1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thoại với Buồn Tàn Thu & ...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi virusHiV, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    thôi nói tóm lại là dừng tát cả các chủ đẻ kiểu như thế này ở đây đi, có muốn nói thêm gì thì gửi tin nhắn hay YM cho nhau, đừng post lên đây kẻo nguời khác vào đọc lại mỗi người mỗi ý , rồi chuyện bé xé ra to,
    Chuyện này đến đây là ,... The End có gì gủi tin nhắn hay YM nhá !
    YM của tôi là langtuhoahong82 , thế nhé , OK?


    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  2. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    ... có mâu thuẫn với cái này ko nhỉ :
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ừ, nếu bạn cảm thấy cứ tranh luận thế này là vui thì mình cũng vui, bọn mình đều vui cả nhỉ. [/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Với lại, bạn toàn nói mình là bất hạnh, xấu số, mình tủi thân bỏ xừ.
    [/QUOTE]
    "tủi thân bỏ xừ " , hà hà, nghe nữ tính quá vậy
    Virus (víu ) lập ra TOPIC này là muốn đối thoại với một người con gái ( hay phụ nữ ) là BuonTanThu , cuối cùng lại được hân hạnh tiếp chuyện với một nick con trai nhưng giọng lưỡi đàn bà, cũng hay
    [/QUOTE]
    Chết cười, có lẽ mình phải đầu hàng sự dai dẳng của bạn virus. Cái đàn bà hay không nó thể hiện ở cách sống, cách nghĩ bạn ạ. Mình thấy ở đây, hầu hết các bạn Cún nữ (conhuighe9, toctem82......) đều đã muốn làm hoà, rất có thiện ý rồi, chỉ chờ BTT bỏ cái sự tự ái đi thôi, thì bạn lại khều móc nó lên (một lần nữa mình xin hỏi là bạn đại diện cho cái gì, bênh vực cho ai khi mà người ta muốn bỏ qua, bạn làm mình nghi ngờ đấy. Hay là bạn vẫn còn thấy ấm ức à?? Do you need symphathy?
    Thế đấy bạn ạ, chính cái sự nhỏ nhen đấy chứng tỏ là đàn bà hay không. Mình vẫn tưởng là thường thì đàn bà tiểu tiết hơn, hoá ra hiểu biết vẫn còn hạn hẹp nhỉ. Mình trả lời bạn bằng giọng như thế, chỉ mong bạn hiểu ra vấn đề, bớt cái sự hẹp hòi đi thôi.
    Với lại, cho mình thắc mắc 1 chút. Bạn từng nói bạn trên tầm BTT, vậy xin cho hỏi bạn ở tầm nào thế, hay là bạn là người siêu việt nhỉ, hóa ra lâu này mình được tiếp chuyện với người như thế, thật hân hạnh.
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mình mà chõ cái mồm vào thể nào cũng tan tành hơn nữa . Nhưng dạo này đang định đi tu, gác bút chẳng màng đến công danh dư luận. Em chỉ kíu cái ý kiến nhỏ nhoi như thế này, ai cũng thông minh sáng láng bác học, ai cũng được đào tạo trong một môi trường nhồi chữ như nhồi vịt, ai cũng ưu ái đặt cái Tôi của mình chót vót hơn cái Tôi cua người khác, điều đó là điều tối thiểu cần thiết cho giống người Việt. Nhưng....cái giống người mà ai đó thò cái chân ra để cho người khác động vào cái lông chân mình rồi quác quác gân cổ lên để bà kon thiên hạ nhòm vào thì khó chịu quá..[​IMG]Gái thì mỉa gái, giai thì anh hùng hạ đẳng đấu khẩu không đấu sức, cái lưỡi hiểm tung ra uốn éo moi móc lẫn nhau. [​IMG], Người ngoài đứng nhìn thì cười tủm tỉm " chết nhé, động vào ổ kiến lửa rồi", người khác lắc đầu quầy quậy " xem chúng nó chiến đấu ra sao"
    Đừng trách nhau ngu si đần độn mà, , cái u mê lớn nhất là chậm đục thủng cái tư duy kia của người khác, nào kệ họ đi, họ về nhất chúng ta về đặc biệt. Có ai trách gì nhau đâu, nói thế để tốt cho nhau thôi mà ôi chao sao mình ngôn khó hỉu rứa
    Gác bút rồi, gác kiếm nữa, chả nhẽ lại đâm chém sát phạt nhau những lời nói đao to búa nhỏ...thôi mời nhau một ly cà fê Bun mê Thuột và thuột co lại những nhời nói khó nghe, sau này gặp nhau lại ngửa mặt lên giời cười hềnh hệch. " Thì ra...có uýnh nhau rồi mới nhận mặt anhem "
    Oẹ thiếu điều muốn lăn ra đất giãy đành đạch
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    Ai ơi chớ lấy Bắc Kỳ
    Nó ăn rau muống nó lỳ như trâu..
     
  4. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    À, chuyện này BTT chắc tự hiểu, mà sao chuyện riêng của BTT mà ấy cứ trùm váy lên vậy nhở, hay là ....
  5. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mother life, trên đời hoá ra còn có nhiều thứ dai hơn kẹo cao su. Xin lỗi nếu những cuộc tranh luận thế này làm phiền lòng nhiều người. Mình chỉ thấy là trong khi 2 bên đang cố gắng hết sức để làm hoà thì có kẻ mắm môi mắm lợi đạp đỏ nó. Chắc là mình nghĩ sai rồi. Bạn Virus bỏ qua cho mình nhé. Nếu bạn còn chút nào rộng lượng thì bỏ qua cho người mà bạn đã lập nên cái topic này để chĩa mũi nhọn vào. Cám ơn bạn
  6. hate_st_val

    hate_st_val Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuyện chẳng ra đâu vào đâu lại tự dưng cãi vã nhau om xòm như thế. GGD thôi thì nhịn cái lão virus đi vậy. rỗi hơi thì đi làm việc khác, cãi nhau làm cái gì. mà sao ko có mod hay admin nào ngó ngàng mà khoá cái topic này lại nhể. chẳng thấy góp ý tiến bộ chỉ thấy đổ thêm dầu vào lửa.
    Hate_st_val
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Vậy thôi nhỉ, mọi người nói chung đã có thể nói hết tất cả những gì mọi người muốn nói rồi. Chúng ta cũng đã giải toả hết những gì muốn giải toả, hạ hoả được rồi đấy, cùng bắt tay nhau nhé! OK?
    [​IMG] NeversayNever
    [​IMG] 
  8. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi nhé mọi người? Nhìn bài của Beconthichdua kia kìa? công nhận từ lúc bỏ tụi Bắc kỳ vào nam làm chân thư ký cho mấy ?oanh Hai? thấy bé con nhà mình trầm tính hẳn? mỏng manh dễ đổ vỡ hẳn? đáng yêu ghê cơ?. ?
    Nói chung là bỏ qua hết được rồi đấy? toàn anh em cả mà?
    Àh mà tiện thông báo luôn, sau một thời gian dài rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ, lánh xa cõi tình duyên khổ ải trầm luân? Tự dưng hôm nọ tiếng sét tình iu lại đánh phát ?ouỳnh? suýt toác sủ tớ, mà tiếng sét ấy ko xuất phát từ ?othiên đình? mà lại xuất phát từ một bà Thiên Lôi có tên là? BuonTanThu. Ha ha, nghĩ lại cái thời hoàng kim vợ con đầy nhóc của mình vẫn thấy ghê ghê? ? Tuy nhiên khi có cơ hội mà ko biết chụp lấy thì người ta sẽ gọi là dại. Vì vậy tớ thông báo luôn cho các bạn là từ nay BuonTanThu đã là ?ohiền thê? của tớ? Cậu nào muốn làm gì thì phải bước qua xác tớ đấy ( by the way, thông báo luôn mặc dù thời gian vừa qua nhờ thức đêm, nhờ bán hoa, nhờ hát hò, etc? ? nên tớ đã sụt mất 4kg, nhưng ?oxác? tớ vẫn còn khá là ?ođồ sộ? đủ gây khó dễ cho bất cứ cậu nào muốn bước qua đấy? ). Thế nên hãy ?ođọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng? nhé? )
    Mà :

    Trai anh hùng gái thuyền quyên
    Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp dzuyên cưỡi rồng. ​
    Bà con cũng vào chúc mừng cho tớ một phát cho phải đạo nèo !!!!!!!
    [​IMG]
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    dạo này sắp già bằng Vi béo rồi nên bắt chước Bạch cư di về ở ẩn, tu cho phải, đạo cho tròn , chúc mừng nhé đôi gian phu.............
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 23/03/2004
  10. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    BTT có hoạ hâm mới vác cái của nợ Vi kia về làm chồng , mang về nhà xẻ thịt mang đi bán chắc có lãi hơn đấy, dạo này cúm gà nên thịt tên béo kia bán đuợc nhiều xiền phải biết

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc

Chia sẻ trang này