tìm D sao lại hỏi tên tôi
    -thì anh muốn biết để mà dễ xưng hô thui mà
    -em cũng là D nhưng tôi chua biết anh
    -quoa , 1 sự trùng hơp nha, người sao giống nhau thế không biết.
    -xin lỗi ,tui chưa biết anh, tôi có việc, không thể nói chuyện với anh được
    ấy khoan, anh tên là S , lần sau anh có thể gặp em được chứ.
    -........

    ---------------------------------------
    S và H đã có 1 đám cưới sau 2 năm .
    hihii toto này phải đi học bài rui`, sẽ tiếp tục ra phần sau
    Mời các bác tiếp tục tưởng tượng những câu chuyện của mình đi nha và ....viết ra, post lên topic này.




    Mời các bác tham gia thảo luận kiến trúc ở box này
    ARCH-ART:http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=251
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    9 giờ sáng mùa thu ! trên đường Hai Bà Trưng - Hải Phòng , một người đàn ông mặc một chiếc áo xọc xanh , một chiếc quần Tây đen , đeo một cặp mắt kính màu trắng xẫm , trên tay cầm một chiếc vali màu đen - Anh ta rời khỏi chiếc xe ôm và bước vào một dịch vụ internet bên đường -
    Anh ta đảo mắt một lượt rất nhanh nhìn tất cả những người ngồi trong quán đó , sau đó ngồi vào ghế ...mở AIM và ttvnonline ! Vì xa quá nên tôi không thể nào nhìn thấy anh ta làm những thao tác gì nữa ! - Nhưng tôi để ý là , từ khi bước vào quán đến giờ là đã 4 tiếng đồng hồ rồi mà anh ta vẫn chưa nói một tiếng nào ! - Thời gian cứ thế trôi qua, anh ta vẫn lặng lẽ ngồi trong quán từ hơn 9h00 đến 3 giờ chiều -
    Oh ! anh ta gọi chủ quán , một giọng nói miền Nam rất chuẫn về ngữ pháp ! - Anh ta hỏi chủ quán về cách đổi Password cho một AIM ; hỏi thêm một vài thứ nữa mà có lẽ là người chủ quán này phải cần 5 phút mới trả lời xong được ! -
    Tôi nhìn thấy một cô gái đang đi lại gần chổ anh ta ngồi, cô ta quan sát vào màn hình mà người đàn ông này đang ngồi ... Bổng dưng cô ta đưa 2 tay ra bịt mắt người đàn ông này , trên khuông mặt đang cố dấu đi sự ngạc nhiên của mình . Anh ta thì lại tỏ ra hết sức bình tỉnh - zèèèèè.....
    - Anh T ngố ! - Đó là giọng của cô bé đứng bên cạnh cô gái đã bịt mắt anh ta
    - 2 đứa ....zèzèèèè......
    - Anh nhé ! em đánh đòn bây giờ -
    Hai cô gái ( theo tôi nghĩ đó là 2 chị em ruột vì họ gọi nhau như vậy , và rất giống nhau ) bắt anh ta phải trả tiền chat luôn cho 2 cô vì đã lén lút gặp họ mà không báo trước ! Anh ta lại....zèzèzèeèèèèè...sau đó lấy tiền ra trả ...
    hihihihihi...2 cô gái này kỳ lạ thật ...lại đổi ý không cho anh ta trả tiền chat mà lại bắt anh ta phải dẫn đi ăn ...hehehe...đúng là tâm hồn ăn uống !!!
    Họ bước ra khỏi quán và thả bộ đến một quán nước gần đó , vừa uống họ vừa trò chuyện rôm rã !
    - Anh ra Hải Phòng bao giờ? sao lại không báo trước gì cả vậy ? Nếu không nghe được cái giọng nói ấy thì làm sao mà em nhận ra anh đây !
    - zèzèèèè...thì anh cố tình nói đó chứ bộ ..hihihi....anh mới ra hôm nay , rời khỏi ga Hải Phòng lúc 6 giờ sáng, thuê một nhà trọ trên đoạn đường Hai Bà Trưng, tắm một giấc và ra ngay dịch vụ gần số 218 nhất ! hihihi...
    - èèèèè...anh T ngố ! - chị cũng ngố luôn , vì wen nhau qua chat lau roi mà chẳng cho biết mặt nhau, đúng là ngố - cô em gái nói
    - À ha ! anh phải giữ lời hứa là sẽ quýnh em gái khi ra Hải Phòng mới được ! hahahaha....À không , anh sẽ bắt chị gái của em bỏ túi mang về Đà Nẵng ....hahahaha....
    Trời cũng đã sắp tối rồi, tôi mệt đuối người vì phải làm việc vất vả khi nhận được lệnh theo dõi người đàn ông đó , ai ngờ .... chán thật , xếp ơi là xếp .... họ là.....

    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  3. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    cóp nhặt của đứa bạn
    --------------------------------------
    (Hai người mới làm quen và đang CHAT)
    A: Chào em, chào ngôi sao mới xuất hiện!
    E: Chào anh. Anh bao nhiêu tuổi?
    A: Tuổi của anh tỷ lệ nghịch với sắc đẹp của em đó. Em ơi, chắc em đẹp lắm phải không?
    E: Ai lại nói về mình được hở anh?
    A: Anh rất muốn trả lời về tuổi của mình, nhưng ai lại nói về mình được, phải không em? Em à, CHAT với em, anh thấy như mình quen nhau đã lâu rồi phải không? Anh thấy gần gũi lắm.
    B: Vâng, em thấy anh rất dí dỏm và trẻ trung quá.
    A: Anh mới biết dí dỏm vì có ngôi sao trên trời đang cười đấy..., có bông hồng đang CHAT với anh đó, có chú nai đang chăm chú nhìn vào những gì anh đang viết đó...
    B: Anh viết nữa đi! Viết nữa đi!
    ---------------------
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ai tiếp sức nữa đi chứ. Sẽ tặng 5* cho ai post tiếp
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Why does the Bird go on singing??
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy đã trở về !!!
    Mãnh đất Phượng không đủ chất keo để giữ anh lại, chính xác hơn là không thể cướp mất đôi giày dể dính của anh -
    Nhưng dù sao...trong cuộc hành trình của anh - hành trình của một chater đã để lại há nhiều dấy ấn trong suốt quảng đời còn lại -
    Anh đã 30, một cái tuổi mà anh chỉ nhớ nổi 1 câu " Tam thập nhi lập " -
    Anh lại lên đường, rời khỏi quán xá, nhưng chẳng phải để làm gì kinh khủng hơn trong cuộc đời làm chater - Anh tậu một Computer và một đường truyền siêu tốc để tiếp tục....
    Tiếp tục hành trình của một chater, không phải ở quán xá mà ở ngay trong căn hộ nhỏ bé của anh từ khi tách khẩu !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng giêng, trời lạnh sắt se . Nước rĩ ra từ những lùm cây rậm, khe đá hở rồi theo những đường rãnh, róc rách đổ xuống suối. Sườn núi, triền non, mù sương bãng lãng - Chỗ đậm như khói, chỗ nhạt như lụa - vật vờ, chao động, nhẹ thênh thênh, huyền ảo như cổ tích, chập chờn như mộng ! . Khi cơn gió thoảng, sương mù lại ùn ùn tỏa ra, phất phơ, lượn vành rồi nằm vắt ngang trên đầu cây trông bình thản, trầm mặc như một hiền triết ở non cao .
    Hơi nước, khí đá mù sương như đồng lõa với nhau để xóa nhòa biên giới giữa đất và trời .
    Một ngu7òi lênh khênh nhô đầu lên đỉnh núi, bóng cắt một khoảng trời xanh lơ . Y đứng bất động nhìn đăm đăm về Tây bắc . Dưới chân, núi tiếp núi, sông tiếp sông - làng mạc ruộng đồng được thu nhỏ lại như nằm trong lòng bàn tay con trẻ . Thoáng mắt là vạn khoảnh khắc lướt qua .
    " Đất trời cao thấo hề ! bao trượng ?
    Sông núi ngắn dài hề ! Mấy gang ? "
    Khí thiếu dương về đã lâu nên những nụ, những mầm của lá và hoa bắt đầu cựa mình sau mấy tháng đông lạnh ngủ vùi .
    Chà, thơm lắm !
    Có một bài ca không bao giờ quên
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tôi vốn mù tịt về lối viết của đồng chí hoavosac tuy nhiên tôi lại thích câu này, một metáphor điển hình!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Keke!Chúc mừng chúc mừng!Dạo này bác Hoa nhà ta lãng mạn quá xá!Nếu thế này thì không bao lâu e thành nhà văn hay chí ít cũng xuất hiện 1 HoaHữuSắc@ với cái title:Maniger's Hoavosac thui!
    Why does the Bird go on singing??
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    - Chào Felix và Egoist ! bữa nọ đi quýnh bida, VS làm trọng tài ! Nữa chừng VS bỏ về, kết quả thế nào ? ai thắng ? ai thua vậy ? để VS còn lượng sức mình nữa chứ
    Có một bài ca không bao giờ quên
    À , chú Egoist đúng là đang tự sự trong trí tưởng tượng , ghê quá ....hhhhh...khủng khiếp quá Eg chú ơi !
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 02/03/2003

Chia sẻ trang này